1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẹo kéo - Giúp người sắp chết đuối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tytn, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kẹo kéo - Giúp người sắp chết đuối

    Topic này mình đã post bên box Ẩm thực, nhưng các quí vị MOD bên ấy cho rằng ko liên quan nhiều lắm đến ăn-uống, mà các vị ấy thì không yêu-đương, nên khóa lại. Mình mong là các MOD đầy-yêu-thương box nhà sẽ Đồng cảm với mình.


    Mình chưa bao giờ nghĩ rằng kẹo kéo lại có vai trò quan trọng với cuộc sống của bản thân như thế này.

    Mình đã đi rong khắp HN, chạy lên phố cổ, hỏi hầu hết những người bạn quen biết. Thậm chí điện về Hải Phòng nhờ tìm hộ. Nhưng hình như kẹo kéo đã bị đè chết cùng với văn hóa hàng rong, sau khi nước nhà gia nhập Đáp liu Tê Ô.

    Mình có chuyện với người yêu. Vấn đề thực sự tồi tệ và tình yêu đang hấp hối. Lỗi là ở mình, và mình đang hô hấp nhân tạo, đang sốc điện, đang tiêm adrenalin,... để cứu tình yêu. Mình sợ, nếu nó chết mình cũng sẽ chết theo. Mình đã sụt 5 cân trong tuần này. Mình cũng đang hấp hối.

    Trước khi hai đứa có chuyện, mình đã hứa với cô ấy sẽ đi tìm kẹo kéo. Một ý thích bất chợt của con gái thôi. Mình cũng từng nhảy tưng tưng trên một con phố Hải Phòng níu từng quả trứng cá cho cô ấy ăn. Bây giờ... Có cần phải nói hết để các bạn hiểu không?

    Mình cần biết ở chỗ nào trên đất Thủ Đô này, còn Kẹo Kéo.

    Giúp mình nhé! Gửi tin nhắn cho mình ở Yahoo ID: thehonestheart
  2. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ra cổng trường nguyễn trãi cấp 1 thị xã hà đông mà mua , thỉnh thoảng ở đấy nó vẫn bán đấy
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Của hiếm rồi , may ra gần cổng mấy trường cấp 1 ở mấy huyện còn bán thôi, vì loại kẹo này ko qua kiểm tra Vệ sinh dịch tễ==> phụ huynh ko cho con em ăn, nên ko có cầu ==> mất cung
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ra mua lọ 502 may ra mới dính được kẹo kéo ko ăn thua
  5. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng hỏi cách làm xem rồi làm thử cho cô ấy ăn , ý nghĩa hơn nhiều ! (Chú ý là thử ăn trước một mẻ trước khi làm mẻ kẹo khác cho cô ấy nhé ! Nếu có làm hỏng thì cũng đừng nên vất lung tung , khổ cho con Milu nhà hàng xóm )
    Mà cô gái của bác cũng lạ nhỉ , chỉ vì chút kẹo kéo (!!!) mà nỡ để tình yêu hấp hối sao ? Hay là cô ấy có ẩn ý gì ?
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Uh, cô ý đang viết chuyện "Tìm lá diêu bông" - part II
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Trước khi hỏi về kẹo kéo, cho anh hỏi chú một câu khí không phải? chú là người yêu hay chú là OSIN của em bé kia. Hay nói cách khác trong mắt cô bé kia chú là người yêu hay chú là thằng long tong sai vặt???
    Đã là thằng đàn ông thì phải là cây tùng cây bách cho gái nó dựa vào, nó có chỗ để che chở. Chứ tự biến mình thành OSIN của gái thế thì nó khinh cho. Bảo sao tình yêu không hấp ... hối.
    Vài lời gan ruột, mong chú hiểu và tự sửa mình...
  8. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế khiến chú em đó đau lắm đấy, nhưng mà bác nói cũng đúng
    Mà bây giờ cũng không tìm thấy hàng kẹo kéo nữa thật, ngày nhỏ toàn đi kiếm đồng, nhôm,... giữa trưa nắng chang chang để đợi mấy anh kẹo kéo đến rồi đem đổi. Thèm giây phút trẻ thơ đó ghê
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là ở SG vẫn có đấy, sao ko hỏi thăm nhỉ ???
    Gửi chuyển phát nhanh nhiều lắm là 1 ngày rưỡi sẽ tới nơi ...
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tìm được kẹo kéo thì tìm cái gì đại loại, kiểu như dài dài, mà kéo ra được ý, bù cho nàng, không khéo lại hợp hơn ý chứ lại...

Chia sẻ trang này