1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    càng ngồi lại quán mới thấy thật nhiều người có tâm sự quá phải không, vậy há chẳng phải nơi đây quả là chỗ lý tưởng cho tất cả sao, đi đâu lang thang nơi đâu rồi cũng phải cập bến nơi nào đó, cuộc đời chẳng thể nào đưa ta đi mãi dù muốn dù kô
  2. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Tâm hồn của mỗi người bị ngăn cách bởi hình hài.Khó mà nhận ra những nghĩ suy trong nhau...
    Khi viết ra được những gì mình nghĩ là mình vừa nhìn thấy chính mình rồi đó...
    ai cũng có những suy tư,trăn trở của riêng mình,ai cũng có những điều khiến lòng chẳng bình an...
    Có người thì ngồi lặng lẽ,có người lao đầu vào công việc để tìm quên,có người viết ra thành bản nhạc,có người viết thành 1bài thơ,có người chỉ đơn giản là viết...
    Nhìn thì có khác,mà thật ra có khác gì đâu...
    Viết ra được thì có lẽ tốt hơn nhỉ.
    Cảm ơn những chia sẻ của kira178.Mong rằng bạn sẽ ngồi lại quán này lâu lâu 1 chút...Chúc vui !
  3. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    thật ra thì tâm hồn con người tuy ngăn trở bởi hình hài nhưng lại ko hoàn toàn là ko hiểu được nhau đâu, chả thế thì người ta vẫn bảo cửa sổ đôi mắt tâm hồn sao. Đúng thế đấy, đôi lứa hiểu nhau cũng bằng ánh mắt nụ cười đúng ko. Con người đôi khi có nhiều nỗi buồn nên mới phải viết ra chứ ko hề nói ra, họ lúc đó thực sự lạ mong có 1 người đồng cảm với nhưng gì mình viết ra như bài thơ... lúc đó họ sẽ bớt cô đơn và gần nhau hơn.
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hoảng loạn
  5. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    Trước tớ có quen bạn nhà ở gần trại đông khê, nếu bạn cần tớ sẽ xin giấy giới thiệu giùm
    Funny :P
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Châu quỳ trả về thì Đông Khê cũng nhận ạ....
  7. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    chỗ quen biết, chắc chân phòng tốt :)
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Kira đã từng ở đó nên quen biết rộg lắm e à !
  9. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    có con bé bạn nhà ngay sát ở đấy, lên cũng là chỗ thân quen
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Gặp nhau trong đời, để rồi có được cái duyên mang tình cảm dành cho nhau yêu nhau đã là rất khó rồi nhưng để đến được với nhau lại càng khó hơn vạn lần.
    Có nhất thiết ông trời bắt chúng ta phải hội đủ mọi yếu tố cần và đủ đó hay không ? và rồi liệu cái ng` ta gọi là cần và đủ đấy có đảm bảo được rằng đó là hạnh phúc của cả 2 ng` hay không?
    Có lẽ sẽ vẫn chỉ là lời thắc mắc , sự bao biện mà thôi ... bởi dù gì thì cuốc sống vẫn đang tồn tại mà lại tồn tại rất tốt đẹp như nó vốn có, những gì ẩn sâu trong từng số phận chỉ có số phận đó mới hiểu được mà thôi. Bởi vậy nếu không các quy luật ngày nay đã thay đổi rồi ...tôi và bạn cũng không mong gì thay đổi được quy luật cuộc sống nhưng liệu tôi và bạn có thể thay đổi được số phận và hạnh phúc của bản thân mình hay không ? và thay đổi theo chiều hướng nào thì ...tương lai sẽ là câu trả lời tốt nhất phải không bạn ?
    Quay lại với mình, tôi lại phải thầm tiếc rằng tuổi thiếu thời trải qua quá nhọc nhằn mà giờ đây khi vấp phải vấn đề riêng tư tình cảm nhiều khi đôi lúc thấy mình khô cằn, mặc cảm, thiếu tự tin .. có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng bản thân mình lại không hề lạc quan thì hỏi sao soay vần chuyển thế đi gần đến bến bờ cuối cùng của một tình yêu đc? lo sợ ? đau đớn và ko biết sẽ phải ra sao nếu quả thật phút giây này đổ vỡ , ngại phải làm lại từ đầu , lo sợ cho tương lai ...tất tất cả đều là sự hoang mang trong tâm trạng buồn rầu lẫn lỗn giữa 2 cái lớn nhất của 1 đời người : "sự nghiệp" và "hạnh phúc" ???
    Phải làm gì ? phải làm ra sao ? phải như thế nào ? luôn thường trực .........

Chia sẻ trang này