1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại 1 câu là thiếu éo gì gái mà phải lăn tăn , pảhi ko bạn thedinh09
    đời trai thì còn nhiều việc phải làm chứ có phải mỗi việc tán gái đâu
  2. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là còn nhiều việc phải làm. Có lẽ chỉ tại em chưa trải qua bao giờ nên nó vậy.
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bác vào đọc cái topic " tại sao good girl yêu badboy "
    Cá nhân em cũng ghét những cậu con trai mang tính đàn bà
    Em nói j k phải cho xin lỗi nhá
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    nói túm lại là bác kém thằng kia rồi, thế nên chấp nhận đi, em là em chấp nhận thua cuộc luôn, từ bỏ luôn, thế con gái nó mới thích, nó mới suy nghĩ lại, nó mới tiếc...nó là vậy mà. Tính em là gái thích ai thì chiều, tất cả để cho nàng được vui vẻ, hạnh phúc, thế nên đi với thằng khác thấy vui vẻ hạnh phúc thì cứ đi, em chấp nhận, chịu thua luôn, hehe, nhưng mà gái nó lại thích em ở điểm đấy, chứ cứ như bác đau buồn, khuỵ luỵ, luyến tiếc, đòi hỏi quay lại...thì gái nó chán là phải. Bác cứ thích thì chiều, ko lưu luyến gì cả thì chẳng ai nó bỏ bác cả, bác ke''m thằng kia 1 phần là như thế. Còn nhiều phần khác nữa.
    Con gái đo^i khi lại thích bọn sở khanh, đa tình, dù biết bọn nó lừa mình, dù biết bọn nó chỉ lợi dụng, dù biết bọn nó có vợ có con rồi, dù biết sẽ chẳng đi đến đâu...nhưng mà vẫn thích bọn nó mà ko phải là thích bác, hehe, cái này thì học sẽ mất nhiều thời gian đấy , nó là bí kíp quý hơn cả bí kíp võ công trong truyện chưởng, nhiều người biết nhưng mà nhiều người cũng ko biết, còn biết mà hệ thống lại được và truyền đạt được cho người khác lại còn khó hơn nhiều , thế nên mới có chuyên nhiều thằng xấu trai học kém nhưng mà cưa được toàn em ngon, nhiều ông cao to đẹp giai nhàu giầu học giỏi...nhưng mà...ế vợ, hị hị
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Các bài khuyên bảo ra sao thì người khác cũng nói hết rồi. Chú chủ topic cũng yên tâm mà làm theo, tự khắc thành người.
    Nhân tiện có ý kiến của thedinh09 với lại nghe được chủ topic lèo nhèo là lòng tin vào gái đang giảm dần thì anh lại thấy ngứa ass quá.
    Anh muốn chia sẻ với chủ topic như sau. Nếu hỏi đến thời điểm này anh có tin vào gái không, anh khẳng định chắc nịch là anh tin.
    Nhưng mà tin thế nào, anh tin rằng gái cũng chỉ là một con người bình thường, có nhu cầu vật chất, tình cảm, cần sự quan tâm, chăm sóc, tôn trọng...bla.. blah.... và tìm kiếm một người đàn ông đích thực để gái dựa dẫm và đẻ con cho người đàn ông đó.
    Dohoành cảnh mỗi gái khác nhau, nên sự thực tế, đạo đức, nhân sinh quan của mỗi gái là khác hẳn nhau. Thế nên mới có con vẹo ảo tưởng quá nhiều, có con vẹo lại thực dụng vãi pee, có vẹo đú bẩn, có vẹo ngoan..... Nhưng tất cả gái đến tuổi nào là sẽ có nhu cầu đấy. Bé thì học hành, bạn bè, lớn thì tìm hiểu, lập gia đình, sinh con, già thì xuống lỗ....... Trừ một số con dở hơi, hãnh tiến hay thủ dâm tinh thần "Tôi coi thường đàn ông".
    Cái các chú kêu mất lòng tin vào gái, chẳng qua là các chú chưa đủ sự trải đời, kinh nghiệm xã hội để nhìn nhận con người mà thôi. Gà bao giờ cũng chết vì đội gái lên đầu mà. Tin lời nó như thánh sống, kiểu "em cần học, chưa cần yêu" blah...blah
    Gái nào nói với anh vậy nhưng sau đó vẫn yêu ấp, phang phịch bét nhè thì anh cũng chả mất lòng tin vào gái vì bản chất nó phải vậy. Anh chỉ cười ruồi mà thôi.
    Cuộc đời giống như 1 game vậy, chú chưa rõ luật chơi thì chắc chắn sẽ die và phải chơi lại từ đầu và trả giá bằng thời gian và cơ hội.
    Đến một thời điểm nào đó, các chú sẽ phải thống nhất với anh rằng: Gái HAY TRAI cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Thế nhỉ.
    [/quote]
    OK bài này nhất chỉ cần thêm 1 tí. Đã vote
  6. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Gửi cậu em....!!!
    Trước hết anh muốn nói với em một điều: Em không làm gì sai hết, ngay cả việc em khóc...chả có giọt nước mắt nào xứng đáng hơn khi nó khóc cho một tình yêu, và chỉ có những người có một trái tim yêu thương cháy bỏng và chân thành mới có thể làm được điều đó.
    Anh hiểu tâm trạng của em, có lẽ vì anh đã từng một lần giống như em, thậm chí còn bi đát hơn khi quỳ xuống để mong cô ấy quay về với mình. Khi anh trưởng thành hơn, anh hiểu mình đã không sai, mình phải là thằng đàn ông đớn hèn, hay nhu nhược gì cả, chỉ đơn giản bởi một điều, mình quá yêu người ta, mình yêu người ta rất nhiều, nhiều hơn so với tình yêu mà họ dành cho ta.
    Đúng như người ta nói em ạh, tình yêu có ngôn ngữ của riêng nó, nếu chỉ lấy các yêu tố ra để so sánh với nhau, để đong đếm thì đó ko phải là tình yêu. Trong cuộc sống đời thường, nhiều nhan nhản những đôi mà chúng ta thấy, thật khó hiểu để lý giải tại sao họ yêu nhau, chẳng có gì xứng đôi vừa lứa cả nhưng họ vẫn yêu nhau đó thôi.
    Nhưng nói cho cùng, khi một người bỏ người cũ để đến với người mới thì trong mắt họ người mới bao giờ cũng tốt hơn. Anh nói là trong mắt họ thôi nhé, vì trên thực tế có thể người cũ tốt hơn rất nhiều lần. Cũng như em nói ý, bạn bè của cô ấy vẫn quý mến em hơn cậu kia nhiều mà.
    Chỉ tiếc là khi yêu chúng ta dùng ngôn ngũ của tình yêu, một thứ ngôn ngữ không song hành cùng lý trí , và chúng ta phải chấp nhận sự thật này. Trong trường hợp của em, tình yêu đã ko dừng lại nơi trái tim cô ấy, vậy thì hãy để cho nó đi em ạ.
    Đừng cố ngượng ép mình phải làm điều gì đó mà mình ko muốn em ạ, rượu chè cờ bạc càng cần phải tránh. Em nên quý trọng những ngày tháng đã qua, dù sao đó cũng là những kỉ niệm đẹp của một tình yêu lơn.
    Dù nói thế nào, thì anh biết trong lòng em cũng rất buồn...nhưng anh tin thời gian sẽ xoá đi mọi thứ. Trong trường hợp của em anh nghĩ chủ động từ bỏ là giải pháp hay nhất, ngoài kia đại dương vẫn đầy cá mà.
    Muốn được yêu hãy làm mình đáng yêu trước đã em ạ, qua lần này anh tin em sẽ trưởng thành lên rất nhiều.
  7. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em phải từ bỏ. Dù sao thì chuyện cũ cũng nên cho nó qua đi thôi. Em lại gia nhập hội " Những người độc thân vui vẻ".

Chia sẻ trang này