1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ ~ ~ KEM KEM LẠNH LẠNH ~ ~ ~ !!! Khoá chờ mùa đông tới, nhà KEM LẠNH hông ọp mùa hè [thông báo này

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi skid_row, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Type xong mới nhớ ra kem xôi, kem chiên và kem dừa Nguyễn Thái Học, hị hị.
  2. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng đăng kí 1 suất nhé bé Skid
    0.977.966.443
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Welkum bác kaza vô nhà Kem của em nè
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, số bao nhiêu Nguyễn Thái Học bạn, tớ đi đường đó mòn lốp xe rùi mà k bít ở đó có quán kem đâu nhá, thèm ghê, kem dừa là món khoái khẩu của mình mừ , trước hay ăn ở chỗ Trúc Bạch, cơ mà dạo này k lên đó nữa rùi ...
    Bảo tớ nhanh tớ đi ăn mí nào
  5. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ủa, Tears cũng chui vào đây hả? :D Thế là tớ có bạn roài, he he, ko sợ lẻ loi mút kem một mình
  6. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    đi ăn kem nào mọi ng
  7. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    đi ăn kem đi mọi ng ơi bạn j bao off t7 cg hay đấy vì cn dc nghỉ mà
  8. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    hihi, kem kem, ủng hộ hội kem nào.
    tớ khoái mum mum kem mùa đông lém. ngày bé thì lăm le mấy ông hàng kem ở cổng trường, cái loại kem 200 hay 300đ/gói í. kem chanh, mát mát ngọt ngọt. rồi kem gì nhỉ, sữa chua hay sữa gì đấy. mang vào trường, tranh nhau chí choé.
    nhớn hơn thì biết mua kem que cũng ở cổng trường. buồn cười nhất là hôm thèm kem quá, xin bố xiền để mua. bố hỏi bao nhiêu xiền hả, con nói dạ 500đ ạ, bố gạt phắt đi bảo kem mà rẻ thế là kem nước cống, ko cho ăn. khổ thân mình, cứ hí hửng tưởng kem rẻ thì bố sẽ đồng ý ngay. thế là buồn thiu cả buổi.
    kem Tràng Tiền thì là tiếng tăm từ xưa. tớ hồi trước thích ăn lém. nhưng mà hồi đấy kem ra kem. kem so co la có kem vani bên trong, ăn vừa ngậy vừa thơm. thèm cái cảm giác mút cho ăn được nhiều, để cuối cùng ăn tăng tốc vì kem chảy nhanh quá.
    về sau tớ phát hiện ra kem Bodega ngon hơn ( cũng trên phố Tràng Tiền, gần Tràng Tiền Plaza). hôm mẹ vô tình vào đấy mua. kem ăn dẻo quánh vì nhiều trứng và sữa. ngọt và thơm. lâu ko ăn, ko bít chất lượng thế nào.
    kem ngọt rùi. còn kem chua thì ở NZ. do bạn mình dắt ra, kem lạ và ngon thật. ui, kem tươi, ngồi trong cái quán cũng đẹp. ngồi ăn mà thấy thật lãng mạn. mỗi tội hơi đắt nhỉ ( bây giờ lên giá 8k mất rùi )
    kem cân, kem đĩa thì ở Trần Quốc Toản nhỉ. cái phố nhỏ nhỏ, nối từ Bà Triệu sang bên hồ Ale. đủ các loại màu và mùi. nhớ cái thời lũ nhóc chí choé với đĩa kem to oành đủ các màu. đứa nào cũng nhanh nhanh cái thìa để xí phần ( ko chịu mua đĩa ăn riêng để tranh nhau cho sướng).
    rồi nghe con bạn kể ăn kem Mỹ 31 mùi ở Fanny thì phải. ăn thì phê. đến khi đứng lên trả tiền thì cũng phê luôn, mắt mũi ko biết nên nhắm cái nào mở cái nào ( may mà con bé hôm đấy được mời, nên cũng ko đến nỗi ngất xỉu lém )
    vào hội chợ thì biết đến kem chiên. lần đầu tiên đấy. vỏ ngoài rán giòn. bên trong là kem. khi ăn, cảm giác vừa ăn nóng và giòn gặp ngay vị lạnh tan trên lưỡi, ôi chao là lạ và thú vị. cứ muốn ăn mãi. chả bít bây giờ ở đâu có nhỉ.
    rồi kem xôi. mê cái vị ngọt tan của kem hoà quyện cái dẻo bùi của xôi và dừa, chậc. mình kết cái hàng ở phố Hàng Giấy. gần đối diện công an phường ( hình như bi giờ đóng cửa thì phải). kem dẻo thơm. mỗi tội phục vụ thì đáng cho 5 điểm
    vào nhà hàng nhật thì biết thêm kiểu ăn kem mới. đấy là ăn kem với đỗ đỏ ninh dừ. đỗ ninh 10 ngày mới được. ăn với kem matcha. cảm giác cũng là lạ.
    còn có món kem ăn với hoa quả. hoa quả thái vuông hạt lựu cho 1 chút vào bát. cho một thìa kem Fanny lên, dội chút sữa đặc và nước cốt dừa. hìhì, món này tráng miệng là vào lém.
    món nữa là có bánh nếp, kem, đỗ đỏ, nước đường thì phải, hơi bị cầu kì. nhưng hổng nghĩ là ngon. và cũng chả nhớ tên là gì nữa
    ăn kem mùa nào cũng khoái nhưng sướng nhất là ăn mùa đông. bên ngoài gió lạnh mặc kệ. cảm giác được tê buốt đầu lưỡi khi trời lạnh mới thật là thú vị. nhất là sau khi mình phát hiện họng mình có thể xơi tuốt cả mùa đông lẫn mùa hè đều ko viêm họng thì mình càng chết món kem.
    huhu, nhưng mờ skid ơi, dạo này ko ăn kem được nữa rùi. bây giờ mình ko ăn được sữa nữa nên các món có sữa đều phải xoá khỏi thực đơn. nhớ kem quá mà có dám hohe đâu. thôi đành chờ mọi người mum kem rùi về post bài lên phát biểu cảm tưởng tớ nghe cho đỡ thèm nha. chúc mọi người ngon miệng nha.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ hum qua vừa ra Tàng Tiền ăn kem , ^^ kem ngon thật , mỗi tội ăn được có 2 que ,nguời khác mời mà hok dám ăn nhiều ,
    Hix of vào thư7 này thì em hok đi được rùi , vì fải về nhà thăm mẹ buồn 1 phút
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hihi, onlyu cũng vô đây rùi nè, zui ghê hén !
    Hôm tới off join được k nè, vì măm kem chỉ là màn 1 thui mà, còn tăng 2 tăng 3 nữa kìa bạn iu ơi !
    Cứ join cho zui đi nha !
    Chẹp, tình hình là có khi pải bỏ phiếu biểu quyết xem ngày nào nhìu người chọn nhứt ra mới được, lắm í kiến wá nè, hum wa bận chưa hỏi cậu Vũ được !
    Tối nay sẽ lên lịch off chính thức, mọi người chờ nhé
    Năm hết Tết đến, pải làm vụ hoành tráng, cả nhà nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này