1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể truyện Bọ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------
    Khong quay lai nhan thi mac bang gi ?
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cụ thể như thế chết cha chim tui rồi rồi !
    Trong một cuộc họp kiểm điểm một lính trẻ về tội hủ hoá, Bọ trông thấy một chú lính trẻ cứ nói ấp úng :
    - Tôi nhận tội là đã ...cụ thể là,cụ thể là.
    Bọ nghĩ : Mình biết thêm một từ ngoài Bắc mới
    Hôm sau, có con bồ câu trống nhà hàng xóm cứ sang đạp bồ câu mái nhà cụ. Cụ chạy sang sửng cồ với bà hàng xóm :
    - Của Ả, Ả phải giữ . Cứ để cụ thể mãi như thế chết cha chim tui rồi !
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cụ thể như thế chết cha chim tui rồi rồi !
    Trong một cuộc họp kiểm điểm một lính trẻ về tội hủ hoá, Bọ trông thấy một chú lính trẻ cứ nói ấp úng :
    - Tôi nhận tội là đã ...cụ thể là,cụ thể là.
    Bọ nghĩ : Mình biết thêm một từ ngoài Bắc mới
    Hôm sau, có con bồ câu trống nhà hàng xóm cứ sang đạp bồ câu mái nhà cụ. Cụ chạy sang sửng cồ với bà hàng xóm :
    - Của Ả, Ả phải giữ . Cứ để cụ thể mãi như thế chết cha chim tui rồi !
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  5. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Mày có ẻ ra đấy ông cũng chịu !!
    Một buổi trưa có một con bé 16 tuổi đến nhà một ông cụ đang
    nằm bệnh duới bếp để xin lửa. Nó chổng cả mông lên mà thổi lửa,để lòi hết cả ''''một toà thiên nhiên ra) (1). Ông cụ thấy thèm quá mà không biết làm thế nào. Bất đồ nó đánh một cái rắm. Ông cụ mừng như bắt được vàng quát :
    - Con kia láo quá,làm ô uế cả ông thần bếp(2)nhà tau !
    Cô bé sợ hãi :
    - Cháu xin ông tha cho cháu !
    Cụ lè nhè :
    - Phải cho tau chơi một cái Thần Bếp mới tha !?
    Thế là cụ hủ hoá luôn.
    Đến chiều con bé đến,cụ lại hủ hoá lần nữa !
    Tối về con bé thấy cũng hay hay. Sáng hôm sau ,mới sớm mà nó đã mò sang xin lửa. Lần này nó chổng mông rất cao,lại đánh rắm ngay,nhưng chẳng thấy ông cụ nhúc nhích gì cả. Sốt ruột quá,nó gọi :
    -Ông ơi ông, cháu lại đánh rắm nữa rồi !
    Ông cụ bứt đoạ (3) phều phào :
    - Mày..mày có ẻ (4) ra đấy ông cũng chịu !
    ---------------
    1. Ngày xưa phụ nữ mặc váy,lại không có undetrwear
    2. Còn gọi là Vua bếp,chính là ông Đầu rau
    3. Quá mệt
    4.Ẻ=ỉa
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 17/05/2005
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Mày có ẻ ra đấy ông cũng chịu !!
    Một buổi trưa có một con bé 16 tuổi đến nhà một ông cụ đang
    nằm bệnh duới bếp để xin lửa. Nó chổng cả mông lên mà thổi lửa,để lòi hết cả ''''một toà thiên nhiên ra) (1). Ông cụ thấy thèm quá mà không biết làm thế nào. Bất đồ nó đánh một cái rắm. Ông cụ mừng như bắt được vàng quát :
    - Con kia láo quá,làm ô uế cả ông thần bếp(2)nhà tau !
    Cô bé sợ hãi :
    - Cháu xin ông tha cho cháu !
    Cụ lè nhè :
    - Phải cho tau chơi một cái Thần Bếp mới tha !?
    Thế là cụ hủ hoá luôn.
    Đến chiều con bé đến,cụ lại hủ hoá lần nữa !
    Tối về con bé thấy cũng hay hay. Sáng hôm sau ,mới sớm mà nó đã mò sang xin lửa. Lần này nó chổng mông rất cao,lại đánh rắm ngay,nhưng chẳng thấy ông cụ nhúc nhích gì cả. Sốt ruột quá,nó gọi :
    -Ông ơi ông, cháu lại đánh rắm nữa rồi !
    Ông cụ bứt đoạ (3) phều phào :
    - Mày..mày có ẻ (4) ra đấy ông cũng chịu !
    ---------------
    1. Ngày xưa phụ nữ mặc váy,lại không có undetrwear
    2. Còn gọi là Vua bếp,chính là ông Đầu rau
    3. Quá mệt
    4.Ẻ=ỉa
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 17/05/2005
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình xin góp vui tí nha ...
    Trong một cuộc thi hoa người ta chế ra một cái cân: nếu phụ nữ còn trinh thì nó sẽ kêu boong, còn mất rùi thì nó kêu bụp...
    Thi hoa hậu:
    - Người thứ nhất lên cân thì nó kêu bụp vậy là bà ta bị mất trinh rùi. Vậy coi như ko bi loại khoi cuộc thi.
    - Người thứ hai nó kêu bụp... boong, các giám khảo đều ko biết tại sao đành hỏi 1 vị bác sĩ có kinh nghiệm cao trong lĩnh vực này. Bác sĩ: người này đang có thai.
    - Người thứ ba: boong... bup bup... Các giám khảo lại 1 làn nữa phải bó tay. Da`nh nho bác sĩ một lần nữa. Bác sĩ: người này đang có thai và cả hai đứa trẻ trong bụng bà ta đều bị... mất trinh cả rồi
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình xin góp vui tí nha ...
    Trong một cuộc thi hoa người ta chế ra một cái cân: nếu phụ nữ còn trinh thì nó sẽ kêu boong, còn mất rùi thì nó kêu bụp...
    Thi hoa hậu:
    - Người thứ nhất lên cân thì nó kêu bụp vậy là bà ta bị mất trinh rùi. Vậy coi như ko bi loại khoi cuộc thi.
    - Người thứ hai nó kêu bụp... boong, các giám khảo đều ko biết tại sao đành hỏi 1 vị bác sĩ có kinh nghiệm cao trong lĩnh vực này. Bác sĩ: người này đang có thai.
    - Người thứ ba: boong... bup bup... Các giám khảo lại 1 làn nữa phải bó tay. Da`nh nho bác sĩ một lần nữa. Bác sĩ: người này đang có thai và cả hai đứa trẻ trong bụng bà ta đều bị... mất trinh cả rồi
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bấm chuông
    Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.
    Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.
    "Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
    "Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.
    "Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.

Chia sẻ trang này