1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể truyện Bọ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các chuyện của Bác Bro Liên xô kể rất hay và thâm thúy,nói như bạn gì là hơi quái.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Kén vợ
    Hôm rồi một thằng bạn đố tôi :
    Một anh chàng quyết định lấy vợ.Có 3 cô gái rất xinh đẹp cùng yêu cậu thiết tha.Suy nghĩ mãi,cuối cùng cậu cho mỗi cô 1 tỷ để xem họ làm gì.
    Cô gái thứ nhất mua những bộ cánh đắt tiền,mỹ phẩm lừng danh,vào mỹ viện nổi tiếng..tất cả chỉ để trở thành một cô nàng tuyệt
    trần nhất.Cô nói với cậu:
    - Em rất yêu anh và muốn mọi người đều hiểu rằng anh có người vợ đẹp nhất thành phố.
    Cô hai chi tất cả tiền cho người chồng tiềm năng.Cô sắm cho cậu những bộ comple đắt nhất thế giới.Cô mua giầy hảo hạng loại cao gót thời thượng cho phái nam,làm cao lên tới 10cm.Chưa hết,cô còn chăm chút,mua những thứ phụ tùng đắt tiền cho con xế hộp của cậu.Cô thỏ thẻ:
    -Anh là điều quan trọng nhất cuộc đời em,vì thế em đã tiêu hết tiền cho anh
    Cô ba mang toàn bộ tiền đầu tư kinh doanh,sau thời gian ngắn,số tiền tăng gấp đôi.Nàng mang toàn bộ tiền về tặng lại cho chàng và chậm rãi :
    -Em vô cùng yêu anh.Em làm vậy để anh hiểu rằng em là một người thông minh và không hoang phí.
    Cậu chàng suy nghĩ,suy nghĩ mãi và quyết định.Vậy thằng cha này lấy ai?
    Trả lời : Cậu lấy cô nàng có ti to nhất.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 22/07/2010
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chán mớ đời,bao nhiêu thằng,thằng nào cũng chỉ thích dạng này

    Cậu nọ lấy vợ.Đêm tân hôn,cậu tắm kỹ.Lúc bước từ bồn tắm ra,cậu thấy tân giai nhân nằm ngang giường.Cậu bảo :
    -Không phải nằm thế,em yêu
    Cô nàng nằm chéo giường.Cậu lại bồi hồi :
    -Không,em yêu không phải nằm thế
    Nàng lật người,nằm sấp.Cậu càng thấy ngây thơ:
    -Không phải,em yêu.Nằm thế này : -Nằm ngửa,hai chân co lên ngang bụng.
    Cậu mừng thầm: Vợ yêu thật trong trắng,khiêm tốn,còn thơ ngây đến độ không biết người phụ nữ phải nằm thế nào với đàn ông.
    Còn nàng thầm thở hắt ra nghĩ:
    Chán mớ đời,mình gặp bao nhiêu thằng,thằng nào cũng chỉ thích dạng này
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 22/07/2010
  4. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đọc cại truyện nì mệt wớ :))

Chia sẻ trang này