1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ tò mò

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi shinano, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tò mò

    Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta có anh chàng hàng xóm hay tọc mạch chuyện nhà người ta thì cũng đáng ghét, các bác nhỉ. Các bác nghĩ coi, thỉnh thoảng hắn leo cây chĩa ống dòm xem bác tập thể dục buổi sáng, hoặc nghiêm trọng hơn dòm xem vợ các bác ......tắm thì sao. Lúc đó biện pháp tốt nhất là các bác thân chinh sang tiễn hắn về cho khuất mắt, hoặc dằn mặt hắn chút đỉnh, cho nhớ đời.

    Trong cuộc chiến tranh lạnh vừa qua, anh chàng Mỹ và Liên Xô nhà ta cũng chơi nhau vậy. Chú Mỹ là kẻ gây sự trước tiên, mới chế được U 2 thì đã cho bay lượn suốt ngày trên đầu nhà người ta rùi. Không may, U 2 bay như diều được mấy bữa, ông Liên Xô chĩa SA 2 xịt cho rớt cái bịch.. Tại một cuộc họp thượng đỉnh Xô-Mỹ năm 196...(khổ quá, ko nhớ) Khrushev lên tiếng đe doạ Kenedy. Thua keo này Mỹ bày... keo khác. Mỹ chế con quỷ đen SR71 Blackbird, anh chàng Mig 25 chỉ còn nước lẽo đẽo theo sau.

    LX cũng không vừa, cứ nhè Mỹ hay Nato tập trận cho TU 95, TU 16, 22 bay nhởn nhơ, chụp ảnh chơi vậy. Say "cheese"


    Chính vì vậy mà chúng ta có những hình ảnh, câu chuyện đối đầu vui của 2 bên, có thể nói giống mèo vờn chuột vậy.

    Mấy ngày nay box KTQS cứ nóng lên vì Nga, Mỹ, đọc phát mệt. Thôi các bác vào đây giải trí một chút nhé

    Con quỷ đen của Mỹ đây.


  2. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đọ sức đầu tiên, một chiếc F8 (ko rõ xuất xứ) hộ tống anh chàng tò mò TU 95M vào cuối những năm 60'

    Không may cho LX, vào ngày 28/05/1968, 1 chiếc TU 16 bay trên hạm đội Mỹ tại phía bắc Nauy, dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm USS Es*** biểu diễn thế nào mà đâm đầu xuống nước. Tôi nghĩ Mỹ nó mang theo mấy cô người mẫu Playboy trên tàu sân bay để động viên tinh thần lính Mỹ, rồi mấy anh LX nhà ta mải dòm mà đâm đầu xuống biển


    Lần này kẻ tò mò mang tên Myasitchev M-4, bay trên bầu trời Scotland, bị Anh tóm được. Mời bác về cho.

    Chưa chừa, LX cho chú TU 95 Gấu vào Anh dạo chơi đêm, không dè bọn Anh toàn dân đi săn ko trời. Nhưng phi công LX cũng không vừa, bay lạng lách chơi vậy, thỉnh thoảng làm vài cú lạng bất ngờ thử gân nhau. Các chú Anh bấm máy ảnh lia lịa, xem Gấu Nga trang bị thêm đồ gì mới.

    Hẹn các bác bữa sau.
    Được shinano sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 09/05/2003
  3. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tiếp tục cuộc chơi mèo vờn chuột giữa Nga va Mỹ nào. Dỹ nhiên còn những cuộc chiến thầm lặng dưới đáy Bắc Băng Dương, biển Baren, Bắc Đại Tây Dương, nhưng tôi chỉ xin đề cập về aviation thôi. Mong các bác đóng góp về các cuộc chiến khác.
    TU 16 KQ AIcập nhưng tổ lái LX tại Địa Trung Hải, trên đầu tàu sân bay Rossevel.


    Tháng 9/1976, lần đầu tiên F14 Tomat từ tàu sân bay J.F Kennedy bắc Đại Tầy Dương chạm chán TU 16 PP trên đường về Murmansk.

    Một số cuộc chạm chán từ 1979 đến 1980



    Máy bay Mỹ đôi lúc quá bận rộn đối với việc đón tiếp các vị khác không mời này, đôi khi họ chỉ đến để "take a look" thôi.

    Ngày 19/03/1983 TU 95RC đến quan sát cuộc tập trận của HQ Mỹ trên vùng biển Carribien, sau đó bay về Cuba.


    Nói chung, cứ Mỹ tập trận là Nga đến dòm chơi.
  4. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt, khoảng 1986 một nhóm máy bay TU 16 RM2 xuất kích từ sân bay không được xác định quan sát hạm đội Mỹ chạy qua Thái Bình Dương.F14 VF1 Wolfpack bay lên đón tiếp.

    Cũng khoảng 1986, IL38 từ sân bay đó.

    Được dhna79 sửa vào 15:10 ngày 10/05/2003
  5. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi các máy bay bay gần quá mức, thấy cả mặt nhau luôn.
  6. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    F15 A gặp TU 95 tại Alaska
    Khi một số hàng không mẫu hạm Mỹ chạy qua Norfork, 2 chiếc TU 95 tìm cách "pay it a visit ". Cuộc chạm chán này dường như "hotter" hơn mọi khi, khi những chiếc Tomcat tìm cách chặn những chiếc TU này bay gần hơn USS Nimitz.
    Một cái khác, rất gần..

    F16 Không quân Nauy gặp Tu22M-2 vũ trang AS-4 ngoài khơi bán đảo Kola
    F16 A gặp Tu95M 150 km ngoài khơi vùng biển Hà Lan 12/05/1987

  7. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    10:39 phút 13 tháng 9 1987, máy bay trinh sát không quân Nauy P3b "602" bay trên biển Barent gặp Su 27 "36" lên đón. Máy bay Nauy do trung uý Salvesen lái và phi hành đoàn 9 người.

    Lần thứ 1, Su 27 bay đến gần, phi hành đoàn Nauy chụp một số tấm hình. Phi công LX gặp một số vấn đề khi bay thật gần chiếc P3b bay chậm. Rồi chiếc Su 27 biến mất.
    Vài phút sau Su 27 quay lại bay gần hơn nữa. Salvesen giảm tốc độ và ra hiệu cho phi công LX bay tránh ra xa. Chiếc Su 27 lại biến đi.
    10:56 phút, chiếc Su 27 xuất hiện lại lần thứ 3 và ở bên cách phải chiếc P3B. Nó bay chậm lại và tiến thật gần. Nhưng chóp cánh chiếc Su 27 chạm vào động cơ phải máy bay Nauy, làm đứt vài cm vỏ động cơ. Chiếc P3B bị mất cao độ.
    Chiếc Su 27 quay trở về sân bay an toàn. Phi hành đoàn P3B cũng được F16A không lực Nauy hộ tống về, không ai bị thương.
    Các bác hãy xem, bay quá gần đến nỗi nhìn thấy rõ mặt phi công Nga. Ta có thể thấy Su 27 mở bộ phận giảm tốc của nó.

    Gần hơn nữa...
    Nhìn rõ từng trái hỏa tiễn.
    Khuôn mặt phi công Nga
    Chiếc P3B bị hư hại động cơ và cánh
  8. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lần này ta nhảy sang chiến trường châu Á, nơi cũng nóng bỏng không kém. Nhất là sự góp phần của anh Trung Quốc nữa.
    F5A Hàn Quốc chặn AN 8 của Nga ngoai khơi đảo UIlung (đâu biết là đâu) phí đông duyên hải Hàn Quốc. Khi chiếc này đi thu thập dữ liệu về 1 cuộc thử hạt nhân của TQ 2ngày trước đó.

    Tại biển Hoàng Hải, Y-8M (copy of AN 12 B transport )của TQ tuần tra.
    F 16 Hàn Quốc lên theo
    Hoặc F4 E
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ờ mò vô thấy trang này hay quá, bác Shi gì nô ấy tiếp tục bài cho anh em xem với.Vừa rồi có vụ F-7 Tàu đâm P-3 Orion của Hoa Cầu với vụ Mig-29 B.Triều tiên đuổi C-135 hay ra trò đấy.

    The Observer
  10. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    Phi công chiếc AF Jian-8 / F-8 bay thế này mà đụng vào chiếc EP-3 thì không có gì lạ. Bay chỉ cách chiếc EP-3 có vài mét.
    xem video

Chia sẻ trang này