1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa. Ngoài ra còn có các phụ phí cafe thuốc lá.
    Cafe tuần 1 tuần 1 buổi = 160 000/ tháng ( trung bình )
    Thuốc thì 1 tút /2 tuần = 200 000/ 1 tháng .

    2 năm 5 tháng = 29 tháng.
    Cafe thuốc lá = 10 040 000 .


  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    dụng cụ luyện tập
    Giày thượng vàng hạ cám khoảng 7 đôi ~ 4 000 000.
    Cặp bokken ~ 900 000
    Katana ~ 13 000 000
    quần các loại 7 8 cái ~ 5 000 000.
    vị chi dụng cụ luyện tập ~ 22 000 000.
  3. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    2 năm ~ 90 000 000. Anh em nào muốn chơi tới với lão M thì cứ chuẩn bị khoảng từng này.
    Ngoài ra để cho rốt ráo tinh thần KG... Lão M yêu cầu tốt nhất là có 2 loại xe . 1 xe số và 1 xe tay ga . 1 ngày đi tối thiểu 30 KM ( cái này thường thôi , bình thường em đi gấp đôi 1 ngày )
    Sau 1 năm đầu con xe Jupiter lệch cổ hẳn ( cái này không trách đưọc tại hồi đó em hay đi Củ Chi với Hóc Môn ) . con Dylan thì thay 2 bộ yếm vào xưởng chắc cũng 10 lần . Có bác sẽ hỏi lý do vì sao. Chắc chỉ có anh Chentaibk mới hiểu được cảm giác , vừa ký gửi bộ tay và bộ chân 123 khi đi trên xe.
    Riêng điện thoại thay khoảng 10 cái trong vòng 3 tháng . cái tội KG... sau này không mua điện thoại xịn nữa. xài cái cùi 500 000. chẹp. xài 1 thời gian thấy không cua được con hàng nào . hỏi bạn bạn bảo nhìn mày đi kìa . Jupiter ghẻ . quần áo thì xộc xệch. giầy thì nhìn cũ mèm. điện thoại cùi.
    Tóm lại nhìn em hiện giờ có 2 chữ có thể tả được: giẻ rách .
    vậy mà cũng có 3 4 em gái xinh tươi cứ muốn nhai giẻ mới kinh.
    Được cryforwife sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 24/05/2008
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chú em có tương lai ko mà girl nhào vô kinh thế ? chả lẽ chú em có nhìu có chung tình lắm hả ?
  5. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    quả ảnh bị hỏng vì ảnh quá to.... tự xoá
    Được cryforwife sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 24/05/2008
  6. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc không là vấn đề nếu kết quả là thực sự. Để xem, tiền học coi như cao gấp 30 lần học võ bình thường bên ngoài, tiền dụng cụ cao gấp 100 lần, chưa kể chi phí phụ... vậy chắc kết quả thu được cũng phải nhanh và tốt gấp... bấy nhiêu lần chứ hả
    em hỏi đùa tí thôi, với chương trình tập luyện với mức học phí như trên. Thì bao lâu mới đạt đến trình độ "trong vòng 1 chiêu đánh gục tức thì 1 trưởng gì gì đó Taekwondo 6 đẳng" !? hehe
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Em giờ giẻ rách lắm. khỏi cần bác ba na binh dinh oánh em rách sẵn roài. 3 năm trước chăm sóc mấy em ra trường . giờ các em ý nuôi lại cho nên mới sống được tới giờ. Mò lên đây tám với anh em đấy chứ. Giờ trên răng dưói .....rái. .
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tuổi trẻ tài cao!
    Lại còn đại gia!
    Sướng......
  9. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với anh em chứ , kết quả 2 năm tập hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, hiệu quả trên vài mặt . cry xếp từ nhất tới bét
    1 Nhìn đâu cũng ra tiền , mũi ngửi thấy mùi tiền thính còn hơn ngửi gái ( giờ thì bật mí tại sao nothing ngày xưa học 3 bữa trốn học 4 5 tháng, đi kiếm tiền chứ gì nữa )
    2 Gái ( gái nó ùn ùn tới , đạp mãi hông hết )
    3 Cái khoản đàn ông.( 2 lần 1 ngày , 7 ngày 1 tuần , 4 tuần 1 tháng , 1 năm liên tục ) không biét mệt là gì . Bảo sao bà già cho ăn yến với con trùng bỏ mẹ gì của tụi hong kong . Mãi không thấy béo ra .( có hồi còn nghĩ em nghiện mới kinh)

    ..............Bét nhất mới đem ... của lão M ra để đập lộn .

  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Chú Nothing ơi!
    Ko bít hum nay chú "rửng mỡ" viết 1 seri đòn để
    1 - "phơi ruột" lão M, cho lão khó nghĩ tý chơi
    2 - hay là chú đang Marketing cho "kế hoạch kinh doanh" giữa chú và Lão M đây...ặc... (% của chú chắc là cao lắm đây, 2 anh em nhà này làm ăn ghê thật...ko bít còn có "kế hoạch ngắn hạn và dài hạn gì trong tương lai nữa? hĩ hĩ?
    Chúc kế hoạch làm ăn của 2 người phát triển dài hạn và vĩ đại tầm cỡ thế giới...hic...Nothing láu cá kết hợp nhà khoa học M...1 sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo...đề cho ra sản phẩm là 1 đống tiền..ặc
    Hum nào BBL vào SG bia nha!

Chia sẻ trang này