1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gensei

    Gensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, việc đầu tiên cần làm là phải tạo ra một cơ hội, một sân chơi để những người yêu thích Kendo có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Kendo vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Những sensei có trình độ cao phần lớn là người Nhật, ít người có thể ở lại Việt Nam để mà dạy cả đời. Cho nên ta phải biết tận dụng cơ hội hiếm hoi nay để mà học hỏi. Mỗi tháng một lần nên tổ chức Godo keiko, tập luyện chung giữa nhiều dojo. Đây là cơ hội để giao lưu, cùng tập ,cùng tiến. Các sensei Việt Nam cũng có cơ hội học hỏi từ các sensei Nhật Bản. Từ đó mới có thể nâng cao trình độ Kendo ở Việt Nam. Sau đó ta có thể tổ chức thi đấu giao hữu hàng năm,tiến đến thành lập liên đoàn, và có thể gia nhập vào International Kendo Federation (FIK). Dĩ nhiên để làm dươc điều này, mọi người cần chung vai góp sức, bỏ qua hiềm khích nhỏ, nhắm đến mục tiêu quan trọng là học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển.
  2. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá !!!
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    các bác tiêu cực thế , các bác yên tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau, nếu không gặp thì có nghĩa là .............................
  4. eros_eros

    eros_eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Theo các cao thủ thì để làm được theo con đường bác Gensei đề ra ở trên phải có những điều kiện gì và phải có những bước đi thế nào? Nói thì lúc nào cũng dễ và hay, nhưng làm mới là khó
  5. Gensei

    Gensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu chuyện đó là chuyện dễ dàng thì thực hiện nó nào có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta cứ ngại khó mà không làm thì chẳng bao giờ làm được gì. Bây giở tôi không ở trong nước nên không có điều kiện làm nhứng gì mình muốn, chỉ trông chờ vào các bạn. Tôi thật sụ hy vọng 3 năm nữa, hoặc chậm nhất là 6 năm nữa, Việt Nam có thể gửi đội tuyển tham gia WKC. Tôi nghĩ rằng nếu ta đặt ra mục tiêu và chịu khó phấn đấu thì điều đó có thể làm được. Mơ ước của tôi là được đại diện VN ở WKC.
  6. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    are u ethan_2010?
  7. trungthitkho

    trungthitkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nè ông teppi nghe lời lẽ như thế mà còn thắc mắc đó có phải chú ethan kô nữa hả ? Hà anh em cùng cố gắng tập đi cỡ năm sau chú ấy về anh em mình cũng chống đỡ được phần nào . Chú chimlacviet gì đó ơi sang năm đòan Hà Nội sẽ vào Nam giao lưu kendo với tụi tui đó nếu chú có hứng thú thì đi chung vào coi cho vui anh em tui tụi sẵn sàng tiếp đón
  8. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hihi,Kendo là liều thuốc tăng lực cho tui ma`,làm sao mà bỏ bê được.
    Có thể vài năm đầu,các bạn sẽ ko cảm nhận được những gì KD mang đến đâu,nhưng hãy kiên trì và tập thật chuẩn,những gì có được sẽ rất tuyệt.
  9. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    mong rằng các bạn sẽ mang đến vinh quang cho tổ quốc , đất nuớc có những người như bạn sẽ bay cao như rồng
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    à , hum các bác đấu có tiết mục chém tờ báo để làm gì vậy, t
    ui về tui kể cho nhỏ bạn gái tui nghe , chời ơi , cô bé đòi làm bằng được, làm tui khổ , cô bé chém rồi khoái chí , báo hại tui phải dọn 1 đống rác, về má la quá trời
    à các bác có tiết mục chém bó chiếu không , tui khoái cái đó lắm

Chia sẻ trang này