1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể truyện Bọ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Xông ra ******** từng đứa một !
    Một cô nàng hỏi bạn :
    - Sao cậu hôm nay trông đuội thế nhỉ ?
    - Cậu có hiểu không, tớ vừa ngủ với bồ !
    - Thế thì có gì phải ủ rũ vậy ?
    - Anh bồ tiễn tớ , vào tận nhà. Không ngờ ông xã bất chợt nghỉ ở nhà,xông ra ******** từng đứa một !
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thi cường dương
    Một hôm có ba ông mãnh quyết định thi xem ai là người cường dương nhất. Họ gọi ba người bạn gái đến và qui ước với nhau,nếu sau một ''''chiến công'''' thì lấy ngón tay quệt nhọ nồi bôi một vạch lên tuờng.
    Sáng hôm sau ,chúng đến nhà thằng thứ Nhất. Trên tường hằn 4 vạch đen. Hai người bạn bảo chủ nhà:
    - Hơi bị được. Còn bạn gái cậu thế nào ?
    -Cực sưóng ! Chỉ có cái giường kia thì bắt đầu ọp ẹp rồi.
    Chúng kéo sang thằng thứ Nhì .Trên tường : 8 vạch.Chúng tỏ vẻ nể nang :
    - Thằng này giỏi .Còn bạn gái cậu thế nào ?
    -Mệt rã rời. Nhưng hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ có cái giường kia mới cứng mà bị gẫy một chân,chăn đệm hơi rách một ít và khi rèm cửa sổ bị giật đứt xuống thì cũng lôi đèn bàn rơi vỡ tan tành.
    Chúng kéo sang nhà thằng còn lại. Cái gì thế này ? Giưòng đôi và toàn bộ tủ rả vỡ tan, rèm cửa bị xé nát,chăn đệm rách toang,lông bay tung toé khắp phòng, của sổ bị phá nát. Bức tường sơn bả trắng toát giờ đổi màu bồ hóng đen sì.
    -Không thể nể hơn,thằng này quá đỉnh. Còn bạn gái cậu thế nào ?
    - Cô ấy....không đến !
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 18/07/2008
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ]Tập mần chi ? Chiện tranh qua lâu rùi ! [/b]
    Mạ huých cùi tay vào sườn Bọ :
    - Chừ eng có nhớ hôm nay là ngày nào ?
    Bọ :
    -???
    Mạ thì thào :
    -Rứa mà eng mau quên. Hôm nay đúng 30 năm ngày cưới tụi mình đọ. Đêm nay mình tập quân sự hỉ ?
    -Tập mần chi ? Chiện tranh qua lâu rùi !
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/07/2008
  4. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    truyện này buồn cười quá ha ha thanks bác
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Anh là đồ không bằng đồ súc vật
    Chàng trai còn '''' xanh'''' lần đầu tỏ tình :
    - Anh suốt đời yêu em và nâng niu trên đôi bày tay này rồi ngắm
    Cô nàng :
    - Nếu chỉ có thế thì anh.. anh là đồ không bằng đồ súc vật !
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hội nghị gái bán hoa quả
    Thời Tổng thống Eltsin ,nước Nga tự do thái quá. Người ta đốt hình nộm và dựng lều biểu tình phía dưới phòng làm việc của ông tới 8 tháng đã đành, các cô kỹ nữ còn tổ chức Đại hội
    công khai lần đầu tiên năm 1995 ở thành phố Rostov trên sông Đôn mơ màng. Nói về cái Hội nghị này, thì kể cả ngày không hết,mà lắm lời nhất lại được dành cho phái đàn ông,đa số không được mời ( vì Đại hội chỉ mời có 900 đại biểu chính thức mà thôi, trong đó đã mất một số lớn giấy mời cho các ông chồng). Có dịp tôi sẽ viết dài hơn. Chỉ kể về sự chuẩn bị và phản ứng báo chí đã hết ngày. Các bác cứ tự tưởng tượng ra cũng na ná như thế.
    Phần kết luận có định nghĩa :
    -Nghề làm gái bán hoa quả là một nghề có tính nhân đạo cao. Không những thế,nghề này sẽ được vinh danh. Phụ nữ làm nghề này bắt buộc phải được hưởng sự kính trọng cao hơn nghề khác, vì ngoài sự phục vụ bằng tinh thần,họ đóng thuế đặc biệt cao gấp mấy lần người thường. Bây giờ chị em đóng chui cho cảnh sát nên chịu cảnh vi hiến. Sau Đại hội,chắc chắn việc mở Nhà an ủi giới Nam ( Cấm gọi từ Nhà thổ) được hoan nghênh, và thuế sẽ được nộp vào Ngân sách nghiêm túc.
    - Vì đóng thuế cao,khi về hưu,họ phải được lương hưu cao hơn nghề khác
    ......
    .....
    -Những chuẩn mực của phụ nữ phải được thay đổi :
    Trước đây , Người phụ nữ lý tưởng trong căn nhà phải là :
    -Lady trong phòng Khách
    -Đầu bếp khách sạn trong phòng Bếp
    -Con đĩ trong Phòng ngủ
    Bây giờ họ phải là :
    -Cô gái bán hoa quả trong Phòng Khách
    -Lady trong Phòng Bếp
    -Đầu bếp Khách sạn trong phòng ngủ
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 23/07/2008
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 23/07/2008
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đó là một thị trấn cũng nhỏ.
    Hai cậu bộ đội gặp nhau. Một cậu thổ lộ :
    - Tớ sắp cưới rồi
    -Xin chúc mừng ! Nhưng cưới ai,nếu không phải '' bí mật quân sự''
    - À, cậu biết cô ấy rồi , đồng hương quê choa của cậu đấy, Hoa quê Tân kỳ ấy mà.
    -Cậu điên đấy à ? Thế giới này hết phụ nữ rồi sao ? Cả Tân kỳ ngủ với nó đấy. Nên thôi đi là vừa.
    Nửa năm sau hai cậu đó lại gặp nhau.
    -Chuyện yêu đương thế nào rồi ?
    -Tớ lấy vợ rồi !
    -Lấy cái con đấy à ?
    -Đúng, Hoa Tân kỳ đấy
    -Tại sao cậu có thể làm chuyện ấy ? Tớ đã cảnh báo cậu hồi gặp cậu ! Nó ngủ với cả Tân kỳ, cậu không nhớ à ?
    -Nhớ. Sau lần gặp đó mình có vào tận Tân kỳ. Đó là một thị trấn cũng nhỏ.....
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tắm với mẹ thì mày ngã vỡ mặt rồi con ạ
    Ở Âu Mỹ,trước và sau khi bơi ở bể bơi, vào tắm thường buồng tắm có mấy chục vòi nước, không có vách ngăn. Ai nấy đứng tồng ngồng.
    Có hai bố con nhà nọ xát xà phòng đầy người. Bất chợt, con bé con trượt chân vì nước xà phòng.Nó túm ngay lấy chim bố nó. Bố nó bảo :
    - Thế mới là đàn ông chứ. Giá hôm nay con đứng tắm với mẹ thì mày ngã vỡ mặt rồi con ạ.
  9. tavcsp

    tavcsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp với bác thêm một chuyện Bọ nữa ( có thật):
    Số là năm 2003 em có đi Quỳnh Lưu mấy ngày, có đến nhà một người bạn ăn cơm trưa, khách đến bất ngờ, chủ không kịp chuẩn bị, chỉ kịp nói với xuống bếp: Con ơi, nâú thêm CÀ cho mẹ mời cơm mấy chú...
    Chuyện cũng không có gì bàn nếu như cô con gái không trả nhời rằng: Mẹ ơi, rứa nấu CÀ có đuôi, hay CÀ có cuống ??
    Theo các bác thì họ nấu món gì?
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Theo tôi, cà có đuôi là cá, cà có cuống là quả cà.

Chia sẻ trang này