1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể tội con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BUON_GOI_TEN_EM, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BUON_GOI_TEN_EM

    BUON_GOI_TEN_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kể tội con gái

    alo alo thông báo đến toàn thể anh em con trai trong diễn đàn này ai kể ra được những tính sấu và tội ác của phái "nhõng nhẽo" thì sin mời nhào dzô đây ai kể ra được nhiều thì sẽ có thưởng > Nếu là con gái mà tự kể ra được tật sấu của phái mình thì phần thưởng càng lớn hehhehhe mại dzô mại dzô

    buon_goi_ten_em
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    truiiiiiiiiiiiiiiii!
    Con gai la chua tham an,hay khoc nhe,nhong nheo!
    Chua ke la hay lam toi ******** con trai nua!Con gai khong biet co bao gio nghi rang minh da qua dang voi ban trai minh khong?Hoc chi biet nghi cho ho thoi,con trai chung ta phai chiu nhung kho ai do con gai gay ra,ganh gium ho nhung hau qua ma ho de lai,the ma co bao gio ho hieu duoc dau!dung that la qua ich ki!
    [/blue][/size=4]
    maybe_ilike
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời! thưởng hay không tôi không biết nhưng bị chửi vỡ mẹt!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  4. ngongac

    ngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    huhuhu
  5. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy vào thử topic này xem con gái dễ sợ không???
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=107890
    Không hiểu vì sao tôi buồn
  6. BUON_GOI_TEN_EM

    BUON_GOI_TEN_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tọi ác của con gái chắc chúng ta ngồi hết ănm nay sang năm khác kể cung chưa chắc hết đâu nhỉ bà con nhỉ hheh không bít tui nêu lên cái chủ đề này rùi có bị họ trả thù hay không nhì ???????????????????
    buon_goi_ten_em
  7. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    CHi. em trên ttvn oiiiiiiiii........vào đây mà coi bọn con trai nói xấu chị em mình nè. các bạn ơi vào đây cùng giúp mình chúng mình hợp lại với nhau xem bọn con trai dám làm gì nào...đồ con trai lắm mồm, nhiều chuyện.
    Ở đâu là ngồi lê đôi mách đấy....miệng thì lúc nào cũng ngoắc lên tận mang tai.....giọng thì khàn khàn như vịt đực....lai còn nói nhiều....
    các bạn gái ơi.kể tiếp nào cho bọn con trai chết thì thôi.dám gây chiến hả.
    Girl_codon85
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ơ! chiến kìa! Mình đang muốn hoà bình thì đằng ấy lại lên tiếng chiến kìa!
    sợ chưa? con gái ưa bạo lực!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  9. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    To gơn cô đơn: Ta lại gặp em. Nơi đâu có gơn cô đơn là nơi đó có sóng gió nổi lên. Gơn cô đơn à đừng kêu gọi các bạn gái làm chi họ còn đang bận ăn quà tay còn ôm ô mai, cóc, xoài, ổi... (nghĩ thôi mà cũng đã thèm) Vì vậy bạn chịu khó đợi khi nào họ ăn hết họ sẽ giúp sức cùng bạn.
    Chúc gơn đơn côi à quên cô đơn mãi mãi cô đơn
    Không hiểu vì sao tôi buồn
  10. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    [To gơn cô đơn: Ta lại gặp em. Nơi đâu có gơn cô đơn là nơi đó có sóng gió nổi lên. Gơn cô đơn à đừng kêu gọi các bạn gái làm chi họ còn đang bận ăn quà tay còn ôm ô mai, cóc, xoài, ổi... (nghĩ thôi mà cũng đã thèm) Vì vậy bạn chịu khó đợi khi nào họ ăn hết họ sẽ giúp sức cùng bạn.
    Chúc gơn đơn côi à quên cô đơn mãi mãi cô đơn
    Không hiểu vì sao tôi buồn
    [/quote]
    này ông số không kia.. em nào thế hả.....muốn chết khônng mà nói thế....con trai mà ko làm nên sự nghiệp cứ số không? thế này thì làm sao chịu được sóng gió hả ? con trai là chúa hèn nhát. mà sao toàn những người đang online nhỉ...sao hôm nay nhiều người online giờ này thế.
    Girl_codon85

Chia sẻ trang này