1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hà hà cái này là anh Bảy nói đúng wá. Đó là mùi đặc trưng được ủ trong cái gọi là "dụng cụ bảo hộ". Tui ko dám mặc Bogu chắc cũng tại vì 1 phần như vậy.
  2. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hic,lúc đó có chém chết người cũng ko vào ***g sắt như bậy giờ chú ạ,so sánh với mấy anh Samurai thì hơi bị khập khiểng đó.
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chú em cố chống chế để chui vô cái mớ thúi wắc đó hả??? Bộ ngày xưa tập là chém chết nhau???
    Nhớ lại ngày trước lần đầu tiên ông thầy tui đưa cho tui bộ găng Quyền Anh. Kinh khủng thiệt.
  4. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  5. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  6. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  7. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chú em cố chống chế để chui vô cái mớ thúi wắc đó hả??? Bộ ngày xưa tập là chém chết nhau???
    Nhớ lại ngày trước lần đầu tiên ông thầy tui đưa cho tui bộ găng Quyền Anh. Kinh khủng thiệt.
    [/quote]
    hic,chém chết nhau lúc đó là chuyện thường ở huyện huynh a`.
  8. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ vầy ne`,có bảo hộ ,tức là ta có thể chém thẳng vào đối thủ mà đối thủ ko đến nỗi chết,ta ko đi tù.thế đó.Đây là thể thao,và đối thủ ko là kẻ thù.Đừng chết vì thiếu hiểu biết.
  9. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì ko đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và sự quyết tâm,mong các bạn đừng nhạo báng sự nổ lực của người khác.
    A`,mà chắc CLB đó ko phơi phóng cẩn thận( hay là họ dùng chung bogu?)Chứ như mình ngày nào cũng phơi và giặt võ phục,1 tháng giặt giáp 4 lần,thấy có mùi gì đâu,có mùi thơm a`
    Được teppingo sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 22/02/2007
  10. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải cao thủ Kendo hay môn phái nào khác , nhưng theo tôi biết , môn Kendo hiện nay không phải môn kiếm Kenjitsu ngày xưa đâu ạ , hình ảnh trên phim nói về các Samurai cũng không hoàn toàn đúng đâu ạ , không có chuyện dễ dàng vung kiếm như thế , vì mỗi 1 lần vung kiếm chém là 1 lần người võ sĩ có thể lấy mạng kẻ thù hoặc là mất mạng vì kẻ thù né được rồi phản đòn , vì thế bộ môn Kendo ngày nay trở thành là môn thể thao đối kháng nhưng vẫn thừa hưởng rất nhiều triết lý từ thời xưa.
    Kendo không có nhiều đòn đẹp mắt , bay **** và phong phú như các môn kiếm khác , chỉ chú trọng vào thời điểm ra đòn và tốc độ , chiêu thức trong Kendo rất đơn giản.
    Vì thế triết lý trong Kendo là , nhẫn nại nhưng quyết đoán , quyết đoán nhưng biết kiềm chế , kiếm đã nhắm vào đầu đối thủ là chỉ 1 đường mà chém , không do dự , không vì nể , nhưng phải biết dừng lại đúng lúc ( cái này trong tập đòn với bạn đồng môn , nếu không chấn thương như chơi ) , kiểm soát được thanh kiếm----> ra đòn nhanh gọn , mạnh mẽ nhưng vẫm kiểm soát được đường kiếm ( cái này khác với mấy vụ dùng dao chém người trong báo CA ).
    Trong Kendo , chiến thắng quan trọng nhất , là chiến thắng bản thân , thua không ganh ghét , thắng không chủ quan , tinh thần luôn tĩnh lặng như rừng cây , không hoảng sợ hay giật mình khi đối thủ vung kiếm chém tới , chỉ có như vậy mới nhìn thấy đường gươm nhanh như gió của đối thủ , từ đó đỡ hay phản đòn .
    Chiến thắng bản thân là không chấp nhất hành động hay lời nói của người khác , kiểm soát được được sự nóng giận trước lời nói khiêu khích của người khác , kiềm nén được sư kiêu căng tự mãn , , khiêm tốn không hơn thua ganh ghét là chiến thắng chính mình , ai không làm được điều đó mà học võ là coi như thua ngay từ lúc khởi đầu.
    Tôi vẫn cố học tiếp điều này ,vì nó rất có ích trong cuộc sống , có câu :" 1 điều nhẫn nhịn , được 9 điều an lành " .
    Xin hết ạ.

Chia sẻ trang này