1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    a tùng ơi , n.c với e với....
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Với em, yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anh cô đơn và cần tới em, em sẽ có mặt bên anh.
    Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta học thêm được cách yêu nhau.
    Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh, em sẽ nhận lại sự lừa dối.Nếu em mang đến sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.
    Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng, chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình.Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh, là lúc em nói vạn lời...
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    2 ng anh ye^u nhat đã ko còn bên anh, giờ đây bên anh chỉ còn 1 nỗi trống vắng đến lạnh, vùi mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sang để có thể tim 1 cuộc sống khác. Bất chợt 1 buổi sáng thức dậy, ngồi nói chuyện với chính ta, lòng bình tâm trở lại, kỉ niệm mãi là kỉ niệm, nó trong suốt như pha lê, rực rỡ như cầu vồng và huyền ảo như là sương sớm ban mai. Và ta cố níu kéo tất cả, nó sẽ an biến và vỡ vụn, sao ta phải cố nắm nó thật chặt, hãy buông lỏng tay, tha hồn theo gió, ta sẽ thấy kỉ niệm rất đẹp. tình yêu đẹp nhất là tình yêu lúc tan vỡ, nghe câu noi này giờ mới thấm thía . Và quyết định của cả 2 có ẽ là đúng, ko phải là 1 canh bạc lớn .
    Ngồi chát chít với người đã từng 1 thời yêu - thương - mong - nhớ : Em co bé anh ạ, 2 tháng rồi , vui lắm , thấy ngại ngại ... hì hì, lâu lắm ko nghe những lời nói chân thành và mộc mạc đến như thế . thèm những lời nói này hơn là nghìn lời sáo rỗng . lại trào lên 1 cảm giác khác lạ, thèm muốn 1 nơi êm ấm, để có thể quay về khi hành hương, để có thể vùi mình vào đấy , ngu 1 giấc thật say , thật ngọt ....
    Cảm giác lúc này lạ quá . Hãy cứ để những giọt nước mắt chảy đi, để cho nỗi buồn chảy theo dòng nước , ta sẽ vơi đi nỗi đau trong con tim. Khi đó ta sẽ thấy nước mắt mằn mặn , có lẽ bởi nó mang theo trong mình nỗi nhớ , và làm cho ta thanh thản hơn ...

  4. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ............Mình chẳng đủ tuổi để nói về 3 từ "tình iu đẹp"...Lúc nãy có 1 ng hỏi mình em định nghĩa thế nào về "tình iu đẹp".......Mình nói rằng em ko định nghĩa đc nhưng emvẫn trả lời ..........trả lời theo cách của em theo cái mà em cho nó là tình iu đẹp .......Đấy cũng là câu cửa miệng khi em hỏi thăm ai về chuyện tình iu của người ta ...........bởi lúc nào em cũng hi vọng mọi người có 1 tình iu đẹp (còn đẹp như thế nào thì nó còn phụ thuộcc vào suy nghĩ và cách nhìn của người đó )........Có người nói "Tình yêu đẹp nhất là tình iu lúc tan vỡ "..........Mình ko hiểu lém ........Nhưng mình lại ko cho đấy là đúng .........Tình iu đẹp như quả cầu pha lê nhưng nó rất mong manh và đẽ vỡ nếu như ai ko nâng niu giũ gìn ,thì nó sẽ tự vỡ tan ra thành trăm mảnh .. ..........tình iu có thể làm con người ta cảm thấy trên thế giới này có bít bao điều, nhưng điều anh cần nhất là em ở bên cạnh anh cả cuộc đời này ........Cùng anh đi hết con đường đời,cùng chung niềm vui nỗi buồn với anh ......... và có bít bao người để anh trọn nhưng tại sao anh lại trọn em ...........Vì anh biết anh sinh ra là để dành cho em.........Có thể đấy là điều mình hi vọng ............Hi vọng rằng sẽ có 1 ngày có ai đó nói như thế với mình ....................(..hahhahhahha=))............lại mắc bệnh tự suy diễn và tưởng tượng rùi )...............Người ta nói hi vọng nhiều thì sẽ thất vọng nhiều .........Nhưng mình vẫn tin rằng cuộc sống phải có niềm tin và mục đích sống..........tương lai và hạnh phúc .......Tình iu có lẽ chỉ là 1 thứ gia vị làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc và tươi đẹp hơn thui .......Nếu như ai đó xem bộ phim "Sức Mạnh Tình Yêu "ở kênh THP vào lúc 12h trưa chắc sẽ hiểu và sẽ cảm thấy tình iu còn có cả máu , nước mắt ,sự hi sinh ............Cũng có thể 1 ngày nào đó mình sẽ tìm được tinh iu đích thực của mình ..........Trong 1 tương lai gần ko xa ..........Nhưng cũng ko có nghĩ là nó sẽ có ..................kekeeeke;))
    Có thể em nói những điều mọi người ko hiểu ....Ai hiểu được thì hiểu mà nếu có ko hiểu thì cũng đừng chất vấn em ........Vì em nói theo suy nghĩ theo bản năng tay em đang viết lúc này thoii...qua ngày mai chắc em ko còn nhơ được em đã nghĩ ji và tại sao em lại viết thế .........TRí nhớ em ko tốt với những chuyện ko vui .........Tình iu hợp tan rùi lại tan hợp.......Em ko iu , ko ghét ai .........Nhưng lại được nghe , dc thấy ........rất nhiều chuyện về tình iu ............và rùi lại triết lí lại bàn luận ...........1 phần cũng vì thói quen đọc sách văn học hay đọc truyên , tiểu thuyết tình iu nhiều quá ..........nên đôi lúc nhiễm triết lí của sách vở ........và đọc truyện tranh manga nhìu nên cũng hay mơ mộng vẽ mộng tưởng về tình iu ...............Nhưng mà sách vở , báo chí ,truyện tranh và đòi thực khác nhau .............MÀ em cũng là đứa khác người nên cũng ko thể nào mà nói hết về tính iu ............Vì cái Tôi của mình quá lớn .........Vì Cuộc Sống còn quá nhiều điều đang chờ mà em thì chưa khám phá .............hihihihih..........Chúc mọi người ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ....................^_,
    HA I NGÀN NĂM CÔ ĐƠN !
    Rất lâu trở về trước, có một cô gái, ngày đêm hướng thiên cầu phật. cầu mong một ngày nào đó đc gặp lại người trong mộng của nàng.
    và sự thành tâm của nàng đã làm phật tổ động lòng và hiển linh.
    phật tổ : con muốn đc gặp lại người đàn ông đó trong một khắc không?
    cô gái : vâng, con chỉ mong lại đc nhìn thấy chàng dù chỉ một khắc !
    phật tổ: con sẽ phải từ bỏ hết tất cả , những người thân và hạnh phúc trong cuộc sống.
    cô gái : vâng , con chấp nhận
    phật tổ : con còn phải tu luyện năm trăm năm mới có thể nhìn thấy anh ta. con có hối hận ko ?
    cô gái : con ko
    và cô gái biến thành một hòn đá nơi hoang vắng . bốn trăm năm mua rơi gió thổi cô gái vẫn một lòng ngóng đợi . cực khổ bốn trăm năm mà hình bóng một người vẫn chưa nhìn thấy .
    ............
    đến năm cuối cùng, một người đi tìm đá xuất hiện và chọn đúng cô gái , lăn về để xây dựng cầu.
    và ngay ngay hôm sau cô đã gặp người mà cô đợi chờ năm trăm năm
    nhưng dường như anh ta đang có việc gấp, rất nhanh đã đi qua chiếc cầu, và tất nhiên anh ta ko thể nào phát giác rằng có một hòn đá đang ngong móng vọng theo anh ta
    trong chốc lát anh ta đã mất tích.
    và phật tổ hiện lên : con mãn nguyện rồi chứ ?
    cô gái : tại sao , tại sao chứ . tại sao con chỉ là một hòn đá dưới ,nếu như con được ở phía trên con đã có thể chạm vào anh ấy !
    phật tổ : con muốn chạm vào anh ta ........ phải tu luyên năm trăm năm nữa
    cô gái : con nguyện lòng !
    và cô gái biến thành một cây đại thụ bên đường . nơi đây ngày ngày cô gái đều tìm trong đám đông những người qua lại
    mỗi lần hi vọng lại thêm một lần thất vọng .
    ngày tháng dần dần qua đi, lòng cô ngày càng bình tĩnh , bởi cô biết rằng chưa đến ngày cuối cùng của năm trăm năm, chàng sẽ không thể xuất hiện đc.
    năm trăm năm qua đi
    ngày cuối cùng đã đến
    . cô gái biết chàng sẽ xuất hiện, nhưng trong lòng cô không hề kick động .
    đến rồi, chàng đến rồi !
    chàng vẫn vận trên mình màu áo trắng . cô gái si dại nhìn chàng .
    lần này chàng không vội vàng như lần truớc. bởi vì khi đó trời rất nóng.
    chàng để ý thấy ven đường có một cây đại thụ bèn dừng lại nghỉ ngơi
    ngồi xuống và dựa mình vào cây, từ từ nhắm đôi mắt và thiếp đi
    cô gái đã đc chạm vào chàng rồi ! chàng đang dựa vai ngay bên cạnh đây .
    nhưng nàng ko có cách nào có thể nói với chàng nỗi lòng tưởng niệm một ngìn năm mong ngóng .
    chỉ có thể tận lực mang bóng mát của mình buông xuống bên chàng
    người con trai ngủ một lát rồi tỉnh dậy , ngó qua áo, ngại rằng nó sẽ bị bẩn. truớc khi bước đi chàng ngó lại câyđại thụ rồi nhè nhẹ chạm vào cây như muốn nói cảm ơn
    rồi đi mất
    chàng vừa đi khỏi thì phật tổ hiện lên : con có muốn làm vợ anh ta .... con sẽ phải tiếp tục tu luyện .
    cô gái bình tĩnh nhìn phật tổ và nói : con rất muốn, nhưng ko cần nữa rồi !
    phật tổ ồ lên một tiếng
    cô gái nhẹ nhàng nói, người vợ hiện tại của chàng cũng khổ qua như con phải không ?
    phật tổ cười nhẹ gật gật đầu
    cô gái cũng cười nhẹ và nói : con cũng có thể làm được nhưng ........
    phật tổ khẽ thở dài một tiếng
    cô gái bèn hỏi : phật tổ người cũng có tâm sự ư
    phật tổ trên mặt nở một nụ cười hiền từ và nói
    như vậy cũng tốt, bởi vì có một người đã đợi chờ con một nghìn năm . anh ta vì có thể đc nhìn con một khắc mà chấp nhận tu luyện hai ngàn năm .
    .....................................................................................
    _____________________
    ....................dù chỉ là chút duyên
    ........................dù chỉ là tiếng thở dài
    ............................dù chỉ đi qua ko gặp
    cũng đáng để ta trân trọng
    đáng để ta nuối tiếc và ko nuối tiếc
    đáng để ta cười và khóc
    _______________khi nhìn lại

  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu đẹp!!!!Hé hé,cái cụm từ mĩ miều này ai gặp em cũng hỏi"tình yêu đẹp ko?" hay"tình yêu vẫn đẹp chứ?/" hay lại có đứa rít lên"kinh,tình yêu đẹp quá"
    Tình yêu mình đẹp nhỉ anh nhỉ??đẹp vãi chưởng...Mọi chuyện đều suôn sẻ,2 đứa đi với nhau lúc nào cũng vui vẻ,tươi cười,chẳng cãi nhau bao h,bố mẹ đều rất quí 2 đứa,đều mong muốn 2 đứa có 1 kết thúc đẹp,các a chị nhìn vào thì "cặp đôi xì tin tình yêu đẹp nhỉ",bạn bè nhìn vào cũng gật gù"tình yêu đẹp"...Vậy tình yêu của chúng mình đẹp thật,thực sự đẹp,đẹp éo chịu đc í , a nhỉ??
    Tất cả,tất cả đều đẹp,đều lung linh...hai đứa nhiều điểm giống nhau,hợp nhau,thậm chí hình thức ở ngoài cũng có nhiều ng bảo giống nhau mới kinh chứ.......Đẹp,Tất cả mọi thứ đều đẹp.... ngoại trừ............bk......ngoại trừ tình yêu của chính em và anh.
    Khốn khổ ở chỗ là em đêk'' yêu anh,anh cũng đếck yêu em...
    hố hố,vậy mà tình yêu vẫn cứ đẹp là thế đếck naò,đểu nhẩy???

    -a chán quá,chán bố,chán mẹ,chán nhà,chán học hành..chán tất cả..
    -có chán em hok??
    -...có....chúng mình chia tay đi
    =)) =)) Hài chửa !!!
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Anh Tùng ơi,YM bị lỗi hay sao ý,tự dưng thấy njk bạn anh add njk em anh Tùng ạ
  8. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi ...mải chơi quên ko lên xoá cái bài trên đi ...........chỉ định nó tồn tại 24h nào ngờ .....................Xin mod xoá hộ em cái
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Lật lại chút ngày xưa mà đọc vậy. Hôm nay thứ hai đấy, thay vì lượn phố vênh vang thì lại ngồi mà chơi game và chẳng buồn nhớ đến mọi chuyện.
    Sầu tương tư một chút chăng? Có những thứ đi qua mà ta chẳng thể giữ được dù đã cố tính níu lại, ít nhất thì cũng trong tâm tưởng.
    Đọc ở đâu đó có đoạn viết: mỗi khi có một cánh cửa đóng lại thì có một cánh khác mở ra, lại có người khuyên: kệ hết đi, hết bạn cũ ta có bạn mới. Nhưng ta dường như không thể. Thời gian đã trôi và mình cảm nhận được mọi thứ đang dần trôi khỏi. Không quá khó để mở ra những cánh cửa mới, nhưng chẳng thể nào yên lòng với những thứ đã qua, dù nó đôi khi xuất hiện nhưng cũng đủ xáo trộn một tiết trời.
    Lật lại keIangthang và những người bạn quán để nhắc rằng đông đã cạn...Xuân đã xa...Và lời xin lỗi thì quá muộn màng.
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải đẹp nhất khi tan vỡ,mà chỉ là khi đó anh mới hiểu mình đã có gì và đã mất gì thôi.Khi đi cùng nhau không thể làm cho nhau hạnh phúc và trưởng thành thì có lẽ một người nên đi phải không anh...
    Những ngày qua thật dài và chơi bời như thế cũng quá đủ rồi phải không?Em vui vì anh đã nhận ra được điểm dừng.Em hi vọng anh sẽ tìm lại được chính mình vì hơn ai hết anh hiểu em muốn điều gì đến với anh mà!
    Đi chơi vui vẻ nha!Và đừng quên khi trở về hãy lại là anh!


Chia sẻ trang này