1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ yêu thích sự im lặng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CARKING, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi chú em có phần giống anh đấy anh cũng là người ít nói,khó hoà đồng với đôi lúc nghe mọi người nói chuyện vui lắm mà mình chẳng biết tham gia thế nào kể cũng buồn lắm nên có gì chú liên lạc với nhau để hai anh em có người nói chuyện chứ những lúc buồn, những lúc cần tâm sự mà chẳng có ai buồn chít.Mà vào box Tâm Sự này nói em đã khỏi được nữa rùi đây ở đây ở đây toàn là người vui tính nhiều chuyện đọc rùi đố em có thể im lặng mà không cuời đuợc như thế này này.
    Chúc em lấy lại đuợc sự vui vẻ và hãy cuời nhiều nhe
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Theo kiểu bệnh viện trả về thì đúng là bó tay thật đấy.
    Nhưng có phải cứ đến bác sỹ thì sẽ chữa khỏi đâu, nếu là con trai thì buổi sáng dậy chạy đê, buổi chiều đi đá bóng, buổi tối đi cà fê. Kiểu gì cũng sẽ thay đổi được tình hình. Ghét nhất người ngồi 1 chỗ mà cứ mong thay đổi được mọi chuyện, Kô có đâu cậu nhóc ạ.
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Theo kiểu bệnh viện trả về thì đúng là bó tay thật đấy.
    Nhưng có phải cứ đến bác sỹ thì sẽ chữa khỏi đâu, nếu là con trai thì buổi sáng dậy chạy đê, buổi chiều đi đá bóng, buổi tối đi cà fê. Kiểu gì cũng sẽ thay đổi được tình hình. Ghét nhất người ngồi 1 chỗ mà cứ mong thay đổi được mọi chuyện, Kô có đâu cậu nhóc ạ.
  4. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tôi chưa từng để ý đến một ai đó , mà là đã từng , tôi kể lại cho các bạn nghe vậy . Tôi đã có viết bài này bên box tvty nhưng dù sao , tôi thấy cũng khá giống tâm sự
    Tôi mắc chứng trầm cảm khá lâu nhưng đợi kết luận thì chỉ mới cách đây một năm . Tức là tôi học lớp 10
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Năm nay tôi 17t , tuổi mà đáng nhẽ ra ko nên post bài về một tình yêu nào đó . Tôi học khá giỏi , con gái trong lớp tôi khá ít chỉ vài đứa thôi ( tôi học lớp ban A ) . Vì biết tôi ít nói , ngay từ hồi năm lớp 10 ,tôi đã được xếp ngồi cùng với một bạn gái nói năng khá sôi nổi . Tôi ước được như bạn ấy !
    Hằng ngày , bạn và tôi đến lớp đều đặn , ngồi cùng bàn với nhau gần như đã được 1-2 tháng gì đó nhưng tôi vẫn ko nói một lời nào đó với bạn . Có lẽ vì ngại mình là con gái nên bạn cũng ko dám hỏi chuyện tôi , ngoài mấy câu : Bạn tên gì ? Bạn thi được mấy điểm vào đây ? Rồi bạn nhà ở đâu ? ...
    Những câu trả lời của tôi thường chỉ để qua chuyện mà thôi .
    Bạn hoạt động rất sôi nổi trong Đoàn trường nhưng học lực lại kém , điểm kiểm tra thường là thấp nhất lớp . Tôi thấy rõ điều đó qua các bài Kiểm tra . Nhiều lúc tôi cũng muốn tương trợ cho bạn đôi chút . Ví như xoè bài ra cho xem hay đơn giản chỉ là cho đáp số , gợi ý nhưng bạn ko nhận sự tương trợ của tôi . Vì thế mà tôi cảm thấy thích bạn hơn so với bon con gái cùng lớp
    Cuối cùng thì bạn cũng phải cáu kỉnh vì tôi , bạn yêu cầu tôi hỏi bạn một câu hỏi nào đó . Bạn thừa nhận rằng : ko thể chịu nổi tôi nữa > Tôi im lặng ko nói một lời nào , chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt cầu khẩn :" Xin đừng nói nữa ! " Tôi ghét khi bị ai đó chỉ trích nhưng vẫn bị chỉ trích . Mọi người cảm thấy sợ sự Im lặng của tôi và cả bạn cũng vậy . Bạn là người nói nhiều nhưng kết cục vẫn phải yêu cầu tôi nói một lời . Nhưng tôi vẫn ko nói gì ????
    Mấy ngày tiếp theo là cả một chuỗi ngày bạn im lặng thật sự . Bạn quyết lấy sự im lặng của chính mình để đe doạ tôi . Dường như bạn quyết tâm làm tôi nói dễ dàng hơn . Cả hai chúng tôi im lặng trong mấy ngày , ko nói , ko cười , cũng ko vui chơi . Tôi biết bạn đang thi với tôi nhưng tôi vẫn vậy . Biết rằng , giờ ra chơi của bạn ấy sẽ là giờ địa ngục nhất trong c/s của bạn , bởi bạn ghét sự im lặng . Bạn mãi vẫn là người hay nói . Nhưng cho dù sự quyết tâm của bạn có thừa thì bạn vẫn phải chịu thua . Bnạ nhìn tôi rồi lườm tôi , tỏ vẻ chán nản lắm rồi .
    Hôm đó , bạn rủ tôi đi Net công cộng , tôi đi theo bạn nhưng cũng ko muốn đi cho lắm . Vì bạn mà tôi đã đi ra ngoài , tôi cảm thấy mình ko giống mình . Biết đó là điều đặc biệt
    Ngoài mấy phím trên hàng key , lướt đuợc vài chữ bên Word thì tôi chẳng biết gì hết trơn . Tôi ko có nick chat , ko có một thứ gì cả . Kiến thức về Inter net của tôi chỉ là số 0 tròn trĩnh .
    - Bạn ko có nick chat ah ?? ( Mai Tâm hỏi
    - Ờ thì tớ cũng có biết gì đâu
    - Cho bạn nick snowhifi06 mà dùng nè
    - Cảm ơn !
    Mtâm bày cho tôi hết cách mở nick rồi ép nick . Có vẻ Mtâm đang giống như cô giáo của tôi vậy .
    Sau buổi đó , tôi hơi bị lôi kéo vào ma trận của việc chat chit . M tâm là người tôi hay gặp nhất . Bạn rất hay chat với tôi , kể cả lúc bạn chơi Game . Tôi hơi ngạc nhiên vì bạn , bạn là con gái mà cũng biết chơi game cơ đấy . Nhưng chỉ khi chat với bạn , tôi mới mở mang câu đối thoại lên được . Còn ko thì với ai cũng giống nhau như ngày thường . Sau ngày biết chat 1 tháng thì tôi bỏ . Tôi cảm thấy tốn thời gian quá , hơn nữa nghiện rồi thì khó bỏ mà .
    Kể từ đó , tôi chỉ gặp Mtâm trên lớp học nữa thôi . Tình hình lại giống như hồi tôi chưa biết đến chat . Bạn có vẻ pó tay với tôi . Thỉnh thoảng tôi có lên mạng tìm vài tài liệu nhưng bạn ko nhắn tin cho tôi nữa
    Sau đó thì bạn chuyển trường vì thành tích học tập kém , chuyển sang trường HTK . Tình bạn của tôi và bạn chấm dứt tại đó .
    Rõ ràng tôi đã hơi bị kích động tâm lý khi bạn giúp đỡ cho tôi nhưng tôi đã ko biết được điều đó . Tôi cảm thấy có gì đó gần giống với nhơ nhung khi bạn chuyển trường . Có thể đó là tình yêu
    Mai Tâm có gửi cho tôi vài Email mong tôi cố gắng cởi mở hơn chút ít . Tôi cũng có gửi lại vài email nhưng làm thế nào mà cuối cùng thì vẫn chưa gửi . Tôi chẳng biết làm thế nào cả . Thế là pó tay . Tôi ko quen đi nhờ vào người khác . Hơn nữa lại là chuyện riêng tư /
    Suốt 1 năm học tiếp theo , tôi ko lên mạng lần nào nữa cả . Tôi cố gắng hết mình cho kỳ thi chon HSG . Bởi thế mà chẳng bao giờ tôi gặp lại Mtâm . Tôi mất Mtâm thực sự rồi . Bây giờ tôi đã biết gửi Email nhưng bạn ko dùng cái nick đó nữa . Bạn đã chán tôi . Tôi chỉ hy vọng rằng , một ngày nào đó , Mtâm ít chơi game hơn một tý , vào 4rom , vào box này , đọc thấy những dong này của tôi . Bạn sẽ tha thứ cho tôi
  5. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tôi chưa từng để ý đến một ai đó , mà là đã từng , tôi kể lại cho các bạn nghe vậy . Tôi đã có viết bài này bên box tvty nhưng dù sao , tôi thấy cũng khá giống tâm sự
    Tôi mắc chứng trầm cảm khá lâu nhưng đợi kết luận thì chỉ mới cách đây một năm . Tức là tôi học lớp 10
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Năm nay tôi 17t , tuổi mà đáng nhẽ ra ko nên post bài về một tình yêu nào đó . Tôi học khá giỏi , con gái trong lớp tôi khá ít chỉ vài đứa thôi ( tôi học lớp ban A ) . Vì biết tôi ít nói , ngay từ hồi năm lớp 10 ,tôi đã được xếp ngồi cùng với một bạn gái nói năng khá sôi nổi . Tôi ước được như bạn ấy !
    Hằng ngày , bạn và tôi đến lớp đều đặn , ngồi cùng bàn với nhau gần như đã được 1-2 tháng gì đó nhưng tôi vẫn ko nói một lời nào đó với bạn . Có lẽ vì ngại mình là con gái nên bạn cũng ko dám hỏi chuyện tôi , ngoài mấy câu : Bạn tên gì ? Bạn thi được mấy điểm vào đây ? Rồi bạn nhà ở đâu ? ...
    Những câu trả lời của tôi thường chỉ để qua chuyện mà thôi .
    Bạn hoạt động rất sôi nổi trong Đoàn trường nhưng học lực lại kém , điểm kiểm tra thường là thấp nhất lớp . Tôi thấy rõ điều đó qua các bài Kiểm tra . Nhiều lúc tôi cũng muốn tương trợ cho bạn đôi chút . Ví như xoè bài ra cho xem hay đơn giản chỉ là cho đáp số , gợi ý nhưng bạn ko nhận sự tương trợ của tôi . Vì thế mà tôi cảm thấy thích bạn hơn so với bon con gái cùng lớp
    Cuối cùng thì bạn cũng phải cáu kỉnh vì tôi , bạn yêu cầu tôi hỏi bạn một câu hỏi nào đó . Bạn thừa nhận rằng : ko thể chịu nổi tôi nữa > Tôi im lặng ko nói một lời nào , chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt cầu khẩn :" Xin đừng nói nữa ! " Tôi ghét khi bị ai đó chỉ trích nhưng vẫn bị chỉ trích . Mọi người cảm thấy sợ sự Im lặng của tôi và cả bạn cũng vậy . Bạn là người nói nhiều nhưng kết cục vẫn phải yêu cầu tôi nói một lời . Nhưng tôi vẫn ko nói gì ????
    Mấy ngày tiếp theo là cả một chuỗi ngày bạn im lặng thật sự . Bạn quyết lấy sự im lặng của chính mình để đe doạ tôi . Dường như bạn quyết tâm làm tôi nói dễ dàng hơn . Cả hai chúng tôi im lặng trong mấy ngày , ko nói , ko cười , cũng ko vui chơi . Tôi biết bạn đang thi với tôi nhưng tôi vẫn vậy . Biết rằng , giờ ra chơi của bạn ấy sẽ là giờ địa ngục nhất trong c/s của bạn , bởi bạn ghét sự im lặng . Bạn mãi vẫn là người hay nói . Nhưng cho dù sự quyết tâm của bạn có thừa thì bạn vẫn phải chịu thua . Bnạ nhìn tôi rồi lườm tôi , tỏ vẻ chán nản lắm rồi .
    Hôm đó , bạn rủ tôi đi Net công cộng , tôi đi theo bạn nhưng cũng ko muốn đi cho lắm . Vì bạn mà tôi đã đi ra ngoài , tôi cảm thấy mình ko giống mình . Biết đó là điều đặc biệt
    Ngoài mấy phím trên hàng key , lướt đuợc vài chữ bên Word thì tôi chẳng biết gì hết trơn . Tôi ko có nick chat , ko có một thứ gì cả . Kiến thức về Inter net của tôi chỉ là số 0 tròn trĩnh .
    - Bạn ko có nick chat ah ?? ( Mai Tâm hỏi
    - Ờ thì tớ cũng có biết gì đâu
    - Cho bạn nick snowhifi06 mà dùng nè
    - Cảm ơn !
    Mtâm bày cho tôi hết cách mở nick rồi ép nick . Có vẻ Mtâm đang giống như cô giáo của tôi vậy .
    Sau buổi đó , tôi hơi bị lôi kéo vào ma trận của việc chat chit . M tâm là người tôi hay gặp nhất . Bạn rất hay chat với tôi , kể cả lúc bạn chơi Game . Tôi hơi ngạc nhiên vì bạn , bạn là con gái mà cũng biết chơi game cơ đấy . Nhưng chỉ khi chat với bạn , tôi mới mở mang câu đối thoại lên được . Còn ko thì với ai cũng giống nhau như ngày thường . Sau ngày biết chat 1 tháng thì tôi bỏ . Tôi cảm thấy tốn thời gian quá , hơn nữa nghiện rồi thì khó bỏ mà .
    Kể từ đó , tôi chỉ gặp Mtâm trên lớp học nữa thôi . Tình hình lại giống như hồi tôi chưa biết đến chat . Bạn có vẻ pó tay với tôi . Thỉnh thoảng tôi có lên mạng tìm vài tài liệu nhưng bạn ko nhắn tin cho tôi nữa
    Sau đó thì bạn chuyển trường vì thành tích học tập kém , chuyển sang trường HTK . Tình bạn của tôi và bạn chấm dứt tại đó .
    Rõ ràng tôi đã hơi bị kích động tâm lý khi bạn giúp đỡ cho tôi nhưng tôi đã ko biết được điều đó . Tôi cảm thấy có gì đó gần giống với nhơ nhung khi bạn chuyển trường . Có thể đó là tình yêu
    Mai Tâm có gửi cho tôi vài Email mong tôi cố gắng cởi mở hơn chút ít . Tôi cũng có gửi lại vài email nhưng làm thế nào mà cuối cùng thì vẫn chưa gửi . Tôi chẳng biết làm thế nào cả . Thế là pó tay . Tôi ko quen đi nhờ vào người khác . Hơn nữa lại là chuyện riêng tư /
    Suốt 1 năm học tiếp theo , tôi ko lên mạng lần nào nữa cả . Tôi cố gắng hết mình cho kỳ thi chon HSG . Bởi thế mà chẳng bao giờ tôi gặp lại Mtâm . Tôi mất Mtâm thực sự rồi . Bây giờ tôi đã biết gửi Email nhưng bạn ko dùng cái nick đó nữa . Bạn đã chán tôi . Tôi chỉ hy vọng rằng , một ngày nào đó , Mtâm ít chơi game hơn một tý , vào 4rom , vào box này , đọc thấy những dong này của tôi . Bạn sẽ tha thứ cho tôi
  6. n00bsmith

    n00bsmith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là một người ít nói nhưng mình nghĩ trường hợp của bạn thì ho''i "nặng" thì phải . mình nghĩ bạn nên hoà đồng với bạn bè hơn , đặc biệt những người trầm tính và ít nói như bạn (và cả mình nữa) thì nên làm quen và đi chơi với những người bạn nói nhiều 1 chút . mình thấy con gái rất nhiều bạn nói nhiều và rất có duyên nói chuyện , bạn nên cố gắn tìm cho mình 1 vài người bạn . bây h bạn mới 17t , chứ sau này lớn hơn nữa nếu ko có bạn bè , ko có quan hệ thì thật sự là "phiền" đấy bạn ạ .
    PS : nếu bạn cần người nói chuyện có thể pm mình , rất vui được làm quen với 1 người cũng ít nói như mình hehe
  7. n00bsmith

    n00bsmith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là một người ít nói nhưng mình nghĩ trường hợp của bạn thì ho''i "nặng" thì phải . mình nghĩ bạn nên hoà đồng với bạn bè hơn , đặc biệt những người trầm tính và ít nói như bạn (và cả mình nữa) thì nên làm quen và đi chơi với những người bạn nói nhiều 1 chút . mình thấy con gái rất nhiều bạn nói nhiều và rất có duyên nói chuyện , bạn nên cố gắn tìm cho mình 1 vài người bạn . bây h bạn mới 17t , chứ sau này lớn hơn nữa nếu ko có bạn bè , ko có quan hệ thì thật sự là "phiền" đấy bạn ạ .
    PS : nếu bạn cần người nói chuyện có thể pm mình , rất vui được làm quen với 1 người cũng ít nói như mình hehe
  8. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì sự thông cảm của bạn ! Hôm nay mình đã khá hơn đôi chút . Đây là nhật ký hai hôm nay của mình . Mình quyết định viết lên , cảm thấy khá hơn rất nhiều !!
    3/6/07 Chiều tối , đạp xe lọ mọ tới nhà cô bạn cùg lớp . Dò mãi mới ra đường , mới bấm được cái chuông thì cô bạn nhè nhè ra mở cửa
    - Ái chà ! Chuyện lạ quá , hôm nay đến nhà tau cơ đấy . Vào nhà , vào nhà . Tôi lúi húi dắt chiếc xe đạp vào , con bạn nó bảo ở đây mất cắp như chơi . Nhà nó có mỗi nó ở nhà , may mà con bạn cũng hay nói mà tôi cũng nói được vài câu .
    - H này ! Bạn bây giờ có hay chơi với Mtâm nữa ko ???
    Nó kinh ngạc , tự dưng tôi lại hỏi đc một câu , lại dính dáng đến Mtâm mới đau chứ . Nó nhìn tôi như kẻ dò xét ....
    - Tau cũng chơi , nhưng ko mấy khi gặp nhau
    Tôi biết con bé này là cơ hội cho tôi , nhưng vẫn khó rặn cho được ??? địa chỉ . Ngồi chơi , xem hêt phim buổi chiều , tôi cũng chưa nói nổi . Rồi mẹ nó về , tôi cũng chuồn về thẳng . May mà nó còn gợi ý cho câu hỏi của tôi ban nãy
    - Mi ban nãy hỏi con Mtâm làm gì ???
    -ah ! Chat cho vui thôi . Thế ah . May mà nó cũng cho nickname , tôi mừng như bắt vàng , hì hục lao ra hàng net add ngay / Và vấn đề là bây giờ nên nói gì đây ???
    4/06/07 Cuôi cùng thì mới lấy hết can đảm để nhắn tin cho bạn ấy mấy dòng . Có lẽ nhìn thấy cái nick này thì bạn ấy cũng sẽ nghĩ được là ai . Mình đã viết hẳn cho bạn ấy một bức Email dài lắm , không nhớ là viết được những gì nữa , dài quá mà loãng đầu chăng ??? Đó là lần đầu tiên mà mình tâm sự được nhiều như thế . Không biết bạn ấy có vui không nhưng mình thì rất vui . Có lẽ mình đang sa quá đà vào tâm sự thì phải ?? Nhưng rõ ràng khi viết thư thì dễ dàng hơn nhiều , mình muốn nói gì thì nói . Còn khi gặp mặt thì e rằng ... cái kưa của mình sẽ cùn lắm . Dù sao thì hôm nay ,mình rất vui , ba mẹ mình , thằng em họ của mình , ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình nói nhiều hơn trước , cho dù đó chỉ là sự hơn nhau về số lời nói
    Nghĩ lại thì thấy mình quá gan dạ rồi ! Có người nào cao thủ thì vào bày tiếp cho em vài chiêu nữa . Không biết phải làm gì nữa đây
  9. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì sự thông cảm của bạn ! Hôm nay mình đã khá hơn đôi chút . Đây là nhật ký hai hôm nay của mình . Mình quyết định viết lên , cảm thấy khá hơn rất nhiều !!
    3/6/07 Chiều tối , đạp xe lọ mọ tới nhà cô bạn cùg lớp . Dò mãi mới ra đường , mới bấm được cái chuông thì cô bạn nhè nhè ra mở cửa
    - Ái chà ! Chuyện lạ quá , hôm nay đến nhà tau cơ đấy . Vào nhà , vào nhà . Tôi lúi húi dắt chiếc xe đạp vào , con bạn nó bảo ở đây mất cắp như chơi . Nhà nó có mỗi nó ở nhà , may mà con bạn cũng hay nói mà tôi cũng nói được vài câu .
    - H này ! Bạn bây giờ có hay chơi với Mtâm nữa ko ???
    Nó kinh ngạc , tự dưng tôi lại hỏi đc một câu , lại dính dáng đến Mtâm mới đau chứ . Nó nhìn tôi như kẻ dò xét ....
    - Tau cũng chơi , nhưng ko mấy khi gặp nhau
    Tôi biết con bé này là cơ hội cho tôi , nhưng vẫn khó rặn cho được ??? địa chỉ . Ngồi chơi , xem hêt phim buổi chiều , tôi cũng chưa nói nổi . Rồi mẹ nó về , tôi cũng chuồn về thẳng . May mà nó còn gợi ý cho câu hỏi của tôi ban nãy
    - Mi ban nãy hỏi con Mtâm làm gì ???
    -ah ! Chat cho vui thôi . Thế ah . May mà nó cũng cho nickname , tôi mừng như bắt vàng , hì hục lao ra hàng net add ngay / Và vấn đề là bây giờ nên nói gì đây ???
    4/06/07 Cuôi cùng thì mới lấy hết can đảm để nhắn tin cho bạn ấy mấy dòng . Có lẽ nhìn thấy cái nick này thì bạn ấy cũng sẽ nghĩ được là ai . Mình đã viết hẳn cho bạn ấy một bức Email dài lắm , không nhớ là viết được những gì nữa , dài quá mà loãng đầu chăng ??? Đó là lần đầu tiên mà mình tâm sự được nhiều như thế . Không biết bạn ấy có vui không nhưng mình thì rất vui . Có lẽ mình đang sa quá đà vào tâm sự thì phải ?? Nhưng rõ ràng khi viết thư thì dễ dàng hơn nhiều , mình muốn nói gì thì nói . Còn khi gặp mặt thì e rằng ... cái kưa của mình sẽ cùn lắm . Dù sao thì hôm nay ,mình rất vui , ba mẹ mình , thằng em họ của mình , ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình nói nhiều hơn trước , cho dù đó chỉ là sự hơn nhau về số lời nói
    Nghĩ lại thì thấy mình quá gan dạ rồi ! Có người nào cao thủ thì vào bày tiếp cho em vài chiêu nữa . Không biết phải làm gì nữa đây
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em là con độc nhất đúng không ???
    Hơi nguy đấy nhỉ
    Chị cũng gần như thế ..thuộc diện con cầu tự ...nên hơi nhỏ so với tuổi bố mẹ và chị gái .Nhưng được cái chị thích đi chơi vì thế nên có nhiều bạn thân ,có lẽ bằng số người của họ nội + họ ngoại+ dây mơ rễ má lằng nhằng mới bằng số bạn của chị
    Nhưng lấy chồng rồi mất 1/2

Chia sẻ trang này