1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hừm...
    Thế mà anh H nói anh đang ở HN???
    Thế này gặp nhau kiểu gì đây anh H???
    [/quote]
    ==================================================
    Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi Bác ơi, cũng không phải sung sướng gì khi phải như H.
    ước gì được như Bác nhỉ , Hy vọng được gặp Bác
    kính Bác
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Highlife : Offline Sài Gòn nhanh là 1 tháng , chậm thì 2 tháng một lần . Anh sắp xếp được thời gian thì đến chơi cho vui nhé.
  3. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    cám ơn Bác . H sẽ cố gắng thu xếp thời gian
    chúc Bác và gia đình luôn khoẻ mạnh hạnh phúc gặp nhiều may mắn
    cung lễ và cẩn trọng
  4. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Khè khè...vậy là bít mặt anh H roài...hĩ hĩ!
    Mà từ nay buồn roài...vì đã Offline roài nên H và Nothing sẽ hết cãi nhau...hĩ hĩ...đó là tin vui đó...Offline cái đời nó khác ngay...
    Ngày xưa BBL từng nói:
    Giỏi võ đẹp trai? Offine thì bít
    Chém gió thiên tài? Offline thì bít
    Anh em gặp nhau cái là tăng tình đoàn kết ngay...khác ngay...chwú đời thuở nhà ai như anh Chym gật gù...chym gù cả xuống ko ngóc đưọc lên...hết xí quách...viết bài chỉ vì cay ai đo...cay 1 ai đó...hễ hễ hễ...ôi lấy AKay là động lực để viết bài...hỗ hỗ hỗ
    Ôi nền chắc quá...nền tảng quá...lấy akay làm nền tảng...hĩ hĩ hĩ!
  5. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Thôi Bác à !
    V 1 chẳng qua là sự hiểu lầm ....có người mắc phải 1 lần có người nhiều lần trong đời.
    chẳng qua có một số khoảng cách nhất định và khách quan mới ra nông nỗi này
    H vào đây trao đổi,chia sẻ thông tin và học hỏi mở mang thêm kiến thức - thôi chứ có phải để lên mặt dạy đời ai đâu Bác
    Trời cho H cái "máu lạnh" và có bà con họ hàng tứ xứ khắp nơi nên mọi sự không có lăn tăn gì cả
    chung quy chúng ta đều là người cả mà có phải thần thánh quái gì đâu
    căn bản mọi sự hiểu lầm đã được tháo gỡ và đả thông tư tưởng - ACE chúng ta quyết tâm thực hiện tiêu chí Tứ hải giai huynh đệ !
    V 2 Bác viết chí phải kính Bác ít ly nào
  6. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, bác 2 lai thiệt thòi rồi. Chưa đi off thì được cry khen bác trẻ (con), đi off rồi thì bị rain chê già mà gọi là "chú".
  7. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    [blue]Thôi đành chịu chứ làm sao được hả Bác ? theo H như thế cũng còn là may lắm rồi ! không kêu lên cao chút nữa thì có mà ngất luôn .
    Mấy người bạn đã lên chức Ô chức B cả rồi ( 18 tuổi sinh con đầu lòng ) ....mỗi lần nghe chúng nó ( các cháu ) chào là mình cảm thấy sao thời gian trôi đi nhanh vậy ?
    thế Bác có cảm giác như vậy không ?
    chúc Bác vạn sự như ý [/blue]
  8. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc! Cao quá thì được cái mỏi lưng cứ bổ béo gì. Lùn lùn như mình vậy mà sướng.
  9. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    sướng hay khổ là ở chỗ cái đầu ! Bác đồng ý không ?
    Lùn hay Cao ?
    Đầu cao sướng hay đầu Lùn sướng ? sự đời nó cũng lắm cái éo le !
    Đầu cao nhìn thấy - Đầu Lùn sướng tưng tửng
    Đầu cao nghe - Đầu Lùn nguây ngẩy
    Đầu cao muốn sướng - Đầu Lùn hổng muốn sướng
    Đầu Lùn muốn sướng - Đầu Cao không có thể
    bởi vậy rất là ê chề .....Cao hay Lùn đều khổ như nhau
    kính Bác
  10. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cao hay Lùn thì đều có cái sướng riêng. Nhưng Wap thì quang niệm là
    "Đứng tới đâu thì hôn tới đó"
    Nên cứ lùn lùn thì lại thích

Chia sẻ trang này