1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kéo chân Nguyễn Du xuống vực thẳm - Lục bát thần truyền

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn Dũng đừng giận, bài này đọc lướt qua cũng hay đấy. Vần có, điệu có. Nhưng theo thiển ý của tôi, nghe lướt mà chơi chớ không dùng được. Giống như một anh chàng đô con, ngon mắt trước chị em nhưng "lâm trận" chưa mần ăn được gì đã "khóc nhè".
    Bởi vì bạn không có gan nên "chẳng thể dám hai lần buồn" và chỉ biết quanh quẩn trong cái "khuôn viên sầu" hoài chăng? Lâu lâu sầu bà con cảm động, chớ ngày nào cũng sướt mướt thì nên vào... nhà trẻ.
    Bjan luôn mêệng bảo thơ sẽ không chết. Nhưng thớ mà cứ sống lay lất thế này tôi thấy tội nghiệp lắm bạn Dũng ạ.
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    " Cái buồn mảnh mai" đang sợ hơn lá cái buồn trào dâng, bốc lửa, nó mơn trớn, tỉ tê, dai dẳng ............bạn àh
    Tó thì khi làm thơ cứ sầu, cứ buồn, cứ đau
    Trong Trung khúc "Tiếng Sầu"
    Có câu " Buồn - đau- sầu" bắc thành cầu " ........"Tiếng sầu" cứ đâu đó quanh chúng ta, bạn có cảm thấy thế ko, tớ thấy thơ bạn cũng thê thảm lắm,
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    đang nợ rất to những 20 triệu - cứu tôi với ông trời ơi
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay đang nợ 20 triệu rất mong được ai đó thương tình cứu giúp, mọi chi tiết xin liên hệ
    email phanducdung01@gmail.com
    điện thoại: 0438554336
    xin cứu tôi với

  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng bán thơ qua điện thoại di động kiếm được cũng kha khá cơ mà?
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ko đủ để ăn và xăng, huống gì là trả nợ , cứu tôi với bác
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Rao bài thơ hay nhất
    Bài thơ tôi viết đi rao
    Nói rằng hay nhất ma nào dám mua

    Câu thơ là thật tưởng đùa
    Lang thang giọng nói ai mua thơ nào
    Lại rao những khúc đã rao
    Bài thơ khóc mãi biết bao ân tình
    Tôi đi đi bán chính mình
    Trái tim chết lặng kẻ khinh người lờ
    Cứ bước như một thằng khờ
    Mồm rao bán nỗi bơ vơ cho người
    Trời ơi ơi hỡi ông trời
    Ôm cơn bụng đói sao nuôi thi hào
    Trời thương trút trận mưa rào
    Sách thơ ướt sũng làm sao bây giờ
    Có ông tỷ phú đang chờ
    Định mua thấy thế lại thờ ơ đi ......
    Tác giả Phan Đức Dũng làm thơ trong cơn tuyệt vọng về tiền bạc

  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đây:
    Thắp hương tạ tội Nguyễn Du xong, 2h đêm nay đặt Liverpool 10 chai, thêm cái tài 10 chai + 5x con vị 3-1. Mai dư sức trả nợ, dư một ít nhớ rủ tớ đi cà phê nhe!
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    L về bao nhiêu đi cho nhanh, tối lấy luôn, tôi còn đúng 100 điểm thôi,

Chia sẻ trang này