1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết cục của một tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanglam11, 14/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglam11

    hoanglam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    kết cục của một tình yêu

    Em chào các bác.
    Chuyện là thế này, chúng em đã quen nhau được 5 tháng. Trong 3 tháng đó em nhận thấy cáo này tính tình còn trẻ con quá (vốn là em sinh năm 78 còn cáo sinh năm 84). Cáo vẫn chưa biết được cuộc sống gia đình là như thế nào vẫn chỉ muốn được đi chơi cho thoả thích thôi. Nhưng em lại muốn cáo phải chính chắn hơn trong cuôc sống và đã có nói chuyện thẳng thắn với nhau, cáo cũng hứa là sẽ tìm hiểu thêm về cuộc sống gia đình. Nhưng càng ngày em càng thấy cáo cư sử theo lối trẻ con và có phần hơi thiếu hiểu biết về cuộc sống gia đình. em xin các bác cho em ý kiến là có nên tiếp tuc không, nếu tiếp tục thì phải làm gì để cáo hiểu được cuộc sống gia đình là ntn nhi?. Mong các bác giúp em. (cung cần phải nói rõ là cáo đã đồng ý yêu em và chúng em cũng đã nói chuyện rất thẳng thắn về tình yêu cũng như chuyện kết hôn của chúng em nữa)
  2. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế cuộc sống gia đình là gì thế chủ topic? Trừu tượng quá.
    Cách giải quyết để cô ta biết "cuoc song gia dinh" là làm đám cưới.
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác lớn hơn nó tận 6t thì bác phải dạy được nó chứ Chưa đồng ý cưới thì...cưới em khác Còn thì...chả hiểu cs gia đình theo ý bác nó phải theo trường phái khắc kỷ thế nào nữa
  4. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    84 thì cũng không trẻ con lắm đâu
    Chắc tại bác già quá thôi
    Mà bác áp đặt quan điểm của bác lên em ý quá
    Thế nào là trẻ con? Thế nào là cuộc sống gia đình? Thế nào là vui chơi cho thoả thích? Cáo nói vậy cho bác àh
    Tư tưởng có vẻ không hợp rồi. Bác phải thay đổi đi thôi
    Nếu không thay đổi được thì giới thiệu cho em
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    84 mà bác gái vẫn còn trẻ con thì em hơi khó hiểu
    chắc đây là 1 công chúa mất!
    bác cứ để time nữa xem sao, biết đâu lại có 1 biến cố nào đấy làm bác gái hiểu ra mọi chuyện thì sao, còn nếu ko thì cưới quách đi cho xong, về mẹ chồng dạy bảo là hết trẻ con ngay ý mà
  6. anhvtt

    anhvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác bỏ đi thui , 78 hình như không hợp 84 các bác nhể ?
    Mà người ta khi yêu thật sự thì sẽ nghĩ đến chuyện gắn bó với nhau , lúc ấy chuyện gia đình tự nhiên nó đến thôi , không phải dạy đâu bác ạ
  7. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tính tình Cáo nó trẻ còn thì khó mà thay đổi lắm. Đang nghi ngờ là cáo nó chưa thích bị ràng buộc bởi "cuộc sống gia đình", chờ thêm vài tháng nữa xem thế nào.
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá, mới SN84 mà đã bị bắt "tìm hiểu cuộc sống gia đình" với cả "dạy dỗ" Thời này là thời nào thế ...
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    84 thì ko hẳn là trẻ con mà là cáo nhà bạn này có suy nghĩ của trẻ con, có lẽ chưa xác định đến chuyện lấy chồng bạn cứ bình tĩnh đi, hãy hướng những cuộc nói chuyện của bạn về gia đình, nếu cáo có anh chị có gia đình rồi thì bạn hãy hỏi cáo về gđ anh chị cáo như thế nào, cháu bé ra sao (...) cách nhau 6t đâu fải là khoảng cách lớn.
    Bạn nhìn nick mình đó mình và zai cách nhau 9t cơ nhưng chưa thấy zai chê là mình trẻ con, mà thực ra ko thể nói j được vì ko thể hướng 1 cô bé sn 86 kém hơn mình 9t có suy nghĩ như mình được. Tính cách trẻ con, suy nghĩ hơi trẻ con chưa lăn tăn tí j về cuộc sống gđ trong đầu ko hẳn là ko thể lấy làm vợ được.
    Mong bạn chủ topic có thể nhìn nhận dễ dàng hơn.
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Gớm nữa ...iem đọc bài cuả pác còn chả hỉu nổi " cuộc sống gia đình " theo í pác là cái j nữa í ....văn cao qoá T.T ....ng ta trẻ con hồn nhiên là tốt ,pác cứ mún ng ta già đi làm j ,còn cuộc sống gia đình ,nếu có con ng ta sẽ tự làm được những gì nó đòi hỏi thôi ,có ai học đuwọc trước ..khi có gia đình đâu ạ ...84 mà còn trẻ con ...iem thấy iem 86 già xừ roài ...chị í 84 mà pác còn chê trẻ con thì em vái cả ...nón

Chia sẻ trang này