1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể từ ngày đó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thesacondtonone23, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  2. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mười lăm tuổi, một lứa tuổi chập chững vào yêu dù hơi sớm. Bạn nói vậy không đúng rồi! Chỉ có nguời trong cuộc mới hiểu biết người mình yêu rõ nhất, đúng không? Không phải bất cứ cô gái nào cũng như bạn nghĩ cả, họ có cách nghĩ riêng của mình và đa phần đều....rất chung thuỷ( nhưng chỉ là với người thực sự họ tin tưởng và yêu thật lòng). Xin lỗi các bạn nam nhưng chúng ta nên thay đổi cách nghĩ về....người khác phái! Thực ra chính các bạn trai mới là nguyên nhân chính gây ra nhiều sự việc không ai mong muốn trong tình yêu! Còn bạn thesacondtonone23, đừng bao giờ đi ngược lại với những gì mình nghĩ về....cô bé ấy, hãy chân thành và tỏ la thực sự là một người đáng tin cậy trong mắt cô bé ấy. Có thể bây giờ "cô bé" ấy chưa thực sự hiểu rõ về tình yêu, nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Khi cô ấy hiểu ra rồi có thể, chỉ là có thể thôi nhé, cô bé ấy sẽ đi theo một người khác. Nhưng, dù sao bạn cũng vẫn là một ngươì không thể quên trong tâm trí...ấy, vì bạn luôn đem lại những gì tốt đẹp mình có thể làm cho cô bé ấy. Tất nhiên rồi đúng không? Vì bạn yêu" cô bé" ấy mà, yêu đâu phải là sở hữu họ....

Chia sẻ trang này