1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể truyện Bọ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bọ cũng muốn hủ hoá !
    Mấy chú bộ đội giấu lương khô 702 trốn ra vườn ăn vụng. Bất ngờ Bọ tóm dính.
    Bọ hỏi :
    -Các chú mần chi rứa ?
    Chú bội đội :
    -Dạ,tụi con đang hủ hoá ạ ! Nói rồi anh này vừa dang hai tay (vẫn nắm chặt phong 702) vừa chạy vòng quanh,mồm cục cục đúng điệu gà trống vờn đạp mái.
    Bọ phấn khởi làm đúng những động tác như chú lính và kêu lên :
    -Chú đưa ngay cái cục chi đen đen như *** trâu cho Bọ. Bọ cũng đang muốn hủ hoá !
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bọ nhìn còn thấy thèm,huống chi chú.
    Khi chuyển quân đến đóng tại nhà Bọ,các chú Bộ đội thấy
    ảnh một cô gái rất xinh đẹp.
    Chú bộ đội lân la :
    -Con gái Bọ đấy ạ. Em có hay về phép không ? Bọ cứ kể cho con,bộ
    đội chúng con kỷ luật cao,không có tình ý gì đâu ạ.
    - Chú này nói Trạng *, con gấy Bọ mới đi lính có 6 tháng mà đã béo nổi gân
    khu* lên,Bọ nhìn còn thấy thèm,huống chi chú .!
    -------------------
    * Nói Trạng = nói phét
    *Khu=mông. Đi bộ đội được phát underwear,trước ở nhà không biết mặc
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bọ nhìn còn thấy thèm,huống chi chú.
    Khi chuyển quân đến đóng tại nhà Bọ,các chú Bộ đội thấy
    ảnh một cô gái rất xinh đẹp.
    Chú bộ đội lân la :
    -Con gái Bọ đấy ạ. Em có hay về phép không ? Bọ cứ kể cho con,bộ
    đội chúng con kỷ luật cao,không có tình ý gì đâu ạ.
    - Chú này nói Trạng *, con gấy Bọ mới đi lính có 6 tháng mà đã béo nổi gân
    khu* lên,Bọ nhìn còn thấy thèm,huống chi chú .!
    -------------------
    * Nói Trạng = nói phét
    *Khu=mông. Đi bộ đội được phát underwear,trước ở nhà không biết mặc
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Các bác tham gia xào nấu món ăn này nhiệt tình lên chứ nhẩy.
    Truyện cười VN hiện đại cũng hay chả kém hàng ngoại nhập,mà lại là hàng độc,chả nước nào có. Xong vài ba chục truyện Bọ rồi,ta lại chuyển qua truyện Vĩnh phú hay truyện Hà tây,vùng nào cũng có đặc sản cả.

  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Các bác tham gia xào nấu món ăn này nhiệt tình lên chứ nhẩy.
    Truyện cười VN hiện đại cũng hay chả kém hàng ngoại nhập,mà lại là hàng độc,chả nước nào có. Xong vài ba chục truyện Bọ rồi,ta lại chuyển qua truyện Vĩnh phú hay truyện Hà tây,vùng nào cũng có đặc sản cả.

  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bọ cũng kể chuyện tục tĩu cho chú chết !
    Nằm trong màn,các chú bộ đội thường kể truyện tiếu lâm trước lúc ngủ,được gọi là ''''kể chuyện đêm khuya 15''''. Chiều ngày hôm sau,khi đi tập về,chú lính thấy Bọ nằm rên hừ hừ...
    Lính :
    -Bọ làm sao thế ?
    Bọ thều thào:
    -Tui đang bứt đoạ * đây. Tại chú đó !
    -Con làm gì Bọ đâu ?
    -Tại chú kể chuyện tục tĩu,Mạ nghe thấy nứng quá,mần Bọ suốt đêm làm liệt người đây. Khi mô vợ chú Bộ đội vô thăm chú,
    Bọ cũng kể chuyện tục tĩu cho chú chết !
    ----------------------
    Bứt đọa = quá mệt
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bọ cũng kể chuyện tục tĩu cho chú chết !
    Nằm trong màn,các chú bộ đội thường kể truyện tiếu lâm trước lúc ngủ,được gọi là ''''kể chuyện đêm khuya 15''''. Chiều ngày hôm sau,khi đi tập về,chú lính thấy Bọ nằm rên hừ hừ...
    Lính :
    -Bọ làm sao thế ?
    Bọ thều thào:
    -Tui đang bứt đoạ * đây. Tại chú đó !
    -Con làm gì Bọ đâu ?
    -Tại chú kể chuyện tục tĩu,Mạ nghe thấy nứng quá,mần Bọ suốt đêm làm liệt người đây. Khi mô vợ chú Bộ đội vô thăm chú,
    Bọ cũng kể chuyện tục tĩu cho chú chết !
    ----------------------
    Bứt đọa = quá mệt
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vừa rồi có bác bảo tôi bôi bác quê hương Khu IV, rồi hỏi tôi là người vùng nào ? Có dám bôi bác quê mình không ? Chửi cha không bằng pha tiếng....
    Xin thưa ông bạn, tôi mơ ước quê tôi có được những giai thoại hài lắm,nhưng người vùng quê của tôi đuội,chẳng biết hài. Pháp tự hào có dân đảo Corse, Anh quốc có Scotland, Bulgaria co Gabrovo... thì Việt nam có Nghệ Tĩnh quê choa cũng vẻ vang chán rồi. Mà như tôi nói quê bác (chắc ở đó đúng không ?) cũng có mấy cái món đó đặc sản,không giống ai,có thể kể với bọn Tây mà bọn nó không thể nói là đã nghe thấy ở đâu đó trên Thế giới.

  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vừa rồi có bác bảo tôi bôi bác quê hương Khu IV, rồi hỏi tôi là người vùng nào ? Có dám bôi bác quê mình không ? Chửi cha không bằng pha tiếng....
    Xin thưa ông bạn, tôi mơ ước quê tôi có được những giai thoại hài lắm,nhưng người vùng quê của tôi đuội,chẳng biết hài. Pháp tự hào có dân đảo Corse, Anh quốc có Scotland, Bulgaria co Gabrovo... thì Việt nam có Nghệ Tĩnh quê choa cũng vẻ vang chán rồi. Mà như tôi nói quê bác (chắc ở đó đúng không ?) cũng có mấy cái món đó đặc sản,không giống ai,có thể kể với bọn Tây mà bọn nó không thể nói là đã nghe thấy ở đâu đó trên Thế giới.

  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hử...? Hả....?
    Bố tôi kể chuyện trong Trung đoàn của ông có một anh liên lạc cho Trung tá Trung đoàn trưởng hay chơi khăm mọi người,kể cả thượng cấp.Có lần anh này đang thì thào tán tỉnh cô cơ yếu thì ông Trung tá thính tai nghe lỏm đựơc.Thế là mấy hôm sau câu chuyện được lan truyền và ai cũng gọi anh liên lạc kia là Quỷ Ái tình.
    Một hôm Quỷ Ái tình phải đi tiền trạm lo nhà ở cho thủ trưởng. Đến nhà một ông Bọ mà thầy trò sẽ ở,Quỷ dặn cụ chủ nhà :
    - Thủ trưởng của con bị sức ép * vào đầu nên lãng tai,có nói gì Bọ phải nói thật to mới nghe được
    Khi quay về,anh lừa thượng cấp :
    -Ông già chủ nhà mình sẽ ở hơi bị điếc tai ,thủ trưởng nói gì phải nói to. Gớm em nói khản cả hơi cụ mới nghe được !
    Hôm sau ,thủ trưởng xách xắc-cốt vào,thấy cụ già đang ngồi vót tre đan rổ. Ông này hét lên :
    -Chào cụ ạ. Cụ có khoẻ không ạ ?
    Ông chủ nhà ngẫm nghĩ : ''''Đúng là bị sức ép thật....Nọi cự như hét vỡ trốc* người ta !''''. Đoạn cụ quát to :
    - Hử..? Nỏ dám.Cảm ơn ông. Ông đã mạnh chưa ?
    Trung đoàn trường bụng bảo dạ,điếc gì mà điếc lòi điếc tĩ ra thế.Rồi trò chuyện để mà dân vận phải mệt phờ râu cáo đây !...
    Thế là từ đấy anh em đi ngoài đường cứ ôm bụng cười vì thủ trưởng trung đoàn với cụ chủ nhà nói chuyện mà đi ngoài đường nghe rõ. Cứ toàn hử..? với hả...?. Còn cái thằng ranh con liên lạc kia thì cứ phớt tỉnh Ăng-lê,không nhếch mồm lấy một cái gọi là có !

    --------------------------
    * sức ép do bom ,pháo
    *trốc=đầu

Chia sẻ trang này