1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể truyện Bọ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Muốn ra con gì thì ra
    Một cô vào Bệnh viện Từ dũ gặp ông bác sỹ Thụ tinh nhân tạo :
    - Bác sỹ ơi,tôi chán lấy chồng nhưng thèm có đứa con
    -OK ! Tốt thôi. Nhưng con thế nào ?
    Cô nàng phấn khởi :
    - Dạ nó phải là con trai !
    Bác sỹ quay vào trong lấy ra một lọ thuỷ tinh đổ một chút nước xanh xanh vào cốc.
    - Nó phải thông minh như bác học Anhxtanh
    Bác sỹ lại đổ một chút nưóc màu vàng thêm vào đó
    - Nó phải đẹp trai như anh Long Vũ
    Ngài y học lại bóp bóp ống hoà thêm tý nước tím
    -Nó phải giàu có như tỷ phú Bin-ghết
    Đốc tờ thêm chút da cam. Sau đó ngài cẩn thận ngoáy đều và đưa cho quý cô uống. Vừa uống xong cái đám dung dịch tạp pí lù này,cô nàng lăn quay ra ngủ.
    Lúc đó ông bác sỹ mới tháo thắt lưng,kéo khoá quần của mình ra rồi lẩm bẩm :
    - Này thì con trai này,
    -Này thì bác học này
    - Thì Long Vũ này......
    Hự,hự ,hự.....Muốn ra con gì thì ra
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 13/09/2005
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi mà đổ vấy cho chú bộ đội thì chú chết !
    Hồi ông già tôi đi lính mới trẻ măng,17 tuổi. Dạo đó có một chị khá xinh xắn,khoảng 20 ,chỉ tội hơi bị dâm,có chửa. Chính quyền xã bắt ra kiểm điểm trước toàn bộ nhân dân,bắt hỏi tác giả cái hoang thai ấy là ai ? Chị trơ tráo khăng khăng :
    - Tui nỏ biết. Tự nhiên nó thế !
    Ai cũng ngại con người đanh đá,lắm lời. Có anh bộ đội trẻ muốn giúp Chi đoàn thôn,mới đến tận nhà chị tỉ tê tâm sự để hỏi cho ra thằng chơi bậy. Chị nổi khùng :
    - Tui đã bảo tự nhiên nó rứa là nó rứa. Đừng mất thời giờ dân vận tui. Tôi mà đổ vấy cho chú bộ đội thì chú chết !
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0

    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 20/10/2005
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    . Cứ để yên xem sao ?
    Ông già tôi bảo trong bộ đội không ai là không biết chuyện này.
    Một cô nàng có hoang thai, bị xã lôi ra kiểm điểm. Cô chỉ nhận là bị ngã nước,báng bụng.
    - Báng bụng là thế nào ? Rõ ràng là chưả hoang. Tôi bằng này con chẳng nhẽ không biết ai có chưả. Chính hôm nọ bà Thìn bắt gặp cô mấy lần ăn trộm khế chua nhà ấy,nhau rau ráo. Còn chối cái tính đĩ ,sẽo ấy mà được à ? - Một bà sồn sồn đứng lên chan chát nói.
    Mắt rơm rớm,cô gái thật thà thú nhận ;
    - Đúng là em chưả !
    Mấy ông xã bật lò xo ngay :
    - Chưả với thằng nào phải khai cho rõ ?
    - Dạ em bị hiếp dâm !
    Cánh đàn ông mừng như bắt được vàng,nhao nhao :
    -Phải kể cho cặn kẽ,tường tận. Ai ? Lúc nào ?
    -Hức,hức,hức...! Cô nàng thút thít khóc :
    -Dạ hôm ấy em đang ngủ thì nghe có tiếng kẹt cưả. Một bóng đen nhẹ nhàng mở cưả lẻn vào buồng em. Lạ quá ! Cổng nhà em khoá và cưả buồng chốt chặt mà hắn vẫn vô được. Thôi ! Đích thị là thằng kẻ trộm. Các bác biết là nhà em vào loạI khá nhất xã, chắc nó muốn bê đi cái gì đó. Biết rước vậy,em đã để con dao rựa mớI,cực sắc,chẻ củI ngọt xớt.
    -Nào,mày vào đây,xem cái đầu mày có cứng bằng cây gỗ không ? Em tự nhủ. Hắn sờ xẫm một tý thì tiến lạI giường em. Thôi,con ơi,đờI mày ra tóp rồi. Em vung dao định chặt xuống. Nhưng nghĩ bụng,mình là ngườI tử tế,nó mớI vào chưa lấy cái gì mà đã chém ngườI ta sao ?Em nói thầm trong đầu
    -Cứ để yên xem sao !
    Nó lần mò mấy giấy mà chẳng lấy đồ đạc quý giá gì cả. Ngược lạI,nó trèo ngay lên chiếc giường. Cái giường gỗ lát mớI tinh nhà em,chắc các bác biết, sang trọng và vững phảI biết ! Nó lạI đứng tênh hênh,cao lừng lững. Thằng mất dậy,dù không ăn trộm mà vào buồng đàn bà con gái ban đêm thì đúng là đồ vô giáo giục. Em định co giò mà đạp vào kheo chân cho nó một cái. Đạp bất ngờ thì mày ngã đập đầu xuống nền đá hoa nhà bà mà chết tốt. Nhưng thật ra,ngườI ta chưa chửI mình mà làm như thế thật vô lý. Em nghĩ thầm :
    -Cứ để yên xem sao
    CởI áo rôi quẳng xuống sàn,bong đen ấy từ từ ngồI xuống. Chao,sao mà có ngườI lạI vạm vỡ thế không biết. Bắp tay và ngực cứ nổI múi lên như ti đàn bà. Trông cứ như pho tượng đồng đen. Mà tượng gì lạI bôi nước hoa thơm thế không biết. Nó tự tiện cúi xuống thơm vào mồm em. Thằng khốn nạn ! LạI hôn con gái ngay trong giường mà không hỏI ý kiến gì à. Em nhất định vung dao rưạ chặt đầu nó. Nhưng bác biết rồi. Dao chỉ chém hơi xa thôi chứ gần thế làm sao chặt được.Nhỡ lạI chém vào đầu mình. Em sờ ngay tớI con dao bầu chọc tiết lợn. ****** cho mày một xiên thì xong mạng chó ! Nhưng, các bác gái ở đây cứ thành thực mà tự hỏI chính mình . Một ngườI đàn ông to ,khoẻ nở nang hôn mình mà giết chết nó,bác có dám làm không ? Em kiên quyết nghĩ :
    -Thôi thì cứ để yên xem sao
    Hơn nưã tay này đánh răng bằng thuốc Ngọc Lan thơm phưng phức !
    Hôn hít chán rồI hắn bắt đầu sờ mó. Nó phanh ngực em ra mà nắn ti như ngườI ta vắt sưã bò. Thật là thằng đểu ! Bà liều thì năm bảy đường liều,mày chết bà thề đi tù chết theo mày. Em giơ dao ra nhằm đầu hắn chọ tới. Nhưng,lúc đó như có luông điện,em thấy giết gườI ta như vậy nhẫn tâm quá. Mà nó đã đánh mình cái nào đâu.
    -Chặc, cứ để yên xem sao !
    VớI lạI mình sức gái xinh đẹp,bé nhỏ,đâm nó chả xong,khéo nó lạI bắt dao mà chém mình.Em ức qúa mà chưa làm gì được !
    -Sao không kêu ầm lên để mấy thằng anh cô nó vào giọt cho một trận ? Co tiếng vài bà tự xưng là tiết hạnh nhất hét ầm lên che dấu niềm háo hức cuả mình.
    -Dạ,các bác biết họ rồI đó. Kêu lên để họ vào là có án mạng ngay. Mà rồI là phảI đi tù,cưả nhà tan nát. Ở địa vị ấy,các bác có dám hé răng nưả lờI không ?
    Sau đó,hắn trơ trẽn từ từ lột phăng hết các quần cuả em ra. Em cẩn thận lắm,đi ngủ cũng mặc quần phăng. Quân chó má,lạI đến nước ấy thì ****** không thể chịu đựng được rồi. Không đâm được mày thì bà cắn lưỡI mà chết ! Nhưng?.
    -Nhưng là nhưng thế nào ? Kể tiếp đi chứ. Thích quá không kìm được bọn đàn ông hét toáng.
    -Nhưng nó rờ,nó rờ .. rồI em mê đi và không còn biết gì nưã. Khổ em quá,oan ức cho em quá.. Hu ! Hu
    Hai ông dân quân đứng lên làu bàu :
    -Chúng tôi đi tuần đêm cứ thấy mấy lần có bóng đen vào nhà nó,lạ quá,nghĩ kẻ trộm mà lạI không thấy báo mất gì.?T Cứ để yên xem sao !?T ?~Cứ để yên xem sao? !?T Để yên lắm thì đén thằng ****** cũng phảI chưả ,nói chi mày !

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 21/10/2005
  5. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Truyện bác Bro đọc quái thật .... hơi "trần tục" nhưng đọc truyện cười thì vui là chính, lol
    Trước em cũng có đọc linh tinh nhiều truyện cười lắm, thử kể vài truyện, có khi nhiều bác biết, cũng ko nhớ tên nữa ...
    Truyện 1:
    "Có chú bộ đội bị lạc đơn vị, đêm tối lần mò tìm đường mới lần vào được một lán trại cứu thương chỉ còn mỗi cô y tá trực. Cả hai đều tuổi trẻ tràn trề sinh khí nên cũng ..... thèm lắm. Tuy nhiên do quán triệt tư tưởng đạo đức nên suốt đêm vẫn giữ phép tắc, thành ra tối nằm đâu thì sáng vẫn y nguyên thế. Sáng ra, khi chú bộ đội từ biệt để lên đường, cô y tá thèm quá, ko nhịn được hỏi chú cho sờ một cái. Mới chạm nhẹ đã thấy ... khiếp, cô y tá mới trách:
    -Gớm, thế mà tối qua cứ làm khách mãi"
    Truyện 2:
    "Đoàn đại sứ Nga sang thăm Việt Nam thấy tình trạng đái bậy diễn ra phổ biến nên hết sức phàn nàn. Chính phủ VN tự ái lắm, mới mạnh mồm đòi thoả hiệp 2 bên Nga-VN, mỗi bên cử một đoàn thanh tra đi sang nước kia, nếu gặp người dân đái bậy cứ việc bắn giết thoải mái.
    Đoàn thanh tra Nga sang VN thì eo ôi, mới nửa ngày mà đã dùng hết cả số đạn mang theo, thế mà vẫn còn nhan nhản ối thằng không biết sợ vẫn thoải mái tưới nước ngoài công cộng. Chính phủ VN hết sức sốt ruột, mới gọi điện sang Nga đốc thúc đoàn làm việc cho năng suất. Đoàn thanh tra VN cũng hết sức dốc lòng lấy lại thể diện cho quốc gia nên hăng hái chia nhau ra lùng sục. Cuối cùng cho tới khi nhá nhem tối mới thấy một chú đang im lặng phệt ngay ở quảng trường Đỏ, thế là tiễn luôn chú bằng cả một băng... giải toả tâm lý cho anh em. VN nghe tin mừng lắm, chắc mẩm gỡ lại được một bàn.
    Sáng hôm sau đài truyền hình Nga đưa tin: "Một đại sứ VN ở Nga đã bị ám sát trong khi đang làm nhiệm vụ"
  6. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thử góp một giai thoại tại Nga.
    Bà con Việt nam bên Nga kể về ông Lưu- Trưởng ban Cộng đồng,vừa là con vampier hút máu ,tham nhũng của các doanh ngiệp lớn và đồng liêu,vừa dê. Một hôm,ông ta đi ra ***shop mua con Tây bằng cao su,hệt như người thật,chỉ đổ nước ấm vào là dùng được,nhiệt độ của nó cũng là 37 oC. Hôm sau,ngài đó hằm hằm trở lại cửa hàng, nói rít qua kẽ răng giọng Thanh hoá :
    - Chúng mày bán cho tao hàng rởm. Ở chỗ vú của con người mẫu này lại là hai hố sâu hoắm,còn cái dưới của nó lại mọc ra cái vòi dài như cái c.. của chúng mày.
    Anh bán hàng nhũn nhặn :
    - Để tôi coi. Ô ,nhưng mà ông lộn ngược ,trái chiều người đẹp!
  7. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước,ở Đức cũng có chuyện tham tán sứ quán đi mua yên xe Mifa. Các chú sứ vốn nổi tiếng dốt ngoại ngữ. Hôm ấy chỉ trỏ chán ra,mà giá bày hàng thì xa và đông người nên cô bán hàng chẳng hiểu cái thằng nho nhỏ,đen đen nó mua gì.
    - Miẹ nó,chú sứ nghĩ-Nó chẳng chịu học ngoại ngữ Việt nam gì cả, đúng là quân tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là thượng đẳng. Thôi thì mình bảo là mình muốn mua cái gối để ngồi đặt đít lên mà lái xe như thế này,này. Chú hét :
    - Bán cho tôi cái kussen ( khổ quá, mua cái kissen thì lại bảo là cái kusen- là cái hôn) ! Tôi là người Việt nam. Việt nam cần kussen !
    Cô bán hàng ngạc nhiên quá,mắt tròn to như sắp bật ra ngoài hỏi lại,thì chú vẫn khăng khăng đòi mua cái kussen(có hai chấm ở trên). Cô chạy vào hỏi cửa hàng trưởng :
    - Có thằng Việt nam cứ đòi em bán cho cái hôn ??
    Cửa hàng trưởng tỉnh bơ :
    - Việt nam chiến đấu anh dũng, cái hôn có mất gì đâu,thôi mày ra cho nó hôn đi !
    Cô nàng Đức te tái chạy ra chìa má cho cái mồm hút thuốc lào hôn. Nhưng chú sứ càng gào to mấy câu ba xí ba tú:
    - Cô phải bán cho tôi cái hôn (chỉ tay vào phía dưới cô) ở dưới đít này này ! Chân hắn đạp đạp như đạp xe.
    Cô hàng tưởng thằng da vàng nó đòi hôn đít ,lại nhấp nhổm đạp nữa,sợ quá chạy mất !

    [
    Được Vietspring sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 24/10/2005
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chuyện này gần giống chuyện Nga cách đây đã lâu. Có một chú Sứ quán đi mua bơm đạp. Chú chẳng biết câu nào,ngoài câu
    "ай,е мне ( bán cho tôi). Chú dõng dạc bảo cô bán hàng :
    -"ай,е мне . Sau đó chú vừa diễn tả vừa nói tiếng Việt :
    - Bán cho cái này này . (Giơ một ngón tay ,ra hiệu cái vòi bơm.Sau đó ấn mạnh vào phía dưới,ra hiệu ấn vòi vào van của bánh xe. Rồi thì xoay xoay như là vặn chặt đầu bơm vào van)
    (dận dận một chân, mồm kêu xì,xì..)
    xong rồi nó căng phình ra thế này ( Lấy hai bàn tay vòng một vòng trước bụng,dấu hiệu căng ra)
    Cô hàng thấy nó muốn mua cái động tác giơ ngón tay giữa ( Châu Âu ra dấu như thế có nghĩa là ********) ,rồi nó chọc xuống,nó lại xoay xoay,mồm kêu phì phì, sau đó rồi bị phình
    bụng chửa ra,kinh quá,chạy mất dép
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 30/10/2005
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0

    Mấy chuyện bọ và bộ đội của bác BrodaRu đọc vãi lều phết. Vote cái nhở
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chuyện cái điếu cày
    Ngày trưóc,bộ Ng Giao có đoàn cán bộ sang công tác, vì đông người quá,phải ra ở khách sạn. Một ông hút thuốc lào nghi bà Tây dọn phòng quăng điếu đi.Ông kéo bà Tây ra,hỏi bằng tiếng Việt :
    - Bà có vứt điếu cày của tôi đi không ?
    -???
    -Cái điếu của tôi nó to bằng này này ( Giơ tay lên và vỗ vào phía giữa khuỷ và cổ tay) . Đầu tiên tôi phải lấy thuốc lào (nó như tóc ủa tôi đây này) .Tôi vo vo xoáy xoáy rồi ấn vào cái lỗ phía dưới đây này. Xong tôi bật diêm đốt trụi,rồi tôi hút hút thế này này. hút vào căng bụng (đưa tay vòng bụng ra hiệu bụng căng) thì sau đó lim rim mắt phà sung sướng.
    Bà Tây tưởng thằng da vàng bé tý,tuy già mà của nợ to dài như bụng tay ,lại vỗ vỗ làm dấu thô tục đòi ********. Sau đó lại vê vê lông rồi tống vào dưới bà. Tiếp đến bật lửa đốt sạch lông đối phương. Rồi lại đưa cái mồm ghê bẩn vào hút hút. Sau đó thì nhìn bà có bầu mà mắt lim dim sung sướng. Bà sợ quá chạy lao ra đường,kêu cứu.

Chia sẻ trang này