1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kem que! - Đầu têu đi ăn kem đê e e e e e e!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi khoanhkhac, 11/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Em có vẻ thích khoai nhỉ? Nhà em có gần đường tầu đâu mà thích khoai thế hông biết.
    Hôm nay, tạm thời là anh kết em rồi đó. Mai tính tiếp có nói thích nữa không?
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là anh IXX bắt đầu xiên xẹo linh tinh rùi nhá..Stop đê!
    Ơ, anh bảo thích em hả..hôm nay thôi cũng được..Về mở tiệc ăn mừng thôi..ANh là khách danh dự nhá...
    Thôi, kô buôn dưa ở đây nữa...Kô bà con lại kêu gào ầm ỹ.....đợi em móc cái topic này lên..buôn tiếp...Thế nhé.
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 11/07/2004
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, venuz thì ăn đủ mọi thứ, cái zì nhìn thấy cũng muốn ăn, nhưng không ăn được nhìu. Chán!
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cí khoản đó thì chị bít rồi.Em khỏi phải khoe...Gớm, ăn uống cí gì mà kô lên được con số 2 hả nhóc...
    mà này, hỏi nhỏ tí..Cí gì nhìn thấy cũng mún ăn hả..Vậy là...hehhehe
    ơ, đã bảo ko buôn nữa mà...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Àh đấy là chị bít, nhìu người chưa bít, fải khoe thế, để lần sau có đi ăn với ai thì người đó đỡ fải thất vọng. Chứ ai như chị, không đến con số 5 thì vẫn chưa cảm thấy thấm tháp zì, sợ quá cơ!
    Còn chuyện cái zì cũng cảm thấy muốn ăn àh, là những cái em thích thui, chứ chị thử đưa ra cục thịt mỡ xem, em lại chả chạy xa!

  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Àh đấy là chị bít, nhìu người chưa bít, fải khoe thế, để lần sau có đi ăn với ai thì người đó đỡ fải thất vọng. Chứ ai như chị, không đến con số 5 thì vẫn chưa cảm thấy thấm tháp zì, sợ quá cơ!
    Còn chuyện cái zì cũng cảm thấy muốn ăn àh, là những cái em thích thui, chứ chị thử đưa ra cục thịt mỡ xem, em lại chả chạy xa!

    [/quote]
    zậy đóa..hoá ra là nó đang khoe đóa...Khoe khéo wúa làm mình chả bít tí gì....
    em ạ. con số 5 đã là gì..vậy là em chưa bít chị roài.Gì chứ ăn uống thì ***** ăn uống còn gọi chị bằng= cụ...chẹp...há há.
    Em kô ăn cục thịt mỡ..thịt mỡ kô ăn mà đòi thành bà xề hả.....kém quá kém quá đi....
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ÔI ***** ăn uống fải gọi chị bằng kụ cơ á, khiếp nhỉ, chị zà thế cơ àh, thế cho em hỏi chị nàm thế nào mà trông chị trẻ thế, sữa tắm Dove hả chị, mai em mua ngay, hý hý.....
    Mà chị đọc lại mà xem, em có đòi thành bà xề như chị đòi thành bà xệ đâu, đấy là câu em trík dẫn lại của 1 thành viên 80 đấy chứ ho*ho*......

  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ứ nói chuyện với em nữa..em toàn xỏ chị..chị cả đời kô bít xỏ ai..nên gặp cí đứa thích xiên người khác như em thì...đau lắm....ứ nói nữa....chịu thua..hừm hừm...
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....ngon nhất là kem Tràng Tiền, dù đi xa vẫn nhớ nhất cái món kem Tràng tiền......chao ôi là cái món Kem Tràng Tiền , Kem nào tiền ấy , tiền thì cao mà kem cũng....khỏi chê. Thứ bảy chủ nhật ra thì tha hồ mà chen lấn , lấy được cái kem một cách khổ sở thì mới thấm được cái vị ngon mát lạnh đến tận cùng của nó.Hơ...khoái nhất là khi chỉ còn 2 chiếc cuối , mình mùa được trước đôi mắt thèm muốn của ối người ..cảm giác ấy cũng ngọt như kem.
  10. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kem Tràng Tiền hả, xưa rồi, bây giờ có một loại kem mà ai ăn vào cũng phải thốt lên: thế mới gọi là kem chứ. Xin thưa rằng đó là kem Cafe cạnh trường Trần Phú, ngã ba Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh,,, mời các bạn nếm thử một lần, bạn sẽ thích ngay mà,,, không chừng nghiện hàng đó thì đừng trách tôi nhé,,,, SUS (giá hơi mắc so với kem TT nhưng chỗ ngồi thì cực kỳ lý tưởng đó- tha hồ ngắm ngiá phố phường HN)

Chia sẻ trang này