1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỂ Truyện Tình Yêu-NHững Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    KỂ Truyện Tình Yêu-NHững Câu Chuyện Tình Yêu

    Hic hic
    Ngồi buồn Kể chuyện tình yêu cho bà con nghe
    Để Rồi Khi sắp lìa xa Thế Gian này
    Có còn ai Khóc cho mình 1 giọt nước mắt

    Những câu Truyện Tình Yêu
    Phần 1
    Chương 1 Thời Cấp 1

    Mới Đi học Huy đã biết Yêu
    Người đó là cô lớp Trưởng
    HIHI
    Hồi đó Huy thấy cô ấy Mà đỏ hồng hào Đanh đá dễ thương
    Huy hơi bị ấn Tượng
    (Huy lại được ngồi gần cô ấy nữa)
    Và 1 lần 1 Thằng học sinh lớp Lớn đứng Ở cửa sổ
    Nó Thách Huy Hôn cô ấy
    Trẻ con
    Hic
    Huy đã liều mạng "Chút" ......."Bốp Bốp"
    Thêm 1 cái cắn Vào tay
    Thế Là xong 1 mối Tình

    Chương 2 Lên Cấp 2
    Nghĩ lại vẫn thấy mình... Hấp Ơi là Hấp
    Mình Thích 1 người con gái
    Nàng đến Nhà chơi cùng 1 lũ bạn gái
    Nàng rủ mình đi chơi
    Và Tim mình run rẩy Sau 1 hồi suy nghĩ
    {Quá Dát .....quá dát}
    Mình cất lên 1 tiếng VÔ CÙNG .....Củ Chuối
    "MẸ Tớ KHông cho TỚ ĐI"
    {Ôi mẹ ơi, Hàng Ngày mẹ Đuổi đi không được Bây giờ bạn gái đến Rủ lại còn......}

    Chương 3 Cấp 3
    Nàng Tên Lê HỒng MINh
    Hiện nay Đang là Thành viên Của Box Chúng Ta
    Nick name là MR_RIVER84
    Bây giờ Thì NGÔ Quỳnh Vân và các bạn biết vì sao mà Tui bảo MR_RIVER84 rất xinh chứ
    NGười yêu cũ Của tui mà
    hehe
    MInh ui
    SAo em nỡ Vô tình như thế
    Anh ngỏ lời
    Em nói Rằng.......Em có Người Yêu Rồi
    Cho đến Bây giờ
    Tim anh vẫn còn 1 LỖ Thủng To tướng

    Chương 4
    Hic
    NQV ơi
    Chẳng Cần nói em cũng Hiểu Phải Không
    Chẳng cần kể Các Bạn cũng biết
    Giống y như em MInh ấy

    Suốt đời ANh Vẫn MÃi là người đến Sau

    THôi
    Từ Bây Giờ CHo đến Khi TRở Thành Tiến Sĩ
    Sẽ KHông Bao Giờ ĐỂ con TIM mình động đậy
    Dù em MInh có VAn xin Tình Yêu của Mình
    {Minh ơi đừng có đọc nhé}
    Dù em Vân có Năn nỉ ỉ ôi
    {Vân ơi bỏ qua dòng này đi}
    THì Huy tôi cũng KHông Yêu nữa
    {EE CÁc Bạn gái bỏ qua dòng này nhé}
    HIc hic

    Dù sao cũng cám ơn những cô gái đã từ chối Tình cảm của Mình
    Bởi có Từ chối THì Huy này mới Vươn lên được


    Nếu cuộc đời này là Bằng Phẳng cả
    THì Chắc Gì ta đã Nhận Ra ta
    Cứ Tỏ tình Ta chắc Sẽ Ra ma
    THà Im lặng Ngồi im và Tưởng Tượng

    Hic
    Nghĩ mà Thương Thay cho Thân PHận mình

    Nói Yêu với 10 cô Thì 10 cô nói là
    "TRời ơi, anh dễ Thương quá
    Giá mà anh đến Sớm Hơn Thì em đã Yêu anh
    NHưng anh ơi em có Thằng nó Yêu em Rồi
    Anh ơi chịu Khó xếp Hàng ra đằng sau Giúp em nhe
    Em quý anh Lắm Lắm
    Đừng có bỏ em
    Để đến Khi em không còn Thằng nào để yêu thì em sẽ Yêu anh"

    HUHU
    Từ bé đến Lớn
    Huy chưa Bao giờ Nghe được 3 Tiếng "EM YÊU ANH"
    Từ 1 người con gái mà Mình Thương yêu cả
    Tất CẢ đều là 1 Giấc mơ còn đang ở Phía Trước
    BẠn ơi
    Bạn có Hiểu cho Huy














    Vhuy
  2. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp như câu chuyện cổ tích anh đã kể , trong câu chuyện ấy có anh , có em , có tất cả mọi người . Hãy sống để yêu thương nhau chứ không phải để trách móc và giận hờn . Dù anh không muốn em vẫn luôn coi anh là bạn và dù ở đâu em vẫn mong anh thành đạt và hạnh phúc !

    Hận vì cuộc đời lệ thuộc vào duyên số , là kẻ đến sau nên ta khổ đau !
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình là người đến Trước
    MÌnh chắc gì đã là người hạnh phúc
    Mình đến sau cũng được
    Vhuy
  4. mr_river1984

    mr_river1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ANH HUY ặ?I ! EM BIỏ?ắT TỏằZNG ANH Rỏằ'I ! CHUYỏằ?N CỏằƯA NG??Y Xặ?A L?? CHUYỏằ?N NG??Y Xặ?A ! ANH Cỏằă M?fI NGỏằ'I Gỏ?ảM NHỏ?ÔM ĐAU KHỏằ" THỏ?ắ TH?O L??M SAO M?? Sỏằ?NG Đặ?ỏằÂC Hỏ? ANH ! TR?SN ĐỏằoI N??Y EM GH??T NHỏ?ÔT L?? NHỏằđNG NGặ?ỏằoI M?fI NHỏ?đC CHUYỏằ?N QUÁ KHỏằă NHặ? ANH Đỏ?ÔY ! Nỏ?ắU C?" BUỏằ'N TH?O H?fY Tỏằ? M?ONH GIỏ?ÂI QUYỏ?ắT Lỏ?ÔY CHỏằă ! ANH C?" BIỏ?ắT L?? Cỏằă ĐEM CHUYỏằ?N RI?SNG VIỏ?ắT L?SN Mỏ??NG THỏ?ắN??Y L?? V?,N N?" C??NG BUỏằ'N O ??????????? Tỏ??I SAO ANH Lỏ??I KH?"NG THỏằ, COI V?,N NHặ? COI EM L?? Bỏ??N ANH B?,Y GIỏằo ! EM THỏ?ÔY V?,N N?" BUỏằ'N Lỏ?** ! ANH ĐỏằêNG L??M NGặ?ỏằoI KHÁC KH?" NGH?ă NỏằđA !
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    Trời ơi
    Tôi đã bảo là tôi kể Truyện Tình yêu cho nó Vui ấy mà
    Tôi có làm ai buồn đâu
    Cuộc sống này cần tiếng cười mà
    Vân ơi
    Anh đùa em đấy
    Đừng có mà suy nghĩ nhiều nha
    Truyện có gì đâu mà các em khuyên nhủ anh kinh quá
    Dù các em có 1 0000 lần từ chối
    ANh cũng đâu có sao
    Thành công hay thất bại là chuyện thường tình mà
    He he
    Cái mặt anh nó lì rồi
    Không sao đâu
    Vân ơi, LO mà Học đi nhé
    Chuyên mục Kể chuyện Tình yêu sẽ tiếp tục
    Các bạn ai có chuyện gì thì kể cho nó vui
    Để mọi người cùng rút kinh nghiệm
    Cho mọi người cười để Giảm STREES
    Thế nha
    Bye
    Vhuy
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Anh Huy còn quên 1 chuyện tình nhá, em Hoa nhà em đã vì anh mà ........thì sao?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Trời ơi
    Cái em Hương Này Nhớ dai quá
    Nhưng mà em Hoa mới học lớp 10 mà
    còn Nhỏ mà
    Mà kỉ niệm với em Hoa thì...............
    Hay thật
    THôi Hương Ơi Tha cho anh....
    Hương ơi Kể chuyện Tình Yêu đi
    Vhuy
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bac tha cho em , em còn bé . hehhehhe, còn trẻ . dại gì yêu cho nó khổ ra , mà thế thì làm sao kể chuyện của em được , hay để em kể chuyện của bác với cô em của em nhá
    bác đồng ý k?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. tranduong

    tranduong Guest

    Anh Huy ơi,anh là người đến sau liệu có bao giờ anh nghĩ rằng ngay cả người đến trước như em mà cũng vẫn phải là kẻ ra đi không anh?.....
    Em còn nhớ khoảng nghìn năm về trước,người em yêu vừa bước vào mười chín tuổi lúc bấy giờ em cũng mới hai mươi...h..h..Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên em đã choáng bởi ánh mắt,nụ cười của người con gái đó và anh có biết trong tấm thiệp đầu tiên em gửi cho nàng em đã viết nhứng gì không?????????????????cho đến tận giờ phút này em vẫn còn nhớ rất rõ:"... PA ơi(Alà tên nàng)...anh đã từng chờ đợi trong một thời gian dài hình bóng người con gái anh yêu và chỉ đến khi gặp dược em anh thấy rằng em xứng đáng với sự chờ đợi đó.........."
    Cảm động quá phải không mọi người ơi ??? ngay cả em là tác giả bức thư còn thấy cảm động rơi nước mắt khi đọc lại nhưng dòng chữ đó huống chi là một người con gái yếu đuối như nàng!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng...................
    Vâng...... có một chữ nhưng ở đây anh ạ ! Em đã mắc phải một sai lầm rất lớn là em vì quá nhát nên đã không dám trực tiếp đưa thư cho nàng và cũng đã không dám kí tên mình vào cái vị trí mà đáng lí ra em phải kí vào(chỗ họ tên ngày tháng ấy mà...).Bức thư đó em đã nhờ thằng bạn thân của em lúc đó đưa cho nàng,mãi sau này em mới biết được kết quả của lần đưa thư đó anh ạ!Ngay sau khi đọc được nhưng lời lẽ như trên em đã nói nàng quá xúc động đã ôm chầm lấy ......nó......(cái thằng đưa thư ấy anh ạ),Đáng lẽ phải thanh minh thì nó lại xử sự như một thằng đểu(...không phải nói nó là thằng đểu nhất trong những thằng đểu)..nó đã không nói gì để đính chính cả...
    ...Vậy là em mất nàng..
    ...Thế là song luôn mối tình thứ nhất,còn mối tình thứ hai nữa chứ mối tình này còn đáng hậm hực rất nhiều anh ạ....nhưng thôi để hôm khác em sẽ kể vì bây giờ em phải đến chỗ hẹn với mối tình thứ ba(mối tình này ngày sau em sẽ kể).....chào thân ái
    trần đại thiếu gia
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Không ngờ em lại còn khổ hơn anh nữa
    Thế mới biết kẻ khổ còn có kẻ khổ hơn
    Anh vô cùng thông cảm với em
    Truyện em kể đã an ủi anh rất nhiều
    Chúc em hạnh phúc Tranduong nhé
    HUHU
    Hic
    Vhuy

Chia sẻ trang này