1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể về Tụi nó thú nuôi

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tina17, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Kể về Tụi nó thú nuôi

    Rầm !! bụp bụp
    ...
    Grừm grừm .. gâu gâu ..
    Cái đó là cung cách của tụi nó .. 7 con cún già có trẻ có của nhà tui ... Dĩ nhiên tụi nó cũng có những cung cách của từng chủng loại ..duy chỉ có đều là xù ... xù bông - xù lai -- xù lông dài .. xù 3 - 4 thứ...Chúng chỉ toàn là xù


    Mà thôi tóm gọn trong 2 con già nhé ..

    Gâu gâu gâu -- chưa vào cổng đã nghe tiếng nó .. chết tiệt ...nó sắp giở trò .. làm sao đây ??
    Bớ làng .. Milo đi chỗ khác cho tao vào nhà .. con khỉ kia (nó là con chó bà con ạ )
    Đứng 1 chút nó vẫn cứ cái giọng chói tai gầm gừ ấy ko chịu đi chỗ khác .. Tui tự hỏi ..liệu rằng nó ..là chủ hay tui là chủ ??
    Dừng xe lại...bỏ chân chóng xuống ... đi nhẹ nhẹ đến nó ..Milo dễ sương , để cho chị vào nhà nhé .. ngoan nhé ( chỉ dám đứng xa thật xa nó .. tội thân tui )

    Cầm dép lên .. mày tránh chỗ khác coi con quỉ kia .. Sao lúc nào cũng canh giờ tao về mà đứng trước cửa vậy con quỉ ???


    Nó là con Milo con cún xinh đẹp nhất nhà tui .. chỉ mỗi tội thích cắn tui thôi hà .. Ko biết vì sao cả nhà tất tần tật nó đều tha bổng chỉ có tui .. người thường cho nó ăn là bị nó táp mỗi ngày . Cứ mỗi lần bước vào cửa mà nó ko cạp 1 phát thì có nghĩa là nó đang chết dí ở nơi nào rồi...Con cún tội nghịp ... thèm thịt của tina này

    Nó cắn riết rồi quen hơi ... Mỗi ngày đi học về ko thấy nó tự nhiên buồn buồn ..lần trước biết mánh của nó .. Mỗi lần về là dắt xe thẳng vào nhà rôi chìa cái chân ra cho nó cạp , Nó thấy vậy lúc đầu còn nghi nghi " ko biết hôm nay cô chủ của mình có bị gì ko ?? " Nhưng rồi Nó cũng cắn 1 phát dẹp bỏ tất cả nghi ngờ và cắn .. Lần thứ 2 lần thứ 3 ..lần thứ 4.. coi như tui thắng nó .. Cái cảnh ko phải rình rình mò mò ..ko phải gầm gầm gừ gừ làm cho nó chán ...Nó chẳng buồn muốn cắn chân chủ nữa ...

    chuyện gì xảy ra tiếp ???? hồi sau sẽ rõ

Chia sẻ trang này