1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết bạn là một trong những điều tuyệt vời nhưng liệu có phải lúc nào cũng thực sự như vậy không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellogirl, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellogirl

    hellogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    kết bạn là một trong những điều tuyệt vời nhưng liệu có phải lúc nào cũng thực sự như vậy không?

    tôi là một người rất cởi mở và dễ gần, chính vì thế tôi rất muốn được kết bạn cùng mọi người. điều này rất tuyệt, người ta thường nói " thêm bạn bớt thù".
    nhưng quả thực nó cũng đem lại cho tôi lắm nỗi buồn. khi chúng ta phiêu lưu vào một mối quan hệ mới, điều này đồng nghĩa với một sự mạo hiểm mới. Bạn có thường chuẩn bị cho một cuộc hẹn với một người mà bạn sẽ biết về họ sau khi bạn gặp họ không?
    tôi cảm thấy rất hồi hộp mỗi khi đến một cuộc hẹn như vậy, nhưng điều này không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nếu tôi và người bạn ấy cảm thấy có thể chơi cùng nhau thì điều đó mang lại rất nhiều niềm vui cho tôi nhưng khi cuộc gặp không mang lại kết quả tốt tôi thường cảm thấy thất vọng vô cùng. tôi có cảm giác mình không phải là một người đủ tốt hay tôi đã quá vô duyên. nhưng trong thực tế tôi hiểu một điều cuộc sống là như thế, ta có thể gặp một người mà sẽ thân thiết nhưng không phải là tất cả, chính vì thế khoảng 30% số người tôi đã gặp có cảm tình với tôi. còn nhiều điều khác nữa để có một kết quả như thế( bởi vì nó bộc lộ yếu điểm của mình) nhưng dù sao tôi vẫn vui nếu một cuộc gặp nào đó tôi tìm được cho mình một người mà tôi sẽ yêu quí suốt cả cuộc đời.
    tôi luôn thấy một điều đúng là ; cái gì cũng có tính hai mặt của nó. kết bạn làm ta có niềm vui nhưng cũng đem lại nỗi buồn cho ta. sau mỗi lần thất bại tôi lại tự nhận ra ở mình có rất nhiều điều chưa được, và đó cũng là một điều hay , nó khiến tôi thấy được chính mình.

    hellogirl

Chia sẻ trang này