1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hát bài Ngày xưa ơi
  2. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Cứ ko nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy 1 con người thứ 2 trong 1 thế giới ảo ........Và những điều được nói ra lại là nỗi niềm sâu thẳm ..........Có thể .......Có thể........Và Có lẽ ....Đó là phần thực của phần ảo trong con người ai đó mà tuii ko nhìn thấy .........VÀ cũng kko ngờ lại đọc được những dòng cảm xúc ,những suy nghĩ của 1 người vô danh kelangthang..............Niềm đau là Vô tận.........
    Nếu như em nói mà có người ko hiểu thì cũng đừng hỏi vì sao em nói thế ?Có thể do em ngạc nhiên ,em thấy kì lạ bởi vì em nhìn thấy 1 phần thực nào đó của 1 con người trong 1phần ảo ........Nhưng cảm thấy rất hay .......Và cũng thấy đáng nể.......đáng để khen...........và ko nghĩ lại có 1 tâm hồn văn chương như thế .......
  3. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    ảo :|
  4. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Thuốc lá à ? 1 điếu à ?Có đây...Vina sài gòn cho đầm nhé...
    À...! Tệ quán ko biết rằng là ko biết quan khách có biết cái hay của thuốc lá ko nhỉ ?Rằng nó giúp tinh thần sảng khoái này, rằng nó là chất kích thích chống căn bệnh trầm cảm tuyệt vời này...Hay nhỉ ...Vậy mà mấy cái ông vô tuyến truyền hình lại nói này ,nói nọ những điều ko hay về thuốc lá(nào là bệnh ung thư ,bệnh phổi,bệnh tùm lum )...họ chẳng hiểu quái gì cả ...Chán họ ghê cơ...Thuốc lá của quan khách...Tệ quán sẽ chuyển đến tận tay vào 2 h chiều ngày mai nhé...Nào cùng chờ nhé.
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Em chờ ...
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    dieishappy viết lúc...
    Hát bài Ngày xưa ơi
    Tặng quan nhân 1 bài thơ tình cờ chôm được này nhé...
    "điều mâu thuẩn giữa chốn hư không
    có đến
    có đi
    và bàn cờ xoay ngược
    thời gian vẫn hững hờ trôi như những giòng sông ra biển
    chỉ có kỷ niệm tồn tại
    khi hơi thở còn vướng mắc giữa thinh không ... "
    Cho riêng em "Hương"
    Mất đi tình yêu(mà chưa gọi là tình yêu ấy) chưa phải là mất tất cả.Người ta chỉ mất tất cả khi người ta đánh mất niềm tin vào bản thân và những người xung quanh thôi em à.Rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em phía trước ...Sống với hiện tại ,học bài học về quá khứ,lên kế hoạch cho tương lai em nhé.
    Chúc em vui !

    8xcool_hp107 viết lúc...
    Cứ ko nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy 1 con người thứ 2 trong 1 thế giới ảo ........Và những điều được nói ra lại là nỗi niềm sâu thẳm ..........Có thể .......Có thể........Và Có lẽ ....Đó là phần thực của phần ảo trong con người ai đó mà tuii ko nhìn thấy .........VÀ cũng kko ngờ lại đọc được những dòng cảm xúc ,những suy nghĩ của 1 người vô danh kelangthang..............Niềm đau là Vô tận.........
    Nếu như em nói mà có người ko hiểu thì cũng đừng hỏi vì sao em nói thế ?Có thể do em ngạc nhiên ,em thấy kì lạ bởi vì em nhìn thấy 1 phần thực nào đó của 1 con người trong 1phần ảo ........Nhưng cảm thấy rất hay .......Và cũng thấy đáng nể.......đáng để khen...........và ko nghĩ lại có 1 tâm hồn văn chương như thế .......
    (cảm ơn vì lời khen đấy-thích quá) Thấy có hứng thú như thế...Thì tệ quán đang thiếu 1 nhân viên thu ngân đấy...Ko biết quan nhân có hứng thú ko thì ta làm cái hợp đồng nhỉ ?
    Suy nghĩ nhanh rồi trả lời nhé...Chúc vui !
    kira178 viết lúc...
    ảo :|
    Box hp này thật ra không rộng lắm. Nếu có mênh mông thì chỉ tại lòng người.
    Khoảng cách...
    Đó là thứ mà tệ quán nghĩ đến khi đọc được bài trả lời của quan nhân "1 khách qua đường"...Thôi thì đã ko cùng chí hướng nói nữa e chỉ là tự mình nói-tự mình nghe...Thôi thì trong cái khoảng cách này, đành gửi tới quan nhân lời chúc mọi điều tốt đẹp vậy.
    vui vẻ nhé !
    xautraivotinh viết lúc...
    không biết cái quán này ở đâu cả....?
    Tệ quán ở :
    "Xa tận chân trời ...Gần ngay trước mặt"
    Quan nhân phải dụng cái tâm của mình ... Để tìm được nó...Khà Khà(quan nhân còn chờ đợi gì nữa mà ko mở rộng cái tâm (vẻ đẹp bên trong)của mình ra nhỉ ...Cửa lớn tệ quán luôn sẵn sàng tiếp đãi quan nhân bất cứ lúc nào(trong vinh dự) đấy.
    Chúc vui !
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 09/02/2008
  8. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    :P thực ra thì lâu lăm mới ghé về lên ko rõ cái quán của bác là ảo hay là thật vì trợn mắt ko nhìn thấy cái add để ghé chơi :D
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Vào nghịch chứ ai cần anh tiếp chuyện em làm gì,tự dưng lại nhắc lại mấy chuyện đó,chả ra làm sa0
    Chìu nai 0ff nhá
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vẫn còn băn khoăn u uẩn với những chuyện của năm cũ. Vào đây copy paste một đoạn trong blog của năm cũ, để giải toả nào. Biết đâu, rồi một lúc nào đó mình không còn gặp nhau ở đây nữa! Thì sao! ?
    Vượt qua chính mình!

    Thế có thể coi là đã vượt qua chính mình chưa nhỉ??? Mà thôi, đánh giá làm gì cái ranh giới vốn rất mong manh giữa có và không, được và mất, buồn và vui, yêu và ghét ?!
    Vượt qua chính mình không có nghĩa là không còn phấn đấu cho sự nghiệp sắp tới (chỉ có điều phấn đấu thế nào cho cân bằng mọi mục đích trong cuộc đời mà thôi- vì trót mang tiếng là phụ nữ Phương Đông! ).
    Vượt qua chính mình không có nghĩa là bắt mình phải sống khác với những gì con tim mách bảo, chỉ có điều hãy coi đó là động lực, là thanks button cho những gì sắp tới! Hữu duyên ? tương ngộ mà!
    Vượt qua chính mình không có nghĩa là hàm ơn với những gì quá khứ. Nếu có cơ hội giãi bày thì chỉ duy nhất một từ nên được nói ra đó là TRÂN TRỌNG.
    Vượt qua chính mình là trân trọng với quá khứ , bình tĩnh với hiện tại và mỉm cười với tương lai !
    Trời vừa mưa sau mấy ngày u ám, sau cơn mưa trời sẽ sáng!

Chia sẻ trang này