1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ ~ ~ KEM KEM LẠNH LẠNH ~ ~ ~ !!! Khoá chờ mùa đông tới, nhà KEM LẠNH hông ọp mùa hè [thông báo này

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi skid_row, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau món sau kem đặt trước là món bánh trưng đen nhé ^^
    Mà quay lại ăn kem Tràng Tiền đi ^^
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hix, phải tội hum qua ăn xong cây kem skid đưa mà ng cứ gọi là run cầm cập. Dưng mà ngon lém cơ, ăn kem phải lạnh thế mới đã chứ. Hì hì, mà những ng khoái ăn kem trời lạnh hìnnh như đều có họng tốt thì phải, ăn kem về mà tối vẫn hát được cho anh nghe một bài ngọt như kem.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bài này cọp bê nhà caramen sang (xin phép mượn bản quyền của đồng chí DuyMinh1504 nhá, pốt cho hành choáng, hum wa zui, tiếc là pải bye cả nhà hơi sớm ^^
    -------------
    Copyright DuyMinh1504
    --------------
    Hà Nội 21-01-2007
    Bị dòng đời xô đẩy, một đám lố nhố vô công rồi nghề đã tụ tập nhau lại, bày trò nghịch phá.
    [​IMG] Duy Minh : sinh ra và lớn lên tại thủ đô ngàn năm văn hiến, anh yêu Hà Nội, yêu từng con phố nhỏ, yếu cả mùa đông giá rét, yêu luôn các cô gái Hà Nội. Nhưng tình hình hiện tại, đường phố chật hẹp ô nhiễm, lại thêm vài lần suýt chết cóng khi cởi trần quần đùi phi ra đường giữa đêm đông, DM đã quyết định "mê gái Hà Nội là đủ"
    [​IMG] Koibito : vừa được mãn hạn tù sau khi bị bắt vì tội ham chơi, koibito không có vẻ gì ăn năn hối cải. Koibito được xếp vào hàng phần tử nổi loạn, cần được giám sát chặt chẽ. Ngay khi vừa được thả, koibito đã có hành động trả đũa vô cùng dã man, đổ ngập sân nhà tù bằng 14 tấn mắm tôm, khiến đội ngũ bảo vệ phải nhanh chóng di tản tất cả phạm nhân sang một số nhà trẻ gần đó.
    [​IMG] AnhTu : một tay anh chị, chuyên đầu têu những cuộc ăn chơi đàn đúm, anhtu có biệt tài mồi chài lôi kéo. Cách đây 2 tuần, sau khi thuê 1 đòan gái nhảy đến biểu diễn thóat y tại Thiếu Lâm Tự, anhtu đã khiến cho quân số sư sãi trong chùa vơi đi hơn một nửa. Việc làm này đã khiến cho sư trụ trì Thiếu Lâm Tự trao thưởng 7 USD cho ai có thông tin vê anhtu (nghe đâu ông này cũng trao thưởng 21 USD cho ai có thông tin về em gái tóc ép, nhuộm hight light, có xăm hình con **** trên mông bên trái)
    [​IMG] Goldswan : có biệt tài trong lĩnh vực thuyết phục. Tuy nhiên Goldswan lại sử dụng kỹ năng này không đúng chỗ. Goldswan, bằng những lời nịnh hót đường mật, đã khiến cho 1 tên trùm mafia ở Italy tin rằng hắn có thể liếm được tai của chính mình. Sau khi thằng cha này hy sinh vì sái quai hàm, goldswan đã chính thức bị nhóm gangster này cho vào blacklist.
    [​IMG] november tear : anh là một chàng trai nhân hậu, hay thương người. Gặp những người ăn xin khốn khổ trên đường, anh luôn bố thí cho họ rất hào phóng, từ tiền bạc đến quần áo. Chính vì lẽ đó, ngày nào anh cũng về nhà dưới hình dạng của 1 Adam.
    [​IMG] Larry : được mọi người biết đến là vua lười tại đất Hà Thành, anh đã lập kỷ lục 18 tháng liền không thay quần áo. Tất nhiên anh cũng chẳng cần phải cởi đồ khi vào thăm ông William Cường.
    [​IMG] chè_caramel : đang là chủ 2 cửa hàng sản xuất chè và caramel tại HN, anh là người rất thân thiện. Tuy nhiên sau vài lần kể chuyện kinh dị với rất nhiều chi tiết gây buồn nôn, khiến cho khách đang ăn phải chạy mất dép, anh đã phải đóng cửa vận nội công tại nhà người bạn thân là ông William Cường ( WC ) . Nghe nói chuyện này cũng có công của con bé làm thuê đã bỏ nhầm thuốc xổ vào ly nước ngọt của ảnh.
    [​IMG] Eros :anh đang trong thời hạn tu hành vô cùng khổ hạnh. Theo như lời anh nói, để có thể đắc đạo, phải treo ngược người trên cột điện 7x7=49 ngày, tiếp đến phải ngâm mình dưới nước sông tô lịch 9x9=81 ngày.
    Ăn miến lươn tại cái quán của nợ nào đó gần chợ Hàng Da
    [​IMG]
    Biết trước sẽ phải đánh chén nhiều thứ, bà con nhà mình ai cũng để dành bụng từ trước vài hôm. Ít thì 1,2 ngày như DM, vừa vừa thì 3,4 ngày như larry, november tear, cá biệt như Koibito thì 1 tuần liền không ăn thứ gì. Chúng ta có thể thấy chị vừa hóng hớt chụp ảnh, vừa nhồm nhòam nhai nốt chỗ bún trong mồm
    [​IMG]
    Sau khi bị bắt bài, Koibito đang có ý định trả thù bằng cách phun nước chè lẫn vài cọng bún vào camera.
    Quán caramel Trần Huy Liệu
    Tại đây có thêm 2 nhân vật xuất hiện:
    [​IMG] Kaza : là một chàng trai có tâm hồn ăn uống, khẩu vị của kaza rất tinh nhạy. Chỉ cần nếm một thìa soup, anh có thể đọc ra vanh vách: món soup này nấu lúc mấy giờ, con gà đưọc nấu cùng mấy tháng tuổi, hạt sen trong bát soup mua ở cửa hàng nào, thậm chí anh còn biết được con bé đầu bếp đã đưa tay ngoáy mũi 3 vòng trước khi múc soup cho vào bát.
    [​IMG] GreenLily : là một cô gái rất hồn nhiên vô tư, rất nhiều lần Lily vừa leo lên bàn thờ ăn vụng hoa quả, vừa ông ổng hát xuyên tạc bài quốc ca. Lily rất chân thực, đã từng thổ lộ: "bản chất con người của mình nó xấu xa từ bé, che dấu làm gì". Tuy nhiên sau khi tiếp xúc, DM có thể khẳng định con người của Lily bản chất vẫn lương thiện, ngoại trừ một vài trường hợp Lily nổi hứng oánh chết người đi đường, những lần còn lại nạn nhân đều được cứu chữa kịp thời.
    [​IMG]
    Koibito đang sướng vì gọi được cốc caramel chua (to hơn các loại khác)
    Trong khi Goldswan đang khoe cốc caramel đốt, Larry ngồi bên cạnh ỉu xìu. Có lẽ anh ku vẫn đang sock sau khi bị DM xúc mất 1 miếng hết bay 2/3 cốc caramel.
    [​IMG]
    Cả nhà đang gật gù tận hưởng caramel
    [​IMG]
    Larry và eros đang xem lại những cảnh chụp lén trong nhà tắm nữ. Chúng ta có thể thấy khuôn mặt 2 anh rạng ngời vẻ hạnh phúc.
    Loại caramel chua mà DM đang ăn cũng tạm được, không có gì đặc sắc. Caramel đốt (ăn ké của Larry) vừa khô, vừa bé. Caramel đổ (ăn ké của november tear) thì đỡ hơn, nhưng cũng chẳng có gì nổi trội. Kết lại 1 câu: caramel có nhiều quán khác chất lượng hơn.
    Chè_caramel đang sướng vì được mọi ngừơi đánh giá chất lượng hơn quán đang ăn. Nếu khích thêm vài câu nữa, có lẽ cả hội sẽ được ăn miễn phí 1 năm.
    Kem "đứng" hồ Đắc Di
    Tại sao lại gọi là kem "đứng"? Nơi đây chỉ sản xuất và bán kem, còn việc khách ăn kem ở đâu là mặc khách. Không có ghế, cũng chẳng có giường chiếu, chú nào thích thì cứ ngồi bệt xuống đất. Không thích bẩn quần chứ gì? thế thì đứng lên mà ăn. Đó, mọi người hiểu vì sao gọi là kem "đứng" rồi chứ?
    Đến với kem đứng, chúng ta có thêm một số gương mặt mới:
    [​IMG] Dark Cloud : văn võ song toàn. Nói về văn, anh thuộc lòng chuyện Kiều, có thể đọc xuôi ngược, lộn tu, xoay đầu các kiểu, tuy rằng có đôi chỗ anh nhớ nhầm tên nhân vật chính, nhưng xét cho cùng, biết đọc và viết, thế là ổn. Nói về võ, anh rất giỏi Karate, đạt tới mức thượng thừa về Vovinam, không những thế, anh còn rất hay ra tay hiệp nghĩa. Bắt gặp kẻ cướp trên đường, anh luôn hạ đo ván những tên tội phạm này. Chưa đã tay chân, anh còn tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người bị mất của. Anh đã 3 lần bị nhốt trong khám vì tội oánh nhầm cảnh sát.
    [​IMG] Skid : rất cẩn thận, sạch sẽ. Skid luôn luôn đảm bảo vệ sinh cho ngôi nhà của mình. Ngày nào skid cũng quét nhà ít nhất 12 lần. Bát đĩa thì thôi rồi, cứ 15 phút lại được lôi ra rửa. Cứ 1 tuần chị lại thay mới toàn bộ gạch lát nền, bàn ghế, giường tủ, không phải vì chúng cũ, mà do chúng bị mòn quá mức.
    [​IMG] bibibong : rất đam mê vật lý, đã nhiều lần bibibong làm thí nghiệm cho vật thể rơi tự do. Tuy nhiên bibibong lại không được sự giúp đỡ của mọi người. Tuần trước, một anh đồng nghiệp của bibibong đã nhẫn tâm từ chối làm thí nghiệm, sau khi bị chị ném từ tầng 4 xuống đất.
    [​IMG] Holi_War : sẵn sàng tử vì đạo theo đúng tinh thần thánh chiến quả cảm. Hiện anh đang theo học 1 lớp đánh bomb cảm tử. Để chuẩn bị cho cái chết đầy vinh quang, ngày nào anh cũng miệt mài luyện tập. Thay vì ôm bomb húc vào xe tăng địch, anh ôm lọ mắm tôm phi thẳng vào ô tô bus.
    Có 1 điểm khá thú vị, ngoài việc vừa đứng vừa thưởng thức kem, các bạn còn được khuyến mại thêm mùi nước mắm.
    [​IMG]
    Đây là hệ quả của việc kem "đứng" + nước mắm
    Larry đang sướng vì gặp mùi quen thuộc, giống với mùi bốc ra từ quần áo của anh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lily đang liếm kem với một phong thái rất sành điệu
    Ăn kem xong, cả hội chạy lòng vòng khắp nơi tìm chỗ đập phá. Sau một hồi buôn xăng, đích đến được xác định là:
    Rạp chiếu Film quốc gia
    [​IMG]
    Đây là ảnh chụp Lily sau khi xí xớn mượn đựợc mũ của Kobito
    Bên trong rạp, do một sơ xuất đáng tiếc, 2 chiếc kẹo mút của DM và Lily đã bị tịch thu ngay trên miệng. Nghe nói sau đó, Lily đã cố chạy theo xin lại, nhưng tất cả đã quá muộn, 2 chiếc kẹo đã chui vào bụng chị bảo vệ.
    Quán Lẩu Ô Quan Chưởng
    Sau những lời đe dọa về cân bằng dinh dữơng của DM, kế hoạch ăn chay đã bị loại bỏ, thay vào đó là ăn những thứ có thể ngọ nguậy, hay còn gọi là động vật.
    [​IMG]
    Ngồi trong góc là Kaza đang tần mần đếm tiền.
    Mrchè thì ngước mắt xem TV.
    Chỉ có DM là háo hức lăn xả vào chị em nhà mình (chúng ta có thể thấy rõ cặp mắt đầy ý đồ xấu xa của anh)
    Ngồi cạnh DM, Lily bổng tỏ ra e lệ, tuy nhiên không thể dấu nổi tư tưởng đen tối đang dần thể hiện qua nụ cười man trá.
    Koibito vẫn phởn sau khi chiếm được vị trí mong muốn.
    Goldswan cười rất điềm đạm, sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ loại thức ăn nào.
    [​IMG]
    Kaza đang đếm tiền với vẻ mặt mãn nguyện (có ai còn nhớ Lê Quốc Hồ không? chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi nhé)
    [​IMG]
    Đến đây thì cả làng bắt đầu tích chiến đấu
    [​IMG]
    [​IMG] Chipgau đang chuẩn bị nhúng đầu holiwar vào nồi lẩu.
    [​IMG]
    Đang ngồi thiền, do đó bộ mặt của eros hơi bị "Người Mỹ trầm lặng"
    [​IMG] Minhon có vẻ đang muốn giữ eo, chỉ ngồi cười duyên
    [​IMG]
    Khoắng tập thể
    [​IMG]
    Ngồi trước nổi lẩu bốc khói, Holiwar bỗng "cảm xúc thăng hoa", đứng phắt dậy giải tỏa ưu tư ngay trước mặt chị em.
    [​IMG]
    Nhìn kaza hơi bị em chã một chút
    [​IMG]
    Hek hek, vừa khoắng được 1 miếng trông màu mè ra phết
    [​IMG]
    Nửa đêm, Kaza dẫn đầu nhóm phá hoại (gồm có DM, anhtu, Holiwar, Lily) đi đốt pháo trong khu dân cư.
    Đốt pháo xong, cả đám chạy cong đuôi. Nghe giang hồ đồn đại, kaza đã bị 113 tóm cổ, nện cho 1 trận nhừ tử, phòi hết cơm cháo ra ngoài. Chúa ban phước lành cho Kaza.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng đi măm kem dừa cơ mà, hông chịu đâu, thế tuần này làm 2 vụ ọp đi cho hoành tráng, skid đang tính làm một vụ trong tuần, cả nhà xem ngày nào thì có đông được người đi nhất, chiều tối thứ 4 được k ?
    Mà bác kaza sang nhà caramen ném đá vợ chồng skid hơi bị được đấy, may mà có chồng iu bảo vệ chứ k thì ...
  5. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    thế này nhà kem lạnh phải trả nhà caramen tiền bản quyền bài tường thuật của DM chứ nhỉ
  6. bibi_bong

    bibi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ui bác nào làm cái bài giới thiệu ế nhể. iem đính chính chút, iem ngu vật ní ném ném, bác nói em giỏi vật lí làm em tủi [r23). À mà 2 cái quán chè caramen đó là 1 chủ ạ, em hay ăn ở đó lém nhưng thấy ở NCT ngon hơn hay sao ý, có lẽ là do ý thích chủ quan hehhe
    @ sờ kít: chiều thứ 4 thế nào đây hả chị. Măm thoải mái nhé. Để em còn nhịn bữa trưa hí hí
    @ kaza: đại ca ui bánh trưng đen là kí rì thế ạ?
  7. bibi_bong

    bibi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ô cái ảnh này đầu bác kaza che hết mẹt em rùi. hôk bít đâu bắt đền em đi bác kaza
    [​IMG]
    hik may mà cái này vẫn thấy mặt không thì khóc hết đêm mất
  8. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Bánh trưng đen là bánh được làm từ gạo nếp cẩm đặc sản của 1 số dân tộc thiểu số
    Nhà kem có ai biết HN còn chỗ nào bán kem mít ko?Ko phải mùa này nhưng mùa hè có bán là được ^^
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn kem này bao giờ
    Nghiện mít, nhưng các sản phẩm chế biến từ mít thì lại chả thích nào
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    À, nhắc tới nếp cẩm, trên phố Lò Đúc có một cửa hàng kem nếp cẩm đấy, ăn được phết, nhà mình hôm nào đi đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này