1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ ~ ~ KEM KEM LẠNH LẠNH ~ ~ ~ !!! Khoá chờ mùa đông tới, nhà KEM LẠNH hông ọp mùa hè [thông báo này

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi skid_row, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Uh sau Tết offline đi b-)
    Chúc cả nhà ăn Tết thiệt zui
  2. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    úi xời tổ con chuồn chuồn ...Em là em mê kem nhất mà lị ...Hum trước bên sơ thích cũng có nhà kem ma thấy ì ạch wá chẳng sôi nổi gì cả ...hum nay ngao du sang box ẩm thực thấy nhà KEm LẠNh .....CHo em tham gia với nào
    EM XIN giới thiệu em là NGA mem nhà CUA ...Các bác thỉnh thoảng wa nhà em chơi nhà em cũng nhiều người iu kem lém
  3. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái này ngon! Kiên này ranh miệng phết nhở. bữa nào, anh cơm nắm muối vừng tới học hỏi mới được.
  4. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    đội Kem này xem lại tôn chỉ nhé. mang danh hội kem mà đi offline độc ăn karamen với cái của khỉ gì chả biết. lần trước bon chen xong thất vọng quá. lần sau có kem nhớ gọi
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hì hí, nào, hạ hỏa hạ hỏa bác Crazy ơi, lần sau nhất quyết là kem, kem và chỉ kem mà thoai, được chưa nào
    Lạnh đê, để măm kem cho sướng, mấy hôm nay zời nóng wá, đến bực mình
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bé bên nhà Cua của chị binhminh hử, bạn hiền chị đóa, wel kum bé đến nhà kem
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc nhà Kem lun hạnh phúc, dồi dào sức khỏe để chiến đấu k ngừng k nghỉ, KEM KEM LẠNH LẠNH
    Nào, cây nhà lá vườn, cho lên cái hình măm măm nào ... [​IMG]
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hờ hớ, lang thang ngày đầu năm vô tình search được cái list này, được phết, nhà mình đi ăn thử đê, chuẩn bị ọp ẹp mừng năm mới nào :
    ------------
    Source : http://my.opera.com/hinh_bong86/blog/show.dml/449394
    -Kem Chua : Phố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương
    (sao mình lại k vô đây ăn nhỉ, lạ thật )
    -Kem Trang Tiền: ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân, ngon, nổi tiếng ( Ra Hà Nội nên ăn )
    -Kem Ý, Mỹ, Pháp: Lê Thái Tổ, 3500/ mùi
    -Kem Rán: Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán trong lạnh, ngoài nóng, lạ miệng.
    -Kem xôi : Hai bà Trưng
    -Kem chua New Zeanland : Lý Thường Kiệt (đối diện trường Nguyễn Du)
    ---------
    skid bỏ phiếu cho kem xôi, còn mọi người thì sao, chọn món rùi chọn ngày lành tháng tốt đi chơi nào
  9. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    bỏ phiếu cái rụp
    nhưng mừ đi sớm lên một chút nhá
    em cũng khoái kem xôi
    ăn kem rán ở giảng võ rồi
    em nói thật là em kô khoái lắm
    chỉ thấy nó lạ lạ thôi
    ấy vậy mà ngày xưa con bạn em ngày nào cũng lôi em lên đấy nhìn nó ăn
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Sớm là hum nào được nhở, chị thì vô tư, vì hết CN tuần sau mới pải đi học mừ, cơ bản là lấy cái không khí Tết thoai, chứ nhà kem bao giờ chả ọp ẹp được !
    Chả lẽ mai đi lun
    Oài, kem rán ngon chứ, mình quen gọi kem chiên hơn, đúng là ở mấy shop của Bảo Ngọc hay có món này, nhớ ngày xưa hay ăn với con bạn ở chỗ Cgiấy, ngon, lạ miệng, cơ mà mau hỏng răng lém, vì vừa nóng vừa lạnh mà, hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này