1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Quán bán gì nhỉ hay bán những tâm sự đây.
    Đầu năm nhận được lời chúc của bao bạn bè người thân, biết là họ nhớ đến mình, yêu quý mình mới gửi những đến. Nhưng vẫn thấy thiếu và buồn 1 điều gì đó, mọi lời chúc đều hao hao giống nhau ở nhiều điểm.
    Giá mọi người tự soạn cho tớ 1 lời chúc ngắn gọn nhưng riêng biệt thì có lẽ...
    Không đáp trả hết tất cả mọi người, chỉ có thể soạn 1 vài tin ngắn gọn gửi tới đôi người thôi. Biết mình chẳng phải phép lịch sự rồi nhưng cứ kệ....Mặc kệ mọi người nghĩ gì....Vẫn thế bao năm cơ mà....
    năm lại nối tiếp năm, ngày nối tiếp ngày mà trôi qua,tết này lại thay cho cái tết khác..................
  2. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    thích thật năm nay có nhiều chuyện lạ với mình thế
    hjh ko nói ra dc lộ hết
    đầu năm đã ấy rồi nhé rồi mùng 2 cũng nhé rồi tối lại fải rửa 1 đống bát đĩa ối jời cả năm trả dc động đến dc ngày tết lại đụng
    rồi hôm nay cũng lạ
    ồ năm nay có nhiều mới lạ gê
    tối nay ngồi nhà lọc cọc lên mạng cũng lạ gê
  3. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    conthanbien viết lúc...
    Vẫn còn băn khoăn u uẩn với những chuyện của năm cũ. Vào đây copy paste một đoạn trong blog của năm cũ, để giải toả nào. Biết đâu, rồi một lúc nào đó mình không còn gặp nhau ở đây nữa! Thì sao! ?
    Vượt qua chính mình!

    Thế có thể coi là đã vượt qua chính mình chưa nhỉ??? Mà thôi, đánh giá làm gì cái ranh giới vốn rất mong manh giữa có và không, được và mất, buồn và vui, yêu và ghét ?!
    Vượt qua chính mình không có nghĩa là không còn phấn đấu cho sự nghiệp sắp tới (chỉ có điều phấn đấu thế nào cho cân bằng mọi mục đích trong cuộc đời mà thôi- vì trót mang tiếng là phụ nữ Phương Đông! ).
    Vượt qua chính mình không có nghĩa là bắt mình phải sống khác với những gì con tim mách bảo, chỉ có điều hãy coi đó là động lực, là thanks button cho những gì sắp tới! Hữu duyên ? tương ngộ mà!
    Vượt qua chính mình không có nghĩa là hàm ơn với những gì quá khứ. Nếu có cơ hội giãi bày thì chỉ duy nhất một từ nên được nói ra đó là TRÂN TRỌNG.
    Vượt qua chính mình là trân trọng với quá khứ , bình tĩnh với hiện tại và mỉm cười với tương lai !
    Trời vừa mưa sau mấy ngày u ám, sau cơn mưa trời sẽ sáng!
    Quan nhân ơi...Tệ quán nhiều chuyện chút nha.
    Về cái việc vượt qua chính mình ấy...Nó thật là quá khó đi,khó quá đi.
    Này nhé...Đầu tiên nào là ta phải tự mình lấy cái giấy cái bút ra nhé(phải thành thật đối diện với cái lớp mặt nạ chát đầy bùn của bản thân nhé.)rồi lại ghi chi chít những nhược điểm của bản thân mình vào tờ giấy quái quỷ đó nữa nhé,mỏi tay ,mỏi mắt ,mỏi tâm...Sau khi giằng co chán rồi...Mới phát hiện mình có 1 đống các nhược điểm cần khắc phục...Mệt quá là mệt đi.
    Thêm nữa...Nhân tình thế thái đã mệt lắm rồi...Sao phải lôi những nhược điểm của mình bị chôn vùi dưới tận cùng lên rồi thay đổi nó để hoàn thiện bản thân....Để vượt qua chính mình cơ chứ?Ôi lằng nhằng quá đi cái sự này...Quan nhân ơi ! uống với tệ quán 1 chén rượu nhạt nào...Đời còn dài mà...Biết đâu vài hôm nữa lại gặp thì sao !?!
    Chúc vui !
    ChimSeT0cXu viết lúc...
    Quán bán gì nhỉ hay bán những tâm sự đây.
    Đầu năm nhận được lời chúc của bao bạn bè người thân, biết là họ nhớ đến mình, yêu quý mình mới gửi những đến. Nhưng vẫn thấy thiếu và buồn 1 điều gì đó, mọi lời chúc đều hao hao giống nhau ở nhiều điểm.
    Giá mọi người tự soạn cho tớ 1 lời chúc ngắn gọn nhưng riêng biệt thì có lẽ...
    Không đáp trả hết tất cả mọi người, chỉ có thể soạn 1 vài tin ngắn gọn gửi tới đôi người thôi. Biết mình chẳng phải phép lịch sự rồi nhưng cứ kệ....Mặc kệ mọi người nghĩ gì....Vẫn thế bao năm cơ mà....
    năm lại nối tiếp năm, ngày nối tiếp ngày mà trôi qua,tết này lại thay cho cái tết khác..................
    Quán này cái gì cũng bán à...(Trừ mấy cái ông tệ nạn ra nhé...)
    Thấy quan nhân có nhiều tâm sự thế...Tệ quán cũng ko tiện quản đâu.Thế mới biết "Ấu niên vô tri...Đúng là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người" Và...Càng có tuổi càng có nhiều điều khiến phải suy nghĩ ,phải lo lo ,thời tiết thay đổi cũng thấy tự nhiên thở dài...Phù...phù...Hic.
    Thôi quên đi cái chuyện tuổi tác đi nhé...Tệ quán có mấy món ăn đây ,xin dâng lên bàn...Để quan nhân thưởng thức...Nào Nhấp chén trà này đi nhé...ăn cái kẹo lạc này nữa này...Dựa lưng vào ghế thật thoải mái...Từ từ nhắm mắt lại thưởng thức cái hương vị đặc trưng pha quyện giưa ngọt ngào và đắng chát vô cùng quyến rũ này đi (cao lương -- mĩ vị chắc gì đã ngon bằng bình thường --dân rã)(kĩ càng--phức tạp chắc gì đã hơn phóng khoáng--giản đơn)...
    Sau cùng "Việc quan nhân suy nghĩ chẳng có gì là quan trọng chẳng có gì đáng nói,đáng bàn cả --Việc quan nhân làm mới quyết định quan nhân là ai.?!?...(Vì phải cho đi 1 điều gì đó thì mới nhận lại 1 cái gì đó chứ.) Năm sau (lần sau) Quan nhân thử biến suy nghĩ thành hành động xem sao...Quan nhân nhé !
    Chúc vui !
    lanhtudu viết lúc...
    thích thật năm nay có nhiều chuyện lạ với mình thế
    hjh ko nói ra dc lộ hết
    đầu năm đã ấy rồi nhé rồi mùng 2 cũng nhé rồi tối lại fải rửa 1 đống bát đĩa ối jời cả năm trả dc động đến dc ngày tết lại đụng
    rồi hôm nay cũng lạ
    ồ năm nay có nhiều mới lạ gê
    tối nay ngồi nhà lọc cọc lên mạng cũng lạ gê
    Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người
    Nếu
    ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ
    Nếu tình
    ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
    Nếu lòng anh
    không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em

    Hà 1 vị khách vui tính thiệt nha...Cả cái chuyện "Ấy" cũng đem ra buôn dưa lê nha...Mà "Ấy" vào mùng 1 + mùng 2 thì hết sạch tiền đi chơi tết với bạn bè rồi còn gì ? thật là mới lạ quá đi thôi.
    Hiếm khi có người khiến Tệ quán phải nghiêng ngả...Vì cái sự đó xin được tặng 1 bài thơ (vừa đi sưu tầm về) này nhé...
    Con đường
    Nếu em đi với người yêu
    Chỉ xin em nhớ một điều, nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác anh
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ nên nhau xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin em tránh nẻo đường vui ban đầu...

    Chúc vui !

  4. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    5 năm rồi đó...5 năm cho 1 sự chờ đợi trong ảo tưởng...5 năm cho tất cả những gì anh hứa...5 năm rồi...Em biết ko ?
    http://musicvn.free.fr/music/Jimmy%20Nguyen/ChoEm.wma
    Thời gian đó... Anh lặng lẽ và quen thuộc đến độ không ai còn bận tâm đến anh nữa...
    Những bản tình ca của Jimmy vang lên nhẹ nhàng như vọng từ một cõi nào xa lắm.
    Bây giờ, chúng là người tình của anh, một người tình không bao giờ bỏ rơi anh...
    Anh đã dần quen với cách sống này, một mình, chỉ một mình thôi...Riết rồi cũng quen. Khi người ta thường trực trong nỗi cô đơn, người ta không còn thấy mình cô đơn nữa...
    Anh châm 1 điếu thuốc,rít 1 hơi thật sâu...
    Ngoài kia, đời đang trôi... đẹp thì có đẹp... nhưng anh lại ko nhìn ra điều đó...Chẳng có ai chỉ cho anh thấy nó cả.
    Họ dại gì mà nói ra chứ, dại gì chỉ cho 1 kẻ ko ra gì như anh cách đóng vai yêu đời để đối đãi tốt với nhân gian như họ vẫn làm phải ko em ???...
    Thế nên anh vẫn thường ra phố và nhìn thiên hạ qua lại với những nụ cười trên môi,họ cười để đi với đời mà...Anh rất muốn mình được như họ.
    Và hôm nay, anh đã cố nói cười như thế...Cố gắng một cách rất tự nhiên... bởi vì anh biết,nếu mình làm thế ít nhất mình cũng bớt lạc lõng đi...
    Không nhớ từ bao giờ, anh không còn muốn nói nhiều. Có quá nhiều điều không nhất thiết phải nói ra, vì có nói ra cũng chẳng để làm gì...
    Bất giác anh lại muốn mỉm cười thêm một lẫn nữa... nụ cười chua xót tự trách móc bản thân(vì những giấc mơ rời rạc của anh đã ko còn là của riêng em).... Giọng ca của jimmy như tan loãng ra trong cái quậy đều của anh...
    "...Người yêu hỡi ,anh sẽ còn chờ em..."
  5. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    Jimi Fan chăng, còn nữa ko nhỉ :D
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Fan jimmy chính hiệu đấy (ko phải là crazzy fan đâu nha)Còn nữa ...lần sau nếu còn hứng thú hỏi (hỏi rõ --chi tiết nha) thì sẽ gom cả lần này nữa...Rồi tệ quán trả lời 1 thể luôn.
    híc 3h35'' rồi mà vẫn có khách...Ko biết là nên vui hay nên buồn nữa đây ta.
    Mà...Giờ này khuya lắm rồi đấy...Sao quan nhân ko nghỉ ngơi sớm để mai bắt đầu 1 ngày mới nhỉ ? Hay có những phiền muộn gì ? nếu có thì lúc nào đó rảnh rảnh chia sẻ nha.
    Chúc vui !
  7. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    Không biết chủ quán có thu thập đủ các bài hát của lão đấy hem nhỉ :-s lần trưóc format cái PC nó đã ra đi ko mang theo vali rồi còn đâu, tìm lại hoài ko thấy :(
  8. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Chà thế thì tiếc nhỉ...Jim có mấy nghìn bài hát cơ...
    thử lên www.google.com tìm bài hát mà mình muốn nghe nhé.
    Không thì vào đây này... http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/amltbXkgbmd1eWVu/nhac-music-mp3--jimmy-nguyen.html
    Cũng có khá nhiều bài đấy...(nghe thấy hay thì down về máy...là lại như ngày xưa thôi)
    Quan nhân vẫn chưa ngủ sao ? hay là ở bên nước ngoài vậy ta ?
  9. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    tại hạ đích danh hải phòng nhưng mà vụ jimmy có mấy nghìn bài thì hem đúng rồi :P
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Kinh nhỉ? cái quán này có gì hay mà chưa đầy 1 tuần đã đứng đầu top nh` ng` lựa chọn nhất vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này