1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẸO (Tuổi xuân tàn khốc) - Miên Miên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi thuyhang182, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    KẸO (Tuổi xuân tàn khốc) - Miên Miên

    Đã bác nào đọc tác fẩm này chưa nhẩy? Em đọc xong có nhiều bức xúc quá mà k biết nói cùng ai. Nó cứ như ăn cơm ngon mà bị mắc nghẹn ở cổ ấy. Bác nào đã đọc rồi có thể trao đổi với em 1 tị đc k?
  2. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nếu có thể bạn post tiếp được không? Mình chờ topic bên kia nhưng bạn ấy có vẻ bận, đọc bị ngắt quãng hơi lâu.. Tiếc quá ở nhà bao nhiêu sách dịch hay mà mình không có cơ hội đọc hic hic
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Úi chời, ko hiểu ý của bạn là đọc nó hay như ăn cơm ngon, xong rùi có cái gì làm mắc ở cổ à?
    Ý kiến của tôi là phí cả mấy chục K mua cuốn này. Chán thí mồ.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nửa đầu thì đọc thấy rất cuốn hút, có vẻ gì đó ngông nghênh, bất cần giống "Búp bê Bắc Kinh" (tất nhiên là chỉ 1 tị thôi), cảm giác giống như ăn cơm ngon. Nhưng lại thấy 2 nhân vật chính chỉ sống dựa vào chu cấp của gia đình, không có trách nhiệm, có những hành động và suy nghĩ quái đản, lại có cảm giác thất vọng như đang ăn ngon lại bị mắc nghẹn ở cổ (có lẽ "thức ăn" k hợp khẩu vị). Nửa sau, nhất là từ đoạn vào trại cai nghiện, thì chả hiểu gì sất. Nhưng nói chung truyện cũng có cái hay của nó, đọc để hiểu được lối sống và suy nghĩ của nhiều dạng người trong xã hội (rocker, nghiện ma tuý, nghiện rượu, callgirl, gay...)
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Để tôi xin fép chủ nhân topic bên kia, nếu đc đồng ý tôi sẽ post truyện này cho các bạn cùng đọc. Bạn có sách dịch nào hay có thể post lên chia sẻ với mọi người được k? Một công đôi việc, nhẩy.
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tôi không thích văn học đương đại TQ: người ta cứ bơm lên là đổi mới, dũng cảm, v.v... nhưng tóm lại vẫn né tránh hiện tại và chính trị nhạy cảm. Nói chung không dám dây vào Trung cộng nên cứ quay về những thời xa xưa để viết, nhìn đã ghét không muốn đọc rồi. Bà Vệ Tuệ "làm mới" kiểu viết về sự "nổi loạn" của phụ nữ thậm chí cả "Linh sơn" của Cao Hành Kiện đọc vài trích đoạn đã ớn thấy mồ (nó được Nobel nhưng ngay người TQ cũng cũng chả ưa). Phim cổ trang xem còn vào chứ truyện thì em... lượn luôn.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lượn rồi thì biết gì mà phán như thế??
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Phim cổ trang thì xem vào còn văn học đương đại thì "ớn thấy mồ". Vậy có fải là "né tránh hiện tại" k nhẩy???

Chia sẻ trang này