1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~ ~ ~ KEM KEM LẠNH LẠNH ~ ~ ~ !!! Khoá chờ mùa đông tới, nhà KEM LẠNH hông ọp mùa hè [thông báo này

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi skid_row, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe quen lắm rùi anh ui. Chơi bài khác đi
    @ skid : (icon ngao ngán)
  2. bibi_bong

    bibi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hú hú lâu lém mới vào nhà kem. Việc đầu tiên là j nhỉ? Kính thưa toàn thể bà con cô bác, bà con cô bác mừng tuổi em đi. Em còn bé lắm nè. hik. đọc mỏi cả mắt ko hết phần sờ pem của nhà mìn nên em đành chen ngang, nếu có việc j đại sự sờ kít nói em với nhá. Em iu sờ kít và chồng bự nhìu. Nhớ mừng tuổi em nhìu nhìu hé
  3. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    hehhe , thích kem nhưng mà chưa bao giờ so sánh các hàng kem cả . So sánh tí nhẩy.
    1. Kem Tràng tiền (tuơi và không tuơi)
    2Vincom ( tuơi )
    3.Tràng tiền Plaza(tuơi)
    4.Một cái ngõ rất sâu của đuờng gì nhờ quên òi
    5.Hồ tây ( tuơi và không tuơi )
    6. cái xe vàng vàng trong chợ đêm ( tệ )
    1. Tràng tiền nổi tiếng từ lâu òi nhưng vẫn phải mổ sẻ , kem ốc quế ngon , nhưng ngọt sắc , có cái đặc bịt là ốc quế không đâu có , vì có vị vừng rất thơm, mùa hè ăn tệ lắm vì kem làm quá ẩu , vì nhiều nguời mua nên sản xuất nhanh , chưa đạt độ lạnh tiêu chuẩn , mang ra ngaòi 1 phút tan ngay , chảy như suối , ăn không kịp là ra hết tay, tệ khác là cách bán hàng không chuyên nghiệp , nếu làm 2 hàng chắn bằng sắt dọc lối vào cho nguời mua thì đỡ phải chen nhau mua những ngày hè . Kòn kem que TTiền thì không có gì để chê đậu xanh , SLC ,cốm rất ngon , đậu xanh ăn vào có cảm giác bột rất thích , cốm thì dẻo , chỉ có SCl thì hơi tệ vì ít mà .
    Cái này thích nhất ,mình đánh giá rất cao kem tuơi ở tràng tiền , mình ăn rất nhiều nơi nhưng kem TT dẻo nhất , vị ngon nhất và không bị chảy quá nhanh , có 3 vị dâu ,vani ,SCl.có cãi lão bán kem là vấn đề thỉng thoảng đến ăn thì đặt cái biển to tổ bố , " Hết ". chán lại còn cái mặt lạnh lùng như kem ý . ghét thế không bít.
    2.Kem tuơi Vin com : nói chung là giá hợp lý , chỗ ngồi tốt tuy là trang trí không đẹp , kem ăn bằng cốc nhựa . chỉ có 2 mùi , hơi ít là SCL và vani,ăn ngon . mấy em bán hàng thì chán vô cùng .
    3.Tràng tiền PLAZA. bán kem trên tầng 4 , chỗ siêu thị ý , ăn bằng cốc , cũng đưọc nhưng hơi ít , ở đây chỉ có một loại kem cốt duy nhất còn mùi vị thì thích ăn mùi gì thì dội vào như là ăn sirô ý .
    4.Chỗ này tự nhiên quên hình như đường gần ra kim liên , có cái ngõ đi vào xuởng kem , bạn gái dẫn vào lần dầu tiên , ăn kem ngon suớng run Chym vì kem sao mà rẻ(3k ốc quế , còn kem que thì hình như 2,5k) , nhưng mà nghĩ các cụ nói cũng phải , ăn bữa cỗ đi ba quãng đồng , xa bỏ mẹ .
    5.Kem tưoi Hồ tây ăn vị ngon nhưng mà tệ là chảy nhanh quá mức , muốn mua kem ra bờ hồ tây ngồi ăn ngắm cảnh , ***** vừa mang ra chưa đưọc 2 phút nó đã chảy như đổ nưóc trong lọ ra ý , khổ thế cơ chứ , có mấy con bé mua xong không ẳn nổi vì chảy nhanh quá , vứt bố vào xọt rác , nhìn thấy mà tiếc , phí của rời thế. Kòn kem que thì thuờng và ốc quế không phải tuơi nhé cũng thuờng , ở đây có cả kem ly nhưng hơi mắc 8k một phát ,8k không to nhưng so với chất luợng kem thì quả là phí 8 k.
    6.***** chưa ăn kem ở đâu hãm như ăn ở chợ đêm , mình với bạn gái thấy cái xe vàng vàng kiểu hàn kuốc đứng bán , thấy lạ lạ , lại hỏi mua kem , kon chủ bảo kem tuơi , tuơi đâu mà tuơi , tiên sư chúng nó lấy trong tràng tiền ra bán , vị không thể lêchj đi đâu đwuọc và cái vỏ quế thì chảng nơi nào có , chúng nó bán tận 5k một phát tức điên nguời .
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO : chiều thứ 7 nì (10/03) 3h chiều tập họp tại cổng tháp HN (HN TOWERS), chỗ sảnh bên hông quán cafe Highland í, đi ăn kem xôi
    (hic, cơ mà chỉ bít nó nằm ở phố HBTrưng, chưa dò ra địa chỉ chính xác), thôi cứ đi nhá, đi là tới, k tới ta đi chỗ khác !
    Các bé sẽ có $ mừng tuổi, chị skid hứa danh dự, hông đi mất ăn mất xiền skid mặc văn kệ, hê hê
    Hẹn gặp lại cả nhà nha !!!

  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bác nì có vẻ cũng rành về kem ha, thứ 7 nì đi k ???
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hội kem dạo này vẫn tích cực ọp ẹp nhể
    Chúc chị em hội ta một ngày 8-3 tươi trẻ, zui zẻ, và mạnh khoẻ để có đủ sức ăn kem các anh em tặng nhé
  7. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hình như nó ở cuối đường 2 bà trưng thì fải, bên tay trái ^^
    chưa chắc chắn đi được ko, cơ mà cứ đkí bừa ^^
  8. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Anh biet quán kem xôi
    Ngày xưa ăn ở đấy suốt
    Nhưng đừng quá hy vọng nhé nó cũng bình thường thôi
    Skid đề nghị mừng tuổi trả công anh dẫn đi nhá
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mấy quán này cũng tồn tại khá lâu, được cái bình dân. Nhưng với tình hình vật giá leo thang đến chóng mặt: 2000 ba điếu vi na thì...
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    hổng bít chỗ này à nha
    đang bảo lạ
    vincom ở bà triệu cơ mà
    nhưng đọc kỹ lại thì hoá ra là tháp hà nội
    nhưng cũng hổng bít luôn
    thui
    hum đó cứ dọc 2 bà trưng thẳng tiến
    mà cũng chưa bít là có xe kô
    mất hết số đt thoại rồi
    koibi sờ kit bé bông cả đại ka nứa
    cho số đê
    hum đấy kô có xe còn biết đường gọi xe ôm(nghe oách sà lách phết)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này