1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kebab

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi genie_in_a_bottle, 03/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cười lên đi, em sang chỗ chị em còn giật mình nữa . kebab bên chị loại rẻ tiền nhất là 6.5 EUR một cái cơ . Còn Big Mc+chíp+1 coke thì bên chị cũng phải khoảng gần 10 EUR gì đó. Trên đời này sao ghét nhất đồ Mc. donald, kebab và một số đồ ăn fasfoof nữa, không nuốt nổi
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hè hè... ở đâu quen đấy thôi. Đợt trước tớ qua London chơi, hung hăng đi vào Mc Donald''s gọi 1 cái menu combo rõ to, lúc tính tiền nó bảo 6 pounds, tớ trả cũng bình thường vì ở hà lan cũng khoảng số 5 số 6 gì gì đấy nên ko để ý! Đến lúc ăn xong thì ngồi mới nghĩ lại là pound gấp 1,4 -1,5 euro ặc ặc... lúc đấy tự nhiên thấy choáng váng ngất ngây như con gà tây đang ngồi cành cây
    Kebap thế là rẻ roài, chỉ có điều nó cho nhiều sauce quá, ăn cứ bị nhiễu nhão
  3. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cách đây nửa năm tớ vào một nhà hàng ở Bà Triệu tên là Yela có món tên gọi là kebab nhưng hình như nó ko giống như các bạn tả. Nó ăn kèm với khoai tây chiên và cocacola ( gọi 1 set nó mang ra như thế). Bây giờ nhà hàng đó ko còn nữa.Nhưng hôm nọ đi hội chợ ẩm thực thấy nó bán bánh gì có cái cục thịt giống lắm nhưng gọi là donut hay sao í. Hỏi thì bảo ở Hàng Bạc cũng bán và tớ đi qua chỗ Nguyễn Thái Học, đối diện khách sạn Mai Anh ( ko nhớ chính xác nữa) cũng thấy bán có cái quầy y hệt ảnh trên này. chưa lúc nào thử được Có phải mấy cái này là 1 ko hay khác nhau nhỉ??
  4. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào của Bà Triệu í bạn nhở. Ngày nào tớ cũng đi mòn cái đường í mà có thấy gì đâu? Cụ thể là gần đâu ( chỗ nào phổ biến 1 tý í: Vincom, Ngọc Mốt....) bạn có thể chỉ rõ hơn nữa ko, tìm ăn thử phát?? Thank kiu
  5. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    ở Hà Nội thì đối diện vincom ý ạn ạh.bạn đi đường Bà triệu nhá,đi tới cái ngã tư toàn hàng nước mía ý,phía bên tay phải đối diện với vincom,bên cạnh hàng bánh Pháp là có hàng bánh mì này đấy.nhưng tớ khuyên thật lòng là ở VN nó ko lung linh như các bạn ý tả đâu,nói chung là ăn tạm thì cũng đc nhưng cũng đừng hy vọng gì nhiều,mà với chất lượng thế 8k-10k cái thì là đắt.
  6. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    trong sg đường thái văn lung có cả 1 tiệm nhỏ nhỏ bán kebab , tớ ăn thử rồi, dở kinh khủng, k đầy đủ sốt gì hết mà bánh mì cũng kỳ kỳ, ăn k ngon như bên này bán gì cả, chán lắm
  7. chudan

    chudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học ở Berlin, bánh này tên đầy đủ là Doener Kebap nhưng mọi ng gọi tắt là Doener, giá từ 2, - 2,5, thôi, mắc hơn ko ai mua đâu vì bánh mì này họ mở nhiều tiệm lắm, cạnh tranh nhau dữ dội. Nói đâu xa, gần nhà mình, 1 đoạn đường chừng 200m mà đã có tới 3 tiệm Doener.
    Lúc mình tới mua thì ng bán mới kẹp bánh mì vô máy nướng, mình hay dặn để lâu 1 chút cho vỏ bánh nó thêm giòn, sau đó là phần quệt nước sauce, mình thích ăn loại sauce cay chứ ko khoái sốt mayo, vừa ăn vừa hít hà mới đã. Cho rau vào nữa, salad xanh, cà chua, dưa leo, hành tây, và đặc biệt có salad tím ăn giòn giòn .Anh bán hàng sau đó sẽ thoăn thoắt xẻo thịt từ khối thịt nướng thơm phức đang xoay tròn rồi kẹp vào trong bánh. Ôi, cái bánh to vậy mà khi thèm hoặc lúc đói mình cũng măm sạch sẽ luôn hehe.
    Gần chỗ mình làm thêm cũng có tiệm Doener, khuyến mãi có 1,5,/cái nhưng rẻ vậy sợ chất lượng ko đảm bảo nên mình chưa có thử lần nào. À, bên trên có bạn nói món này gọi là Gyros nhưng mình nghĩ là ko chính xác đâu vì Gyros là món thịt nướng đặc sản của ng Hy Lạp, tiệm ăn Hy Lạp nào cũng có, và pizza họ cũng có bánh phỏng theo loại này. Xin hết ạ!
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Kebab muốn ăn ngon thì đúng là đắt thật! Lý do là thịt phải chất lượng thì kebab ăn mới đúng vị.
    Bên tớ (Melb) có một hàng ăn Lebanese ngon lắm. Bán Kebab cừu cứ gọi là..... Ăn ở đấy có cả hummus hay eggplant dip. Ngon lắm cơ.
    Lâu không ăn nhắc lại thèm rồi!
  9. cat_fish

    cat_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi không ngờ nhiều người thích ăn kebap thế nhỉ, tớ thì tớ chẳng thích món đấy tẹo nào, nhất là cái mùi đặc trưng của bọn Thổ với cái mùi hành sống, ăn mãi không hết 1/4 chiếc, nói chung là rất chán. But Mc Donald thì khác, lúc đầu tớ không thích nó về sau lại thành nghiện mới chết chứ, một mình ăn hết một suất bự nhất trong menu, mỗi tội ăn xong ngồi quán nói chuyện phải hơn 2 tiếng mới bò được về nhà vì no quá hic hic thèm Mc Donald quá!
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hix, cái món nì là cái món cực chẳng đã tớ mới fải ăn: vào mùa thi hoặc lúc vội cần ăn nhanh . Chứ thấy chán ốm í .
    Nhiều người cũng thích Mc Donald nhỉ, hihì, món tủ mỗi khi thi cử. Tớ chỉ ăn Happy Meal thôi, dạ dày bé, ăn thế vừa đủ no mà lại vừa có đồ chơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này