1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kén vợ hả? Hay là nhiều cô theo wá kô biết ai... (thì vào đây!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi one_t, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kén vợ hả? Hay là nhiều cô theo wá kô biết ai... (thì vào đây!)

    Anh chàng Thịnh thuộc diện đẹp trai, đa tài lại đang có chân trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo nên trong cơ quan nhiều cô gái trẻ chưa chồng muốn được anh để ý và?

    Trong khi Thịnh còn đang phân vân lựa chọn ?oý trung nhân? từ các cô gái ấy thì dưới quê nhà liên tục có thư từ gửi lên giục anh cưới vợ. Số là, bỗng nhiên ông nội của Thịnh lâm bệnh nặng. Biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cụ muốn thằng cháu độc nhất của dòng họ Võ Như phải sớm yên bề gia thất. Thuận theo ý của gia đình, Thịnh viết thư mời mẹ lên Hà Nội giúp anh việc kén con dâu tương lai.

    Trước khi mẹ lên, Thịnh cũng đã ?orỉ tai? nhờ một số cô gái có cảm tình với anh giúp đỡ việc tổ chức cho ?ocụ? ăn uống, đưa ?ocụ? đi thăm thú phố xá. Ba cô gái đang ?osi? Thịnh cho đây là cơ hội thể hiện mình liền lặng lẽ xây dựng cho riêng mình kế hoạch chiếm tình cảm của mẹ anh.

    Không may, vừa lên đến Hà Nội, mẹ Thịnh ?olăn ra ốm?, phải vào viện cấp cứu. Chương trình đưa bà cụ đi thăm danh lam thắng cảnh và mua quà tặng của một cô vì thế mà chỉ thực hiện được một nửa. Kế hoạch trổ tài nấu nướng đãi đằng bà cụ của một cô khác cũng bị đảo lộn và chỉ hoàn thành được bảy mươi phần trăm. Riêng cô thứ ba, tự biết mình nhan sắc không được rực rỡ như hai bạn, lại chẳng có duyên ăn nói nên đành xử sự với bà cụ theo cách ?ođáng việc gì làm việc nấy?.

    Năm ngày sau, mẹ Thịnh khỏi bệnh và bà nằng nặc đòi về, cho dù con trai và mấy cô bạn gái tha thiết giữ ở lại. Thịnh đành phải chiều ý mẹ và đưa bà về tận nhà.

    Về đến ngõ, bà nói với con trai:

    - Thế anh tưởng tôi ốm thật đấy à. Thật ra tôi chỉ giả vờ xin vào viện để tìm vợ cho anh. Bây giờ tôi hỏi anh, ai là người dám đổ cái bô đầy bã trầu và đờm dãi của tôi? Ai là người hàng ngày thay quần áo cho tôi mang về giặt giũ? Ai là người khuyên anh không nên cằn nhằn với tôi những khi tôi giả vờ đau đớn quát mắng lung tung? Thủy Tiên, Phương Thùy đều đẹp người và cả hai cô đều đối xử tốt với tôi. Cô thì biếu tôi áo, quần đắt tiền. Cô thì mang đến đồ ăn thức uống ngon miệng. Nhưng tôi cứ nghĩ quẩn thế này: những thứ ấy có tiền khắc sẽ mua được. Còn những công việc đổ bô, giặt quần áo cho mẹ anh, tưởng là nhỏ nhưng nó là cái tình con người. Mà đã là cái tình con người thì không tiền bạc nào mua nổi đâu. Bây giờ anh khỏe mạnh, giỏi giang thì ai chẳng thích. Giả như một lúc nào đó không may anh gặp cảnh đau ốm hay sa cơ lỡ vận thì chỉ người nào có cái tình mới là người anh cần, giúp anh vượt qua. Vậy thì trong ba cô gái, nếu anh còn phân vân thì để tôi chọn giúp. Chính là cái cô Thị Mịch có vẻ hơi vụng về ấy đã từng khuyên anh đừng cãi lời tôi ấy.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Mẹ ai mà tâm lý thế này nhỉ?
    Áh! Mà chắc gì cô Thị Mịch tốt, hay cô làm thế cũng vì cô là thị mịch?
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    hà hà, nhỡ cả ba cô đều khuyên không nên cãi mẹ, thay nhau tranh đổ bô bã trầu của bà mẹ kia thì làm sao nhỉ
    Tớ thấy khi yêu thưởng chỉ nghĩ về 1 người duy nhất. Cái trò kén kiểu này chỉ dành cho những chú hỏng tim thôi
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ông Thịnh này đào hoa quá nhỉ? Ở cơ quan tớ cũng có nhiều nữ,thế mà mình lại chả đào hoa như cha này mới chán
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu bác là " Hòn đá cô đơn" làm chi giờ còn kêu hử?
    mà đã là hòn đá thì có mừ.......
    thôi dù sao cũng mong cho bác mau hết cô đơn
  6. mantisfsc

    mantisfsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Hết nói.
    Cái thằng cha Võ Như T hay cái thằng phóng viên sáng tác ra câu chuyện này là thằng mạt hạng đớn hèn. Mẹ lên chơi, mà một lúc câu cả 3 con cá để hầu hạ mẹ. (Gian manh )Mẹ ốm mà còn dám quát. (Bất hiếu).
    2. Bà cụ già này cũng quá lẩm cấm với quan điểm lấy vợ về làm Osin. Nếu xinh, thì con bé đấy cũng chẳng kém cạnh gì mà phải đi hầu hạ giặt giũ cho bà cụ.
    Mà hầu hạ còn thuê ô sin được chứ vợ xấu chẳng nhẽ đi chân dài suốt ngày.
  8. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu nghĩ của bạn Kidfun hơi bị hay đấy, theo mình hiểu là bạn bảo cậu kia lấy luôn 3 cô về ư?
  9. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 cô cùng lúc chăm sóc bà mẹ như là cuộc thi thế á? Bị coi thường thế mà chịu được ???
    Bi giờ người biết suy nghĩ một chút + mún có được người mình iu thì mấy việc kia xá gì Nhưng cái anh gì ở trên nói cũng đúng, vợ mà "Thị Mịch"quá thì trước sau gì mà chẳng ...
    Tự nhiên lại nhớ về chuyện của con bạn thân. Mẹ nó mất được 3 năm rồi. Hồi mẹ nó ốm ở trong bệnh viện, bà "chị dâu tương lai" của nó suốt ngày chăm sóc không khác gì mẹ đẻ. Còn nó thương mẹ, lại là con gái nhưng cứ vào là mẹ nó bắt nhanh nhanh chóng chóng để còn về vì " Có con ở nhà lo việc nhà mẹ mới yên tâm". Mà vào viện có việc gì "chị dâu"cũng tranh làm hết... Thế là trong nhà và họ hàng cứ xì xào " Con gái mà không chăm mẹ, không thương mẹ " Nó ghét "chị dâu" từ hồi đấy đến giờ....
    Thế đấy, thích thể hiện cũng còn phải xét nhìu thứ à...
    Mình thì vô ích, thể hiện kiểu gì cũng vô ích, đã không hợp nhãn rùi thì làm gì cũng vô ích. Tóm lại là... chưa đi thi đã thất bại rồi......
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi, xem ai chìu mình nhất thì cưới !

Chia sẻ trang này