1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Đến cái off Tết mà cũng khó vậy, cứ to còi!
  2. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    khiếp.............sợ 2 bà chị nhiều tuổi triết lí nhân sinh.........sự đời quá........hoảng.......:-s
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mới có màn dạo đàu mà đã hoảng , thế mà em còn đòi theo chân các chị
  4. PhuongBeo

    PhuongBeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    33
    lang thang la chi mot hien tuong khong xac dinh co phai khong?
  5. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    511
    ko biết quán kelangthang còn mở k nhỉ.vì mở ra được cái quán như thế này, ông chủ quán kể cũng là 1 ng sống với nhiều cảm xúc.quý lắm những ng như thế.tôi cũng là 1 kẻ mọn vẫn lang thang trên từng góc phố Hải Phòng, cô đơn thì không-vì tôi sống với những đam mê nhỏ bé của bản thân mình,như avatar của tôi: ngọn lửa bùng cháy.nhưng chỉ cô độc, vì đôi lúc chỉ mình ta với những buồn vui.tự chọn cho mình 1 góc vắng yên bình trong 1 quán cà phê bình dân ngắm dòng người cứ trôi đi trước mắt, và ngẫm chút chút về thế sự.đôi lúc, dù ko phải là ng sành rượu và giỏi uống rượu, nhưng cũng thòm thèm được nâng chén rượu đưa cay cười khóc về thế sự đảo điên cùng người bạn tâm giao...những ng sống nặng về tình cảm, phải chăng là rất khổ...haizzz
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Cám ơn
    nhé !!! quán này đóng băng từ lâu rồi.

    Thôi thì lật lại 1 chút ngày xưa mà đọc vậy...Cuộc sống cuốn trôi nhiều thứ quá.Xin lỗi mọi người.
  7. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    511
    thế thì e lại lập 1 cái quán vậy, để giữa dòng đời tấp nập 1 lữ khách vô tình dừng bước chợt cảm hoài về cuộc sống, thì xin mời ngồi xuống uống ngụm cà phê cho nhẹ lòng , rồi mỗi ng lại đi 1 ngả, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái gì cũng có thể hâm nóng lại được, quan trong là còn lửa hay không? [:D]
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lửa giờ anh để quáy bột cho cháu rồi em ơi
  10. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    511
    vs những ng độc thân như e thì lửa lúc nào cũng cháy ầm ĩ:))

Chia sẻ trang này