1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

    Đầu xuân năm mới, chúc gia đình các bạn 1 năm mới nhiều niềm vui, bớt nỗi buồn , lộc tài bất tận , hạnh phúc tràn đầy , xuân trên nét mặt , sức khoẻ dồi dào , AN KHANG THỊNH VƯỢNG .

    Quán KeLangThang và những người bạn xin được khai trương, 1chút ấm áp , 1 chút buồn vui , 1 chút hạnh phúc .... Nơi để bạn gửi gắm niềm tin , chia sẻ nỗi buồn ... Nơi gạp gỡ của những người bạn , nơi biệt ly của sự vĩnh hằng ... và trên tất cả là sự đồng cảm , của bạn , của tôi ....
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    chậc , chả biết phát biểu jì về mấy bác này nữa cả
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ???????????
    hỏi chấm thật nhiều , và chẳng hiểu tý gì cả
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    À, định làm quán nước như bên F69 ấy hả?
  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    híc...Tớ đã trình bày rõ ràng ở đây rồi mà.
    http://www9.ttvnol.com/forum/haiphong/50/749319/trang-50.ttvn
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Tới...Con_chim_non !!!
    Cám ơn bạn đã đến.Cám ơn bạn đã ở cạnh tôi trong những ngày không vui này.Cám ơn một cái nhìn sẻ chia.Cám ơn đôi bàn tay sẵn sàng nâng đỡ.Cám ơn bờ vai cảm thông lúc tôi đang rất cần...
    Cám ơn bạn đã cho tôi hiểu sự nồng ấm của yêu thương,nó hoàn toàn khác sự yêu thương giữa những tình nhân,mà có lẽ đó là điều mà tôi cần trong lúc này hơn bất cứ thứ gì...
    Rồi bạn sẽ về nơi của bạn,nhưng những gì bạn để lại trong lòng tôi sẽ chẳng bao giờ phai nhạt,sẽ chẳng bao giờ mất đi ...
    Dù mai này hoàn cảnh không cho phép chúng ta gặp nhau,nhưng hãy cứ nghĩ về nhau,và cầu mong cho nhau mọi điều tốt đẹp ...
    tất cả rồi cũng qua !
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 07/02/2008
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 07/02/2008
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 07/02/2008
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Không biết những bài mình post lên đây có hơi bị "trầm trọng" lắm không ta? Hình như các "bậc tiền bối " ở đây có rất nhiều điều trăn trở về cuộc sống. So ra mình chỉ là một kẻ ngớ ngẩn với hiểu biết nông cạn. Mọi người là ai vậy ? Phía sau những cái nick ấy là gì? Không biết...
    Tất cả rồi cũng qua !
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đọc hết những bài viết này thì ..nó giống như "Diễn tả tâm trạng" thì phải?
    Ko biết có đúng ko ?
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Hà Hà...Đang ngáp ruồi vì quán ế ẩm quá Vớ ngay ông khách sộp.
    Khách quan đã hỏi...Tệ quán xin phép trả lời luôn:
    Sau những năm tháng mải miết đi tìm cái gọi là Chân-Thiện-Mỹ " của cuộc đời... Hẳn là bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trước những vấn đề của cuộc sống...Đó là khi chúng ta bị thất bại...Là khi gặp những chuyện ko vui...Là khi ko cảm thấy thoải mái...v...v...Làm sao thoát khỏi những chuyện đó đây ? làm sao để nhẹ bớt gánh nặng ?
    -Sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều ...Hay chỉ đơn giản là cảm giác được nói ,và được lắng nghe ai đó nói...Nếu như ngoài những bài thơ , những lời chúc ,những dòng tự sự một mình-Chúng ta còn quan tâm đến nhau hơn để chỉa sẻ và đón nhận suy nghĩ của nhau - (Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà)-
    (dựng cái quán này mục đích cơ bản là để giao lưu-làm quen-kết bạn thôi mà...Mục đích nâng cao thì còn phải xem lại híc)
    tất cả rồi cũng qua !


    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 08/02/2008
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    quán cậu có thuốc lá ko? cho xin 1 điếu.

Chia sẻ trang này