1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể truyện Bọ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Con thối thây
    Hai đứa gian phu dâm phụ đang mất dạy với nhau thì chồng về. Cậu lòng thòng sợ xanh mặt,nhưng bà chủ thì quá quen với tình huống này. Cô ta mang túi rác ra đưa cho chồng:
    - Chào anh yêu ! Hôm nay ống rác bị tắc,anh đang mặc quần áo ấm xuống đường quẳng rác cho em
    Nhờ thế,cậu dê chạy thoát về nhà. Vừa bấm chuông thì vợ nó chạy ra :
    - Sẵn quần áo ấm,đi đổ hộ em túi rác.
    Hắn lầu bầu :
    - Con thối thây. Ở nhà suốt ngày mà có tý rác cũng phải chồng đi đổ
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cậu luôn luôn đeo Bao Cao Su mà chạy à ?
    5h 30 sáng. Trời đang mưa phùn . Ở một chung cư.Cậu Dê đang nằm với bồ thì bị dựng dậy bởi giọng ả này hốt hoảng :
    - Chuồn ngay,chồng em bất thần đi công tác về,đang đập cửa ầm ầm.
    Thằng lòng thòng phóng ngay ra cửa sổ tầng 1,rơi xuống giữa một đám đang chạy tập thể dục. Thấy thế,thằng cu này cũng
    lập cập chạy theo đoàn người.
    Một ông trung niên hỏi :
    - Cậu luôn cởi truồng mà chạy buổi sớm thế này à ?
    Dê trâng tráo đáp:
    - Vâng ạ. Cho nó mát !
    Ông này ngạc nhiên :
    - Cậu luôn luôn đeo Bao Cao Su mà chạy à ?
    Dê tỉnh bơ :
    - Không ạ,chỉ những hôm trời mưa thôi ạ
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi còn lạ gì cái mặt thớt của ông !
    Chồng 4 giờ sáng từ nhà tình nhân mới mò về nhà. Thằng cu này rẽ qua cái quán bên đường còn mở cửa xin tý nhọ nồi trộn mỡ bôi lên trán. Khi cậu gõ cửa, cái đầu rối bù của vợ thò ra :
    - Làm gì mà đến bây giờ mới về ?
    Chồng ngượng ngùng :
    - Em thông cảm,đêm qua anh gặp mối tình đầu cách đây lâu năm. Anh và cô ấy thuê khách sạn qua đêm với nhau.
    Vợ bữu môi :
    - Lại quen miệng nói dối.Chắc ông chui vào đâu đánh tá lả bôi nhọ nồi thâu đêm . Tôi còn lạ gì cái mặt thớt của ông !
    [
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 07/08/2005
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đơn giản là chúng nó không có chỗ đ... nhau !
    Ở Nga y tế không mất tiền.
    Một hôm có đôi sinh viên đến ông bác sỹ ******** học (***ualtodology) chữa bệnh . Chúng có vẻ ngượng ngùng :
    -Bác sỹ ơi,chúng cháu bị mắc bệnh chơi mà không thấy sướng,van bác sỹ chữa giùm
    Ông bảo chúng lên cút-xét (giường khám) và ''làm việc'' theo kiểu mới.
    Bác sỹ :
    - Thế nào ? Hết ý chứ ?
    Đôi sinh viên lắc đầu :
    - Chúng cháu chẳng thấy sướng gì cả
    Bác sỹ lại bày cho kiểu tân kỳ hơn,rồi hàng chục kiểu bí truyền của các dân tộc trên Thế giới. Nhưng bọn ngợm đó cứ bảo không khoái.
    Toát mồ hôi,bác sỹ chạy đến ông Giáo sư Trưởng Khoa xin ý kiến thầy về case khó này.
    Vừa nói được vài câu,Giáo sư hét tướng :
    - Có phải hai đứa quỷ sinh viên phải không. Tống cổ lập tức chúng nó ra. Hôm qua chúng cũng ở phòng này ra rồi. Đơn giản là chúng nó không có chỗ đ... nhau !
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thằng chồng em nó dâm quá
    Một cô gái trẻ gọi điện cho bác sỹ :
    -Tranh thủ vừa đứng nấu cơm vừa xin ý kiến.Bác sỹ cho em biết phải làm gì bây giờ. Thằng chồng em nó dâm quá. Em ngủ nó ''''làm việc ''''đã đành. Em đi làm về,nó ,làm việc ngay''''. Ngồi xem phim :'''' làm việc''''. Giặt quần áo :'''' làm việc''''. Đến dắt xe đi làm mà nó còn lôi lại ''''làm việc''''......... (rên rỉ từng cơn vọng vào mobile) ấy,đã làm thì phải nhiệt tình,ai lại nửa đời nửa đoạn thế...Ứ hự... Thôi thôi bác sỹ ơi,hự ..hự nó lại về và đang ''''làm việc'''' đây này..Hự..hự em phải dừng máy hự .Ứ hự !
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 14/08/2005
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi cũng chẳng lấy của người khác nhiều hơn
    Vợ đi nghỉ bãi tắm Đồ sơn ,dốc ba lô ra một đống tiền. Chồng hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn hỏi giọng khích bác:
    - Cô đi nghỉ về làm gì lại có nhiều tiền thế này ? Làm đĩ ******* à ?
    -Phải !
    Chồng khing bỉ :
    - Cái hạng như cô mỗi lần chơi tôi cũng chỉ giả một xu !
    Vợ :
    - Tôi cũng chẳng lấy của người khác nhiều hơn.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 16/08/2005
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    O ơi,răng o tốt lắm !
    Một ông Bọ lẽo đẽo đi đằng sau một cô gái mặc quần ống tuýp * ''béo nổi gân khu''. Bỗng Bọ vượt lên và nói với cô gái :
    - O ơi o ! Răng mà răng o tốt thế ?
    Cô gái kiêu kỳ :
    - Tôi có nói với ông lời nào đâu mà thấy răng tôi tốt ?
    -O phải có hàm răng khoẻ thì mới nuôi được hai cái mông mẩy như rưá chứ !
    ----
    * Mốt ngày xưa mặc quần ống tuýp
  8. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một tiểu đội tân binh đi qua nhà, Bọ gọi với theo:
    - Các chú à, các chú đi B phen này thế nào cũng có chú chết. Thôi cho Bọ xin một cái mũ, kẻo vất đi thì phí hoài...
    -??
    (Mũ cối tàu thời ấy tốt phải biết).
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nếu hắn không mần Bọ cụng mần !
    Có một ''thím'' Bộ đội người Hà nội rất xinh xắn đóng quân nhà Bọ. Bọ căn dặn :
    - O đẹp như nì đi ra ngoài đường nên lấy nhọ nồi bôi vô mặt,nếu không trai làng mần đó mà nếu hắn không mần Bọ cụng mần !
  10. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hon ca truyen cuoi: http://photobucket.com/albums/b162/svxd/?action=view&current=CA290HGH.jpg

Chia sẻ trang này