Kết cục của tình iu Tình yêu là một kết cục kỳ lạ nhất mà thượng đế muốn tạo ra. Con người luôn luôn muốn chứng minh tình yêu của mình và muốn người mình yêu hiểu điều đó. Cách thức đơn giản nhất là bày tỏ với đối tượng của mình Nếu người ta cũng yêu bạn thì chẳng còn gì để nói nữa Tuy nhiên ko phải lúc nào tình yêu cũng theo ý muốn chủ quan của bạn "Tôi sẽ nói cho cô biết thế nào là lễ độ. Tôi thà chết chứ nhất định ko buông tha cô đâu". Bạn dùng mọi cách để có được tình yêu Hành động của bạn chỉ có hại chứ ko có lợi và người phải trả giá chính là bạn Bạn đừng cố quên đời bằng rượu vì nó chả giúp ích được gì cho bạn đâu Điều tốt nhất bạn nên làm lúc này là bình tĩnh, tự tin và không cay cú. Hãy để trong nhau những kỷ niệm đẹp cho mai sau và hãy là những người bạn tốt. Hãy cố vui lên: Chắc chắn sẽ có một người nào đó phù hợp với bạn chứ. Bạn hãy cố thử lại một lần nữa xem sao ?! Bạn hãy quên người đó đi và tìm những cơ hội mới! Cuối cùng thế nào bạn cũng tìm được nửa kia của mình, bạn sẽ thấy tình yêu thật tuyệt vời. Rồi bạn quyết định cầu hôn nàng!
Bạn đừng cố quên đời bằng rượu vì nó chả giúp ích được gì cho bạn đâu Điều tốt nhất bạn nên làm lúc này là bình tĩnh, tự tin và không cay cú. Hãy để trong nhau những kỷ niệm đẹp cho mai sau và hãy là những người bạn tốt. Hình em bé này dễ thương quá.
Trong 2 - 3 năm đầu tiên (có thể ít hơn), bạn hãy tận hưởng hạnh phúc của những cặp vợ chồng mới cưới. Rồi đến một ngày, bạn nhận ra nó không như bạn tưởng! Có thể bạn sẽ cảm thấy thất vọng và muốn một mình mãi mãi! Hoặc bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất một điều gì đấy! Và bạn lại muốn kiếm tìm một tình yêu để rồi rơi vào cái vòng luẩn quẩn do thượng đế tạo ra. Đến khi bạn nhận ra mọi điều thì đã quá muộn: Yêu hả, cho chít nè