Kẻ thù của môn bóng rổ Tui chẳng biết gọi nó là cái gì! Chỉ biết là mỗi lần cầm banh ra sân mà thấy nó là bực mình hết sức, đập bóng mấy cái cho đỡ tức rùi cầm banh về nhà,( hay wa sân khác đánh). Hận là không thể đập vở nó ra (tại nó bằng kim loại mà) Đố mấy chú biết là gì, để tui miêu tả nhá: Biết logo của MERCEDES-BENZ không nào, nó giống vậy đó, ngay giữa cái ngả ba còn có cây đinh chỉa lên nửa. Kích thước vừa bằng miệng rỗ, công dụng là úp lên trên cái rổ, phòng chống bất cứ quả banh da hay nhựa nhào có âm mưu lọt wa rổ. Đồng minh của kẻ thù này là một cái ổ khoá rolex, một cái thang và người leo lên khoá rỗ. Có ai đã từng thấy kẻ thù này chưa, có ai nghĩ ra cách gì để mà không chế nó không? Shine [/size=7]
??? hichic cái gì thế? có sân nào cấm chơi à? cấm chơi thì khoá cửa sân lại chứ việc gì mà đậy cái rổ lại ghê thế nhỉ Have you ever really loved a woman?
khoá miệng rổ à? lần đầu tiên trong đời nghe thấy đấy! heh heh, không cho ném thì nhảy lên đu rổ cho bõ tức, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ hỏng thôi!
haha sao lại đau buồn đến thế nhỉ....có cái rổ mà lại bị chụp miệng vào hay là ng ta cho Yagami tập nhảy lên đấm vào cái chụp rổ đấy..... cũng là giúp U học nhảy để úp rổ nhỉ hehe forever carry on... chúc chụp rổ zỏi I luv Sporty!!! I luv basketball... I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight... FOREVER CARRY ON!
Thì Iori đã nói là "Hận là không thể đập vở nó ra (tại nó bằng kim loại mà)" , hic thử một lần rùi đau tay lắm. Mà dunk ball cũng phải tập nữa à juicy.? Shine [/size=7]
Hè chú Iori qua tuốt bên Nhật rùi mà vẩn gặp nó à. Úi tụi này vẫn phải tập dunk chứ, vì lùn wá mà. Không phải tập mà dream about this. Hu hu, có lần cố gắng bắt ghế mà dunk, ê giò wé. Còn kẻ thù này thì anh cũng bó răng chú à, chú còn nhảy lên đụng nó chứ anh chỉ biết nhìn mà giận thui. Chung quy cũng tại mình lùn. Hanzo Hattori