1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Bạn lanhtudu Viết.
    ờ đỏ thế đầu năm đã vớ dc tình
    buồn cũng sống mà vui cũng đang sống => :)
    Đầu năm vớ được tình...Giữa năm vớ được vợ...Cuối năm vớ được 1 thằng ku...Tam hỷ thế này bạn muốn buồn trong cuộc sống e là điều ko tưởng à.Tớ nói có đúng ko ta ?
    Chúc bạn ngày nào cũng vớ được tình --tháng nào cũng vớ được duyên --Năm nào cũng vớ cả duyên lẫn tình...nha !
    Bạn trai_tinh viết.
    vào đây nhờ lang thang tìm hộ ha.anh với ( si roài )
    "Khách vào nhà ko vui cũng tiếp --Buồn vào nhà trăm sự cũng đi"
    Phương trâm tiếp khách của quán tớ đấy !
    Này nhé...Tuổi trẻ là mùa của hạnh phúc...Thế nên yêu đương há chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta sao?!?(ý muốn nói chị nào--anh nào đến cái tuổi hẹn hò yêu đương mà ko yêu đương hẹn hò thì là chốn tránh trách nhiệm đấy mà theo công ước bảy --Của bộ luật tố tụng hình sự việt nam--thì sẽ bị phạt đấy --có khi còn bị truy cứu tránh nhiệm nữa cơ...)...
    Thế nên tớ thấy cái tinh thần của bạn trai_tinh rất xứng đáng được nhận 1 vài lời khen đấy...Nhưng mà sao trai_tinh lại yêu cầu --đề nghị tớ cái việc tìm người chứ (híc kì quặc quá---khó khăn quá)...Tớ thật chẳng biết phải làm sao để thoả mãn đòi hỏi của bạn cả...thật đấy...Thôi thì để tớ hỏi xem xem có người nào trông thấy bạn ha.anh ở đâu ko ? rồi tớ nói với bạn sau nhé...(tớ rất lấy làm tiếc à)
    Tớ ko đáp ứng được yêu cầu của bạn thì chỉ còn biết cách chuộc lỗi bằng vài lời tâm huyết này thôi(ko biết có được ko).Người xưa có câu :"Có công mài sắt có ngày lên kim ".Và ..Tớ tin rằng ông trời ko phụ lòng người có công đâu à......Tớ có nghe 1 bài hát của bọn tây hát tựa đề là (god is the women) hình như bài hát đó nói chúa trời là phụ nữa thì phải...Thế nên bạn cứ làm theo những gì con tim ,ánh mắt mách bảo đi nha...Thành công là 1 thất bại đảo ngược bất chấp đầy những nghi ngờ mà.
    tớ chúc bạn sớm được toại nguyện !
  2. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    chủ quán như vậy há chẳng phải vừa đấm vừa xoa sao :P
  3. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Ngày 13/02/2008
    Ngáp ruồi, quán ế quá.
    Người ta chán rồi cái kiểu phải nói cho ai đó nghe mình đang nghĩ gì. Nhiều khi lòng tin bị lung lay....
    Cuộc sống đôi khi cần những bàn tay đưa ra để chia sẻ chứ không phải giành giựt, chiếm đọat...
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 13/02/2008
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nghe phong phanh Quán mở lâu rồi
    Nức tiếng vang trong ngoài xóm biết ...
    Đành một lần quá bộ ghé thăm
    Mới hiểu mình còn thiếu nhiều khôn siết !

    Khà khà
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đâu rồi ...sao lại bỏ đi thế chú em?
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    luận xong mất dấu , ko cho ai xem ha?
    cho xem xem mấy anh hùng đấu nhau thế nào nào ,
    có sai lỗi chính tả thì em chữa cho
    ^^

  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ko phải đá nhau thế chứ em?
    lỗi chính tả anh sai, em chỉ anh nhận..chả ai xấu hổ chuyện đó mà,
    he he , anh bị thường nhật rùi
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    úi rời ,
    em đâu chỉ đá mỗi anh
    hehhehhehheh
    còn có người vẫn chưa động lòng
    hay anh đợi nó động lòng rồi cùng xông fa đá em sau nhé
    hehêhh

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 13/02/2008
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Quán tớ đang lúc ế khách rảnh rỗi lại mượn cái điển tích xưa Tào Tháo &Lưu Huyền Đức uống rượu luận ANH HÙNG ...Ai rảnh ghé vô đây bàn luận vui vui nha...
    Chủ đề bàn luận hôm nay "Anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng"
    Ðể dễ bàn luận, Tớ xin mạn phép giải nghĩa căn bản của hai chữ anh hùng nhé (thấy sai thì sửa hộ tớ nhé). Anh hùng là gì? - Anh hùng là người tài năng xuất chúng, công to, đức cả-- khiến mọi người đều kính phục .Anh hùng thì có nhiều kiểu anh hùng à...Và mỗi thời mỗi khác à.(anh hùng như 2 vị đang spam topic trên kia thì gọi là anh hung lãng xẹt à).
    Ko biết là ...Ngày nay ko biết là mọi người nhận định thế nào là anh hùng nhỉ ?Tớ băn khoăn quá--Băn khoăn mà chẳng biết hỏi ai cả.Thật đấy...Tớ nghĩ làm anh hùng thật khó quá đấy ,và hiểu hết ý nghĩa của nó để phấn đấu thì quả là 1 quá trình.Này nhé...anh hùng phải hiểu được "4 thật". Thứ nhất là "Thật Tâm", thứ hai là "Thật miệng", thứ ba là "Thật tai" cuối cùng là "Thật mắt". Là anh hùng, làm chuyện gì cũng phải "Thật Tâm" tức là không đi ngược lại với đạo lý, dùng chữ "Tâm" để xét người. "Thật miệng", "Thật tai", "Thật mắt" tức là suy xét việc gì cũng phải khách quan, có đủ bằng cớ mới kết luận.
    Làm anh hùng thì phải biết vượt qua mọi gian nan của cuộc sống("Gian nan là nợ anh hùng phải vay mà" -Có vay mà ko trả thì còn gì là anh hùng nữa?!?-.Anh hùng phải có cái khí thế đã không bay thì thôi, nếu bay thì phải lên tận trời!.v.v.
    Anh hùng thì chỉ có 2 từ...Mà ý nghĩa của nó nông sâu khó lường...Ai biết thêm gì thì chỉ cho tớ với nhé.
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 13/02/2008
  10. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    anh hùng à, đơn giản thôi: anh í tên là hùng thường được gọi là anh hùng, có nhất thiết rắc rối như chủ quán lí luận hem :|

Chia sẻ trang này