1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kem Tràng Tiền bây giờ!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi meinLiebling, 26/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traders

    traders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đi với vợ qua tràng tiền ăn kem ốc quế hết hàng--quay sang mua kem tươi , trên tay cầm 2 cái chạy từ trong ra ngoài nó chảy toe toét , lõng bõng, liếm thử thấy nhạt toẹt đành vứt 2 cái vào thùng rác==quay sang Kem Bắc Nam 20 Ngô Quyền ăn kem que, ốc quế ngon hơn kem tràng tiền
  2. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi lớp 6, học ở cung thiếu nhi Hà Nội, trưa nào mẹ cũng cho ăn kem Tràng Tiền.
    Kem cốm thơm ơi là thơm, hạt cốm mềm, kem dẻo, vị cốm rõ ràng. Bây h thì kem cốm như đá, cảm tưởng 1 cái kem cốm ngày xưa pha ra được 8 cái kem bây h. Chẳng dẻo dẻo, mềm mềm như trc
    Kem ốc quế thì trừ cái ốc quế là vẫn jống trc, còn kem bây h cũng ko có vị ngậy, béo như trsc nữa. Làm ăn điêu quá, thế mà bán đi cả nước thì đúng là xấu mặt thủ đô
    huhu
  3. coopleo

    coopleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa hồi mới đi học lớp 3,4 gì đó lần nào ngoan đc bố cho lên Tràng Tiền ăn kem. Thực sự lúc đó kem rất ngon, thơm ngot, cảm giác đến tận bây giờ không thể nào quên đc. Còn kem tràng tiền bây giờ ... chán ngắt, toàn đá, nhạt nhẽo, cũng lâu rồi mình không còn thói quen đi ăn kem trang tiền nữa. cũng tiếc cho một thương hiệu kem đã gắn bó với hầu hết người dân hà nội.
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lên ăn cho vui là chính, kem giờ không ngon như hồi trước nữa!
  5. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    công nhận kem tràng tiền hôm nọ chán thât. Hic như kiểu đá + hương liệu = kem tràng tiền ý ... chỉ khoảng cách đây 2-3 năm ăn kem cốm vẫn thấy ngon, ko như bây h
  6. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    dù gì thì nó cũng là 1 thương hiệu và là 1 trong những món mà khi đến HN nhiều người vẫn muốn nếm cho bằng được, vì vậy đâu có dễ dàng nói dẹp là dẹp ngay đâu. Chất lượng có giảm đi thật n mà vẫn cứ ăn theo trào lưu khi đi cùng bạn bè, người thân khi qua đó, nói bỏ n đâu có dễ
  7. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ mẹ tớ vừa mang về 1 lô 10 chiếc kem cốm. Trời ơi ăn đúng vị kem Tràng Tiền ngày xưa, thậm chí còn đậm đà hơn. Hỏi ra thì mẹ mình mua ở 1 bác trước làm ở kem Tràng Tiền, giờ ăn cắp bí kíp tự sản xuất kem riêng
    Giá chỉ 3500đ/que.
    Ăn kem tràng tiền bây giờ thì không khác gì nước đá pha đường.
  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Quà mà kém chất lượng thì mang bạn bè đến chỉ tổ xấu hổ.
  9. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    hix, ăn kem Tràng Tiền giờ chán lắm! Ngày trước thì em thick ăn kem ốc quế vs cả kem cốm, nhưng mà bây giờ ăn thì thấy nhạt tành tạch, ko còn vị jì nữa, đã thế nếu nhỡ bị chảy ra 1 tí thì lại có cả vị mặn cơ. . Các bác ăn thử kem sữa dừa ý, nhạt thôi rồi luôn, ko có 1 tí vị jì luôn.
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn mua ở đâu thế? . Tớ thèm kem cốm lắm nhưng 2 năm nay ko ăn nổi ở Tràng Tiền rồi, chán quá

Chia sẻ trang này