1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Các quán khác buôn gì bán gì cũng chỉ vì 1 mục tiêu là lợi nhuận, quán này cũng không nằm ngoại lệ là lợi nhuận, Nhưng các khách của tệ quạn chỉ cần 1 chút niềm vui , 1 chút nỗi buồn để cùng nhau chi sẻ là có thể vui vẻ rồi, lợi nhuận của quán là niềm tin, là sự chia sẻ lẫn nhau, giữa con người với con người, giữa tâm hồn và tâm hồn ....
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Con đường
    Nếu em đi với người yêu
    Chỉ xin em nhớ một điều, nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác anh
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ nên nhau xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin em tránh nẻo đường vui ban đầu...
    Đã từng đọc bài thơ này và rất thấm thía, nhưng theo bạn kelangthang thì con đường ở đây là con đường nào và sao "anh" lại ích kỷ thế nhỉ!?
    Tớ cũng rất ích kỷ, nhưng mà lại không ích kỷ trong chuyện này. Đầu năm hơi nhiều tâm sự! Hihi!
  3. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    con thần biển có vẻ như đang thất tình sao ấy nhở :|:|
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    luôn có 1 lời cầu bình an cho riêng TGN
    .....yêu tất cả với những jì thật nhất.....
    ....đến hnay vẫn vui & hp vì đã có ngày hwa và đã sống hết mình cho ngày hwa ấy....
    ......c.s và tuổi trẻ luôn cũng có những fút giây nông nổi , bồng bột , những suy nghĩ đôi khi trẻ con , cảm ơn tất cả đã hiểu đúng cak, thông cảm và yêu thương nhau như ngày đầu tiên .....
    ......cảm ơn những yêu thương đã đến , trân trọng những yêu thương đang có , chờ đợi những yêu thương rất gần .....
    .......và chúng ta thì chẳng ai hoàn hảo cả , trong c.s chắc chắn sẽ có những sai lầm , có lúc bực bội tức giận hay jì đó tương tự vậy , cảm ơn tất cả vì đã bỏ wa , đã làm Bạn cho đến lúc này ....
    .......từ Bạn là tất cả những jì e muốn nói đến........
    ,.......cảm ơn tất cả box Hp ,cảm ơn a Fang ,c Dương , b Hằng , c Trang , e Nga ,a Thịnh , c Hạ anh , a Chim , a Chik , aTùng , a Hùng loga ....v...........v.........v......và những người e thiếu sót ko viết lên...........cảm ơn tất cả đã bước vào c.s của e ....cảm ơn vì đã cho e yêu thương , cảm ơn đã cho e những fút giây hp , cảm ơn đã cho e những nụ cười , cảm ơn đã cho e những giọt nc mắt ,cảm ơn đã cho e những suy nghĩ đúng đắn ,cảm ơn vì cho e những vấp ngã ,cảm ơn tất cả đã cho e đc lớn hơn , cảm ơn vì đã là Bạn ,Anh , Chị , Em của em ......cảm ơn rất nhiều......luôn nhớ những lúc vui và bùn nhất of chúng ta........
    .....1 câu đã cũ , cho dù c.s có thế nào , và cho dù ở bất cứ nơi đâu , e luôn yêu quí tất cả mọi người......
    ................love all so much .......
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    trang này đang bị khin` vào đọc cũng không yên , nó tự động f5 liên tục , hỏi làm sao mà đọc bài chứ !
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    conthanbien viết lúc 17:35 ngày 10/02/2008
    Con đường
    Nếu em đi với người yêu
    Chỉ xin em nhớ một điều, nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác anh
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ nên nhau xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin em tránh nẻo đường vui ban đầu...
    Đã từng đọc bài thơ này và rất thấm thía, nhưng theo bạn kelangthang thì con đường ở đây là con đường nào và sao "anh" lại ích kỷ thế nhỉ!?
    Tớ cũng rất ích kỷ, nhưng mà lại không ích kỷ trong chuyện này. Đầu năm hơi nhiều tâm sự! Hihi!
    Sao mà bạn ko đi hỏi chủ nhân bài thơ ,mà lại đi hỏi tớ về cái chuyện con đường --hàng cây chứ ?(mỗi người 1 con đường đi --1 hàng cây để yêu mà)...Chi bằng bạn tự hỏi bản thân mình có phải hơn ko ?Hỏi bản thân mình xem...Hỏi bản thân mình xem.
    (*)Nói đến chuyện tình yêu chơi chơi 1 chút nhé ......Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và vô hình. Nó ko chỉ là tình yêu trai gái mà con có tình cảm gia đình, tình bạn bè... rất bao la nữa đấy. Một tình yêu thật sự là tình yêu biết hi sinh, cho đi mà ko cần nhận lại.Có thể nói "yêu là chết vì người mình yêu". Hi sinh cho người ấy được hạnh phúc. Làm chết đi cái bản tính ích kỉ nhỏ nhen, chết đi sự lợi ích của riêng mình.(*)
    (*) lên mạng đọc được.
    kira178 viết lúc...
    con thần biển có vẻ như đang thất tình sao ấy nhở :|:|
    Đấy ...Đây này hỏi bạn conthanbien kìa... trả lời hộ tớ câu hỏi này nhé.

    ha_kennic viết lúc...
    luôn có 1 lời cầu bình an cho riêng TGN
    .....yêu tất cả với những jì thật nhất.....
    ....đến hnay vẫn vui & hp vì đã có ngày hwa và đã sống hết mình cho ngày hwa ấy....
    ......c.s và tuổi trẻ luôn cũng có những fút giây nông nổi , bồng bột , những suy nghĩ đôi khi trẻ con , cảm ơn tất cả đã hiểu đúng cak, thông cảm và yêu thương nhau như ngày đầu tiên .....
    ......cảm ơn những yêu thương đã đến , trân trọng những yêu thương đang có , chờ đợi những yêu thương rất gần .....
    .......và chúng ta thì chẳng ai hoàn hảo cả , trong c.s chắc chắn sẽ có những sai lầm , có lúc bực bội tức giận hay jì đó tương tự vậy , cảm ơn tất cả vì đã bỏ wa , đã làm Bạn cho đến lúc này ....
    .......từ Bạn là tất cả những jì e muốn nói đến........
    ,.......cảm ơn tất cả box Hp ,cảm ơn a Fang ,c Dương , b Hằng , c Trang , e Nga ,a Thịnh , c Hạ anh , a Chim , a Chik , aTùng , a Hùng loga ....v...........v.........v......và những người e thiếu sót ko viết lên...........cảm ơn tất cả đã bước vào c.s của e ....cảm ơn vì đã cho e yêu thương , cảm ơn đã cho e những fút giây hp , cảm ơn đã cho e những nụ cười , cảm ơn đã cho e những giọt nc mắt ,cảm ơn đã cho e những suy nghĩ đúng đắn ,cảm ơn vì cho e những vấp ngã ,cảm ơn tất cả đã cho e đc lớn hơn , cảm ơn vì đã là Bạn ,Anh , Chị , Em của em ......cảm ơn rất nhiều......luôn nhớ những lúc vui và bùn nhất of chúng ta........
    .....1 câu đã cũ , cho dù c.s có thế nào , và cho dù ở bất cứ nơi đâu , e luôn yêu quí tất cả mọi người......
    ................love all so much .......
    cám ơn lời chúc của em.Cám ơn bài viết đầy chất này của em.
    chúc em luôn đầy tự tin ,luôn ngẩng cao đầu(luôn hát hay như thế)...Và luôn đứng vững trước cuộc sống.
    1 lần nữa xin phép thay mặt mọi người cảm ơn em...rất rất nhiều !
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 10/02/2008
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Giá như có một mảnh tình nào để thất thì cuộc đời thật trọn vẹn, nhỉ!?
  8. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    oh dĩ nhiên sau khi thất tình thì vô tình :P còn để có tình thì có khó quá ko nhỉ :P
  9. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    ờ đỏ thế đầu năm đã vớ dc tình
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    vào đây nhờ lang thang tìm hộ ha.anh với ( si roài )

Chia sẻ trang này