1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh tìm mãi...
    tưởg mất rồi, thằng Tuyệt... à chính xác hơn là những bài viết của hắn
    Riết rồi lại thấy ở chỗ này ^_^
    vui đới.
    p/s: sori gọi chú là "thằng". Nó quen miệng mất rồi...
  2. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    vắng vẻ nhỉ:) anh em vào ngồi chuyện trò tí cho vui đi nhỉ :)
  3. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Nhiều lúc...Tớ thấy chán cái ông ở trên chín tầng mây lắm đấy.Sao ông ấy rách việc thế nhỉ...Rỗi quá ko có việc gì làm hay sao mà lại đi thiên vị trong việc định đoạt số phận con người ,ko biết tớ có đa đoan quá hay ko ?Nhưng tớ thấy ông ấy đúng là như thế đấy...Nếu các cậu vẫn chưa tin thì thêm bằng chứng đây...
    Này nhé ông ấy cho chúng ta gặp nhau rồi nhé-Ban duyên này-Khiến chúng ta thương mến nhau-Rồi đùng 1 cái đẩy chúng ta xa nhau.Tớ đoán chắc là sau khi làm người ta xa nhau rồi ông ấy khoái trí lắm...Thể nào cũng cười hả hê trước những hạng phàm phu bị ông ấy xỏ mũi cho mà xem...
    Tớ thì chán cái lão trời đánh lắm rồi.Nhưng tớ vẫn còn thắc mắc 1 số điều lên lôi ông ấy ra vặn vẹo chút...
    Sao mà ông ấy ban cho chúng ta hình hài con người rồi lại reo những cái sự khiến chúng ta hoang mang -buồn chán chẳng biết đường nào mà lần nhỉ ?
    Làm người đã khó-Xứng đáng làm 1 con người còn khó hơn vạn lần.Cứ theo đó mà suy thì ai cũng là đồ vô dụng hết -Chỉ là 1 món đồ chơi để ông ấy rảnh rỗi mang ra vờn cho niềm vui riêng của mình thôi...
    Và hình như Có 1 điều bất biến trong cõi nhân sinh mà hình như ông ấy ko biết thì phải (ko biết có đúng ko ?) rằng ...Mỗi ngày chúng ta đều lớn lên -suy nghĩ ,hành động chín chắn hơn...Thế nên mới phát sinh ra cái chuyện "Nhân định thắng thiên".Cứ theo lẽ ấy mà suy thì chỉ cần chúng ta cố gắng -kiên trì-nhẫn lại .v.v.Thì chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi số phận của mình...
    Thôi mặc kệ ông ấy...Tớ nói chuyện chơi chút về sự nghiệp và tình yêu nhé.Hai cái này nghe thì có vẻ xa xa ,nhưng đôi khi nó lại rất gần nhau đấy...Và giữa chúng chẳng có mâu thuẫn đâu.Nếu chúng ta có một cái nhìn từ nhiều góc cạnh.
    Ta cứ việc băn khoăn-nghi ngờ nhưng chẳng có 1 đáp án nào khả dĩ được xem là chuẩn đâu à.
    Vun đắp sự nghiệp để củng cố cái gì?đáp án là danh vọng và tiền bạc...
    Vun đắp tình yêu để làm gì ? đáp án là của ai người ấy đáp...
    Tớ thấy ?onhững người trong cuộc? phải biết rằng, tình yêu mà ta đang có, nó là động lực giúp ta tiến lên, vươn tới phía trước hay ngược lại nó là khối thuốc nổ, làm cho tương lai và sự nghiệp của ta thành một cái hố sâu thăm thẳm (!?).
    Và nếu ai đó chỉ vì sự nghiệp mà xem nhẹ tình yêu ? người đó sẽ phải sống trong cô đơn- với sự tẻ nhạt-vô vị ! Ngược lại, nếu chỉ biết yêu, yêu và yêu mà bỏ quên sự nghiệp, thì có nguy cơ ?" một ngày nào đó sẽ như Trịnh bảo?"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ-Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa"
    Chọn 1 trong 2 thứ đó...Thật quá dễ dàng quá.Nhưng để tình yêu và sự nghiệp nắm tay nhau cùng tiến về phía trước?Còn phải xem sự trưởng thành trong cuộc sống của tuỳ người có đươc bao nhiêu cân luợng...
    Chúc anh kiếm vui...Nhân đây em hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh luôn... anh có được 50 kí lô ko ạ ?Em thấy anh gầy quá.
  4. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt hả anh...Đi chán rồi thì nghỉ chút đi.Vô đây ngồi với em. kể em nghe chuyện người đời lừa gạt anh ra làm sao -Bọn tóc dài móc tiền trong túi anh như thế nào -Để em học hỏi kinh nghiệm...khà khà.
    Giờ em cũng gọi là có chút thay đổi so với hồi trước...Nên anh muốn gọi em là cái gì em cũng được à.
    "ai mà ngờ cũng có lúc thằng tuyệt này tử tế và sống xứng đáng là 1 con người chứ" anh mát nhỉ ?
    Chúc anh mọi điều tốt lành !
    Chuyện kể rằng...
    Xe ngừng?
    - Mận ngọt đây!...
    - Bao nhiêu tiền túi mận đó?
    - Dạ 2000.
    - Không có tiền lẻ!
    - Để cháu đổi cho!
    Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút?
    - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tôi đi luôn rồi!
    - Ai mà tin cái lũ đó chứ!
    - Bà tin người quá!...
    Xe sắp lăn bánh? Cái bóng nhỏ hớt hải:
    - Cô ới! Con gửi ba nghìn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

    Chúc kira178 vui !
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh đi rồi - Anh sẽ xa hơn, cứ nghĩ đến điều này em chỉ muốn khóc (không được! phải can đảm và bản lĩnh chứ ! đã hứa là không được khóc trước mặt bất kì 1 ai mà ) em vẫn biết ở nơi đó có nhiều khó khăn thử thách mà anh và đồng đội luôn phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc............Anh ơi ! Hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - Em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim, vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực.
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh, em thương anh nhiều lắm anh có biết không?Gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư tay, em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
    Có những lúc em lạnh lùng, vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?Có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : Nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ, hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau, có những lúc vui buồn, cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào, em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu ! Nhưng em biết và hiểu 1 điều rằng :
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    mơ ước chỉ là ước mơ thôi em ..mục tiêu này anh đặt ra từ năm 2001 đến nay gần 7 năm rồi chưa 1 lần vượt ngưỡng 49 đừng nói đến 50
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dạo này khô cằn rồi ... thơ cũng chẳng còn viết , blog bỏ không hoang vắng ...
    và lòng thì ... nhẹ tênh ...
    cho anh ( người mà em đã " từng nghĩ,từng mong " sẽ là chồng em )
    em ghét sự im lặng!
    Không!
    em căm thù sự im lặng !
    em ghét anh!
    Không!
    em hận anh !
    tại sao anh có thể sống đường hoàng với tất cả mọi người , trừ em ra ???
    tại sao anh không thể 1 lần dám đối diện với thực tế ???
    tại sao anh không thể nói lời chia tay ???
    tại sao anh không thể gặp em ???
    tại sao anh không cho em thời gian mà anh đã làm sau khi chúng ta chia tay ???
    tại sao anh không để những nỗi buồn đang đè chết anh bằng việc chăm sóc và chia sẻ với em ???
    tại sao anh có thể làm tất cả để cho em đau khổ, trong khi lúc nào anh cũng nói rằng anh yêu em ???
    tại sao anh lại mơ tưởng đến 1 tương lai bên em mà không giữ gìn cho hiện tại ???!


    và tại sao ??? em yêu anh nhiều đến thế ???
  8. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    ."Hạnh phúc là biết mình thích cái gì và thích nó 1 cách say sưa."
    tớ nghĩ rằng được yêu và được ai đó yêu là 1 niềm hạnh phúc(dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa).Và tớ rất ngưỡng mộ thứ tình cảm nồng nàn và dai dẳng của bạn và anh bộ đội nào đấy ở xa xa.Tình yêu đi kèm với lòng kính trọng-hàm chứa niềm tin vững chãi-tấm lòng bao dung-chịu đựng.Và trên tất cả đó là sự giản dị :1 vài dòng chữ trên những trang giấy trắng...Sao có thể nói hết những lời của con tim ?
    Tâm trạng của bạn khi muốn tìm về với anh ấy -muốn khóc là điều rất đỗi bình thường.Và bạn chẳng có gì phải xấu hổ cho những lúc như thế.Cứ nhớ rồi oà khóc ,việc gì phải cứng rắn -lên gân lên cốt làm gì -Đôi lúc con gái (con trai nữa) được quyền yếu mềm 1 tý có sao đâu ?
    Tớ mong rằng những trăn trở của bạn sẽ giúp bạn ngày 1 trưởng thành -chín chắn.
    chúc tình yêu của bạn và anh ấy mãi giản dị -nồng ấm-đằm thắm dù qua bao phong ba nơi trường xa hay bao bộn bề của chốn thị thành...
    Cảm ơn đã ghé vô cái quán liêu xiêu của tớ.
    Lý mạc sầu-trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn KIM DUNG người Tàu -có câu 1 nói :
    Hỏi thế gian tình ái là chi ?
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

    Chỉ là 1 trong nhiều những câu hỏi trong ty sao lại cứ hỏi-sao lại cứ băn khoăn ?
    Bởi thế gian muôn màu-tình yêu muôn vẻ.
    Mỗi 1 người lại có một nhân sinh quan khác nhau-quan niệm yêu cũng khác nhau.Thế nên để hiểu -hoà hợp được với người mình yêu -rồi cùng nhau sống tới trăm năm bạc đầu răng rụng là việc rất khó.Càn có nhiều thử thách-Cần cho nhau thêm thời gian.

    Chúc em thêm nhiều thời gian- can đảm -dũng khí-niềm tin yêu- lòng bao dung-sự cứng rắn cần thiết để vướt qua thử thách trong ty của mình.(Nếu có cơ hội em có thể hỏi anh ấy tất cả những gì em băn khoăn bên trên xem anh ấy trả lời sao)
    Vui nhé !
  9. kira178

    kira178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    2
    có ai đó nghĩ gì về con gái thời nay ko nhỉ, tốt hay xấu, hay lẫn lộn, tớ thấy quá hỗn độn về họ
  10. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Cá nhân tớ cho rằng con gái là cái hoạ-(Hoạ lớn hay nhỏ cũng đều Thật nguy hiểm đối với cánh mày râu chúng ta.khà khà)
    Con gái thời nay bản lĩnh, giỏi nguỵ trang(chắc họ bôi nhiều mỹ phẩm IQ or giả họ đặp nhiều mặt nạ da người quá à nên chúng ta ko thể thấy khuôn mặt thật sự của họ)
    Con gái thời nay thông minh ,duyên dáng ,hiểu biết.v.v họ biết cách làm cho thiên đường biến thành địa ngục.Đổi trắng thay đen.Biến có thành không.v.v.Chẳng là họ nghĩ rằng một nữa thế giới còn lại là con xúc sắc nhiều màu cho họ tung lên -tung xuống chơi chơi mỗi khi họ thấy buồn buồn mà.
    Qua lâu rồi cái thời "Phu xử phụ tử -Phụ bất tử bất trung" Bây giờ con trai mà làm họ phật ý hay khiến họ ko vui thì cứ dè chừng nhá.Ko bị họ tương vào mặt những từ ngữ mà - ko tìm thấy trong từ điển bách khoa,thì cũng bị họ hành cho sống dở chết dở à(ặc ặc).
    Nói chung tớ thấy con gái thời nay phức tạp -tốt xấu tùm lum.
    Vì "con gái" là đề tài muôn thủa mà ko có ngòi bút-áng thơ-triết gia nào diễn tả được mà.Mấy ông nhà văn chỉ ăn và viết -mấy ông nhà thơ chỉ ngắm cảnh sinh tình-mấy ông thương thuyết chỉ đi và nói còn ko biết đường nào mà lần-hạng dở hơi như chúng ta xá gì chứ.
    Đành mang cái dấu hỏi to tướng dành cho họ -và mong 1 điều nhỏ nhỏi thôi.Mong sao 1 vài cô gái trong box hp này cho chúng tớ biết -họ là ai-Chúng tớ xin cảm ơn nhiều lắm lắm.
    Vui vẻ nhé kira178.

Chia sẻ trang này