1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em đông ý điều 2!
    Ôi trời!
  2. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    CC muốn hỏi thăm anh BBL làm bên SEO àh ?
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Lão M ơi thực sự là em ko hề có ý "láu cá" vặt 1 chút nào cả!
    Ko hiểu lúc nãy đến giờ làm sao ý mà type xong bài lại thấy lỗi roài lại vào sửa!
    Mà lại xảy ra liên tiếp!
    Do đầu óc không sáng suốt và do khi Type thời gian ko còn nhiều nên em nhảy vào viết ngay :"Em đồng ý" roài Click button Trả lời!
    Viết xong mới thở phào 1 cái nhẹ người roài vào thong thả viết dài dài:
    Và không quên "mặc cả" với lão M...vì Type chữ to có cái hay của nó...nó có hiệu quả chạy thẳng vào não ngay lập tức...nhưng đã chọn điều 2 của lão M thì phải nghe...vì thế em cố "dung hòa" bằng cách "xin" cho xài size4:
    Đến khi xong cả bài roài thì mới thấy bài của anh Cường và anh M, mới ngã ngửa vì mình ko nói rõ "đồng ý" điều nào

    Thực sự là từ nãy đến giờ đầu óc em hơi rối em type nhầm liên tiếp roài bổ xung liên tiếp...em thề em ko láu cá vặt...chắc anh cảm nhận được điều này!
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Anh M ơi chắc anh M thừa hiểu là em nói thật!
    Anh đồng ý đi!
    Nếu anh đồng ý thì đây là bài cuối cùng em xài chữ to (cỡ 5,6)
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Uh đúng roài em ạ!
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    @ DKL !...
    Khừa.. khừa.. Phia đim nai (khuya đêm nay) lão M coi như tạm quởn việc ---> Tám dzóc với chú em chút chơi !... ặc !(?)!...
    1. Nghe nói chú em từng tập Kendo - từng tham gia các trận SHIAI..v..v.. Vậy cho lão M hỏi : 5 phút trước khi vào trận SHIAI... chú em cảm nhận mình "cần" điều gì nhất ?!?...
    2. Chú em đã từng bao giờ vác các loại dao rựa lớn của nhà mình ra ngồi mài bén cho nó chưa ?!?...
    ( Khừa.. khừa.. Chú Đại Ka báo với Mod BBL xóa bớt mấy bài post rác lặp / vốt vít lãng nhách đi cho roài !... ặc !(?)!... )
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Hay quá...em cũng xin hầu chuyện anh...hê hê...ặc
    1./ Em tham gia các trận đánh = kiếm tre nhưng đều đánh không giáp...đơn giản vì: Em chưa đủ điều kiện mặc giáp (em mới vào học tạm coi là Kyu6, trong khi kyu4 mới được mặc giáp, mà thời gian từ kyu6 đến kyu4 tối thiểu là 06 tháng). Từ 5 phút trước trận đánh và khi vào trận đánh...nói thật ko giấu lão M: em chỉ có đúng 1 suy nghĩ : Làm sao bổ kiếm vào đầu tên đối diện 1 cách nhanh nhất có thể...suy nghĩ thứ 2 là: đánh vào tay nó càng nhanh càng tốt.
    2./ Em chưa từng mang rao dựa lớn của mình ra mài cho bén...chỉ có vài lần tự mài dao chặt thịt loại to, nhưng mài chỉ để phục vụ nấu ăn, chém cho sắc hơn.
    (Em tự xóa 2 bài rác lặp/vốt vít roài...hê hê)
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 24/11/2008
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ BBL !...
    1). Myamoto Mushashi từng đề cập đến"Đôi mắt" trong "Go-Rin-No-Sho", đại ý là:
    - Mắt dùng để "nhận thức" thì rộng, mắt dùng để "nhìn" thì hẹp.
    - V..v...
    ---> Trước mặt địch thủ - Một khi chú em chỉ nhăm nhe nghĩ tới "Sọ khỉ của mày nè", hay "cái tay của mày nè" trong đầu mình... thì bảo đảm sau đó, mắt của chú em chỉ là con mắt của cái "nhìn"... !(?)!...Nó không hề là con mắt của "nhận thức" !(?)!...
    2). Dao phay nào đem ra chặt thịt mà chẳng được !... Vưỡn đứt tốt !... ...
    ---> Nhưng khi mài dao, đa số mọi người thường là mài theo kiểu cho "có" (bóng loáng), không thấy mấy ai mài theo cách cho "được" (bén ngót) !(?)!...
    Khừa.. khừa... Tạm - Coi như xong phần "Khai tâm" cho chú em về "Thuật" ---> Về phần "Đạo" của Kiếm (không phải "Đạo" của các Tiên nhân nhá !... ) thì để dịp khác (trực tiếp).. ặc.. !(?)!...
    Chúc chú em ngủ phẻ (khỏe) !... ...
    Được Motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 25/11/2008
  9. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có cái chuyện mài dao mà cũng rắc rối nhỉ ! Cứ quăng ra cho mấy ông chuyên mài dao kéo là xong. Đỡ phải biết mài như thế nào.Mài cho người thuận tay phải khác với cho người thuận tay trái ra sao. Mài dao khác với mài rìu chỗ nào? Đối với thứ nào thì cục đá mài là động, thứ nào thì cục đá mài là tĩnh.
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    @ Chú BBLinh, lão M thấy chú lấy vợ mà vẫn hay rạo rực nên lão ấy chơi chú đấy , đáng lẽ lão ấy nói dễ hỉu hơn nhưng cứ thấy chú cà cuống nên lão cho chú ngồi mài dao ( đao to) mà suy ngẫm...
    Chú cứ ra ngoài hàng thịt nhìn mấy mụ bán thịt mài dao thế nào chú sẽ hỉu được một phần phép mài và dùng dao to nhà chú. Còn nếu chú muốn nó sắc hơn để cạo râu được thì chú đã nhìn thấy hay hỏi thăm mấy lão cắt tóc già ngày xưa mài dao cạo bằng miếng da kiểu gì .
    P/S: Tui thấy ai biết mài dao kéo sắc, chế tạo vũ khí hay giỏi võ thuật đều rất khắc khổ

Chia sẻ trang này