1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể tội Yoko !!!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi VincentValentinegr, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VincentValentinegr

    VincentValentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Kể tội Yoko !!!!

    Hè...phải nói là em rất có ác cảm với Yoko Ono.Từ bé tới giờ cứ xem clip có mặt của Yoko là bực không chịu nổi .Liệu có phải Yoko là nguyên nhân của việc John bỏ Beat ?
    Ai cũng ghét Yoko thì vô đây nào !!!


    VincentValentinegr
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xem clip nào thế. Xem hết cái Video Collection( có thể mua của Kissme) sẽ thấy rõ mồn một hình ảnh của Yoko_nguồn cảm hứng luôn luôn mới mẻ và mãnh liệt của John.Còn nếu nói ai đó là nguyên nhân tan rã Beat thì phải chăng đã hạ thấp giạ trị vĩ đại của Beat đi? Beat tan rã đơn giản chỉ vì đó là điều cần thiết, có những thứ cần thiết phải xảy ra mà ta chảng thể biết vì sao.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0

    http://www.ttvnol.com/forum/t_160883
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Vài ngày nữa thôi....

  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy vào đây để thấy rằng,Yoko chỉ một trong nhiều nguyên nhân gây ra sự tan rã của Beatles mà thôi:

    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113467

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Giới hâm mộ sau này nhìn lại những gì xảy ra, họ có một chút ân hận rằng đã kết tội Yoko. Sự tan rã của Beat có thể coi là cái chân dốc sau khi Beat đã ở đỉnh cao. Tuổi tác khiến họ không còn hồn nhiên mà sống với nhau nữa, nhiều quan điểm, nhiều ảnh hưởng từ gia đình, những hục hặc mầm mống, ông bầu chết... và hơn hết là tình hình tài chính của họ, công ty mà họ lập ra không có màu sắc của làm ăn, những cú sốc dai dẳng mang đến bầu không khí mệt mỏi cho mỗi người, nguyên nhân là như thế, không phải Yoko, cũng không phải Paul, không ai cả, đó là tất yếu sẽ đến. Ngày trước mọi người thường ưa John hơn ba người còn lại và họ cảm thấy ba người còn lại, nhất là Paul dường như không có tâm với Beat như John. Thực ra, chính John mới là người uể oải trong khi Paul rất nỗ lực tìm lại nguồn cảm hứng cho Beat cho đến tận bây giờ. Cá nhân tôi thấy sự dừng lại của Beat ở đó hợp lí như chính sự bắt đầu của họ.
    Yoko, thực ra, đó là một con người mạnh mẽ, ghê ghớm, bản lĩnh của một người đàn bà Á đông, không những đem đến cho John những điều đặc biệt mà còn là người góp phần nuôi dưỡng những thành quả của Beat sau này và sẽ còn nhiều điều phải nghiêng mình trước người đàn bà đó...
  6. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất là Yoko vừa được bầu là người hùng châu Á đó.Ở tuổi 70 bà vẫn là một người mạnh mẽ và đầy cá tính. Tôi đã xem cái Video Collection rồi và cũng đọc nhiều tài liệu thì quả thực thời gian cuối Beat và sau này John không lúc nào rời xa Ono, đấy là ý muốn của John chứ không phải do Ono bắt ép, chúng ta quá yêu quý Beat nên luôn muốn đòi hỏi sự hoàn hảo từ các thần tượng của mình xong mọi thứ đều có giới hạn và sự tan rã là không thể tránh khỏi. Hãy coi Yoko Ono như một người đáng kính trọng bởi tuổi tác và bởi những gì bà đã làm
  7. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Beat tan rã chẳng qua là đến lúc cần tan rã thôi,YoKo chẳng có lỗi gì cả thậm chí her còn là nhân tố khơi ngồn cho những cảm hứng sáng tác của John sau này.Thế nên đừng vội kết tội ai cả bởi thế giới luôn thay đổi và cần thay đổi liên tục,chính vì thế chúng ta mới có những The Best Of Hậu Beatles chứ
    Sống bằng tất cả say mê
  8. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người không ưa Yoko,riêng tôi tôi vẫn dành những thiện cảm cho bà,một nữ nghệ sĩ cá tính mạnh mẽ rất hợp với John,cùng quan điểm đấu tranh cho lẽ phải với John.Nếu không có Yoko,John khó có cảm hứng để viết nên Woman,Oh Yoko,Love,Oh My Love và rất nhiều bản tình ca bất hủ khác.
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái tội lớn nhất của bà ta (According to me) : Là một cô gái da vàng xấu xí
    Nếu thằng cha John lemon đó lấy 1 cô ngưỡi mẫu chân dài tới nách với 1 cái đầu rỗng tuyếch thì chắc chắn là cô ta ko bị các fan hắt hủi đến thế. Cái này kêu là phân biệt chủng tộc
    Được gl sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 01/05/2004
  10. heyjude3107

    heyjude3107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình thì từ khi nghe Beat đến giờ, chưa lần àno mình có ác acảm với Yoko hết ah, tuy là người ta nói tại Yoko mà beat.........Nhưng mình thì nghĩ ngược lại, sớm muộn gì Beat cũng tan rã thôi ah.........vì sao ư??? Vì tính cách mỗi người, cũng như cuộc sống riêng của mỗi thành viên mà chi phối họ.
    Mình chưa bao giờ dám nói là Yoko là nguyên nhân làm tan rã Beat cả vì khi nhìn lại nhhững gì bà đã làm, mình cảm thấy rất khâm phục.
    Bà -1 phụ nữ da vàng, tài năng hội hoạ, là người đem lại wá nhiều nguồn cảm hứng sâu sác cho John, nếu ko có bà thì sao nhỉ?? Liệu có 1 John Lennon như thế ko, rất bản lĩnh tài năng ........
    Và thử hỏi có phụ nữ nào mà sống cho hoà bình nhìu thế ko nhỉ??? Vì thế, nhắc đến Yoko mình chỉ có 2 từ để nói THÁN PHỤC.
    Có 1 wán nước ở tp HCm mang tên Yoko, các bạn ở tp HCm hãy đến thử nhe`~~~
    22a Nguyễn Thị diệu!!

Chia sẻ trang này