1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ yêu thích sự im lặng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CARKING, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanvinacico

    tuanvinacico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xem có việc gì thích thì làm: học hành , thể thao ... Rồi sẽ thấy thoải mái
  2. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lật tìm hồ sơ kô thấy nhiều thông tin về người này, chả biết trai hay gái. Nhưng thật sự chết cười cho cuộc sống của 1 thanh niên , tự nhốt mình vào chính nỗi câm lặng của mình. Ai cũng có sở thích riêng , tôi tôn trọng điều đó, nhưng khi bạn đang sống trong môi trường xung quanh có nhiều người khác , tại sao bạn phải như vậy, sự im lăng đã cô lập bạn với nhiều người khác rồi.
    Để thay đổi bây giờ bạn nên sống hoà đồng hơn , tham gia vào các hoạt động đoàn thể , hoặc chí ít là bạn nên tìm lấy 1 môn thể thao nào để tập luyện , hay đi học 1 cái gì đó thêm, sẽ có nhiều điều cần học hỏi, từ đó bạn sẽ nói nhiều hơn , hỏi nhiều hơn, bước đầu chỉ cần thế thôi .............sau dần bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên thay đổi dần theo chiều hướng tích cực.
    Nếu bạn là con trai thì tôi thật sự thấy tiếc cho bạn, sau này bạn sẽ phải hối hận rất nhiều đấy.Còn là con gái thì tôi chịu, vì tôi kô phải là con gái
  3. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lật tìm hồ sơ kô thấy nhiều thông tin về người này, chả biết trai hay gái. Nhưng thật sự chết cười cho cuộc sống của 1 thanh niên , tự nhốt mình vào chính nỗi câm lặng của mình. Ai cũng có sở thích riêng , tôi tôn trọng điều đó, nhưng khi bạn đang sống trong môi trường xung quanh có nhiều người khác , tại sao bạn phải như vậy, sự im lăng đã cô lập bạn với nhiều người khác rồi.
    Để thay đổi bây giờ bạn nên sống hoà đồng hơn , tham gia vào các hoạt động đoàn thể , hoặc chí ít là bạn nên tìm lấy 1 môn thể thao nào để tập luyện , hay đi học 1 cái gì đó thêm, sẽ có nhiều điều cần học hỏi, từ đó bạn sẽ nói nhiều hơn , hỏi nhiều hơn, bước đầu chỉ cần thế thôi .............sau dần bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên thay đổi dần theo chiều hướng tích cực.
    Nếu bạn là con trai thì tôi thật sự thấy tiếc cho bạn, sau này bạn sẽ phải hối hận rất nhiều đấy.Còn là con gái thì tôi chịu, vì tôi kô phải là con gái
  4. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mới có một ngày mà nhiều người trả lời quá , điều đó khiến tôi ko thể trả lời lại hết được . Mong các bạn thông cảm . Điều mà các bạn khuyên mình luôn là phải mở rộng trái tim , đại loại như kiếm một người để yêu thương , hay đi hoc thêm cái gì đó . Điều này thì tôi đã thử cả rồi nhưng ko có tác dụng cho lắm .( Đổi xưng hô , dù sao cũng khá nhỏ tuổi ! )
    Ko phải ba mẹ ko quan tâm đến em mà là quá quan tâm , đã giúp em rất nhiều , họ khá tâm lý nhưng bệnh thì vẫn cứ bệnh , nó vẫn đến với em . Lúc học lớp 8 , e bắt đầu có những dấu hiệu bất thường , ít nói dần , GVCN nhận xét trong học bạ : " Cần hoà đồng hơn " , ba mẹ em lập tức cấp tốc cho em đi học nhiều thứ : học bơi , học karate . Em theo học những môn đó kể từ đó đến nay . Sai lầm ở chỗ là e ko thực sự ưa thích hai môn thể thao này , thế mà em vẫn theo học theo ý của ba mẹ . Cộng thêm với việc học thêm ở trường rồi bồi dưỡng HSG mà lịch học kín như bưng
    Có câu hỏi "đIC HỌC bé có thik ai ko??????A nghĩ nếu bé mà đem lòng với thị mẹt nào trong lớp thì cứ miệng mồm tán tỉnh " (TGTVT) . Nhưng sự thực thì ko thích một bạn gái nào trong lớp cả , ngoài lớp thì càng ko . Em thấy bọn con gái trong lớp ko hợp với mình . Chúng hay nói , tham ăn , tham uống . Nhìn lại quá già so với bản thân . Tính tình thì khá xấu . Nên ý định đó đã bị em từ bỏ từ lâu . Nhìu lúc , em cũng có ý định tán tỉnh vài cô bé học lớp thấp nhưng cũng chả mở mồm được là bao . Rồi cũng bye bye
    Em cũng ko phải ái ngại gì về việc đến Bác sỹ tâm lý nhưng chính họ lại pó tay với em . Phương thức chữa của họ cũng ko giúp gì được em là mấy . Còn bác sỹ giỏi thì tỉnh lẻ đâu có ?
    Càng viết càng thấy mình càng trầm trọng quá . Dù sao cũng cảm ơn các bạn
  5. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mới có một ngày mà nhiều người trả lời quá , điều đó khiến tôi ko thể trả lời lại hết được . Mong các bạn thông cảm . Điều mà các bạn khuyên mình luôn là phải mở rộng trái tim , đại loại như kiếm một người để yêu thương , hay đi hoc thêm cái gì đó . Điều này thì tôi đã thử cả rồi nhưng ko có tác dụng cho lắm .( Đổi xưng hô , dù sao cũng khá nhỏ tuổi ! )
    Ko phải ba mẹ ko quan tâm đến em mà là quá quan tâm , đã giúp em rất nhiều , họ khá tâm lý nhưng bệnh thì vẫn cứ bệnh , nó vẫn đến với em . Lúc học lớp 8 , e bắt đầu có những dấu hiệu bất thường , ít nói dần , GVCN nhận xét trong học bạ : " Cần hoà đồng hơn " , ba mẹ em lập tức cấp tốc cho em đi học nhiều thứ : học bơi , học karate . Em theo học những môn đó kể từ đó đến nay . Sai lầm ở chỗ là e ko thực sự ưa thích hai môn thể thao này , thế mà em vẫn theo học theo ý của ba mẹ . Cộng thêm với việc học thêm ở trường rồi bồi dưỡng HSG mà lịch học kín như bưng
    Có câu hỏi "đIC HỌC bé có thik ai ko??????A nghĩ nếu bé mà đem lòng với thị mẹt nào trong lớp thì cứ miệng mồm tán tỉnh " (TGTVT) . Nhưng sự thực thì ko thích một bạn gái nào trong lớp cả , ngoài lớp thì càng ko . Em thấy bọn con gái trong lớp ko hợp với mình . Chúng hay nói , tham ăn , tham uống . Nhìn lại quá già so với bản thân . Tính tình thì khá xấu . Nên ý định đó đã bị em từ bỏ từ lâu . Nhìu lúc , em cũng có ý định tán tỉnh vài cô bé học lớp thấp nhưng cũng chả mở mồm được là bao . Rồi cũng bye bye
    Em cũng ko phải ái ngại gì về việc đến Bác sỹ tâm lý nhưng chính họ lại pó tay với em . Phương thức chữa của họ cũng ko giúp gì được em là mấy . Còn bác sỹ giỏi thì tỉnh lẻ đâu có ?
    Càng viết càng thấy mình càng trầm trọng quá . Dù sao cũng cảm ơn các bạn
  6. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ! em đã bệnh rồi chứ có phải là chưa đâu
  7. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ! em đã bệnh rồi chứ có phải là chưa đâu
  8. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc em là boy anh ạ ! ^^ . Đừng nhầm trơ trẽn thế
  9. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc em là boy anh ạ ! ^^ . Đừng nhầm trơ trẽn thế
  10. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi chú em có phần giống anh đấy anh cũng là người ít nói,khó hoà đồng với đôi lúc nghe mọi người nói chuyện vui lắm mà mình chẳng biết tham gia thế nào kể cũng buồn lắm nên có gì chú liên lạc với nhau để hai anh em có người nói chuyện chứ những lúc buồn, những lúc cần tâm sự mà chẳng có ai buồn chít.Mà vào box Tâm Sự này nói em đã khỏi được nữa rùi đây ở đây ở đây toàn là người vui tính nhiều chuyện đọc rùi đố em có thể im lặng mà không cuời đuợc như thế này này.
    Chúc em lấy lại đuợc sự vui vẻ và hãy cuời nhiều nhe

Chia sẻ trang này