1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết cục cuộc hôn nhân ngang trái

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chu_he_roi_le, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_he_roi_le

    chu_he_roi_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kết cục cuộc hôn nhân ngang trái

    Ngày 17/6/2002 thẩm phán Lê VZn Vinh, cán bộ Toà án nhân dân huyện Mỹ Lộc (Nam Định) bị đương sự trong vụ án ly hôn hành hung gây thương tích ngay tại trụ sở làm việc khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng. Kẻ gây án là tên Đặng Quang Trung, sinh nZm 1971, ở xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc. Vì sao còn ít tuổi tên Trung đã phải ra toà làm thủ tục ly hôn rồi dẫn đến phạm tội?


    Cách đây sáu nZm, chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà Trung lại phải lòng chị Trần Thị Bình, ở phố Hoàng VZn Thụ, TP Nam Định, nhiều hơn tới tám tuổi. Cả nhà Trung phản đối cho rằng cuộc hôn nhân không tương xứng. Nhưng Trung kiên quyết chung sống với chị Bình. Và rồi cuộc hôn nhân của họ đã trải qua bao sóng gió. Ǎn ở với nhau sáu nZm trời chưa có con. Gia đình cho rằng tại chị Bình không có khả nZng sinh nở. Lấy nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, khi chung sống lại không biết thông cảm, nhường nhịn kết cục họ đã làm đơn ra toà bỏ nhau. Đơn của họ được TAND huyện Mỹ Lộc thụ lý và giao cho thẩm phán Vinh giải quyết. Trong quá trình chờ toà phân xử, chị Bình về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Sống một mình buồn chán, Trung thường xuyên rượu chè say sưa, đổ lỗi cho gia đình làm tan vỡ hạnh phúc và hZm doạ mọi người là sẽ chết. Ngày 14/6/2002, Trung về TP Nam Định tìm gặp Bình và Trung ở lại qua đêm. Hôm sau, Trung đưa Bình về xin phép gia đình được đoàn tụ. Ước nguyện đó không được gia đình ủng họ vì cho rằng rồi hạnh phúc sẽ chẳng được lâu. Trung chán nản, tuyệt vọng rủ Bình tự tử. Anh ta lấy 30 viên thuốc ngủ chia cho vợ 12 viên còn lại 18 viên uống hết. Khoảng ba tiếng sau, Bình mới báo cho gia đình biết. Cả nhà hốt hoảng đưa đi cấp cứu, rất may là đã qua khỏi. Tối hôm sau Trung lại lén uống thuốc ngủ một lần nữa, nhưng đã được phát hiện cứu chữa kịp thời. TAND huyện gửi giấy triệu tập vào ngày 18/6/2002, nhưng Trung thấp thỏm đòi đến từ hôm trước. Thấy Trung có biểu hiện tâm lý không bình thường, gia đình cho anh trai là Đặng VZn Sinh đèo đi. Tới trụ sở toà án, anh Sinh đỗ xe chờ ở ngoài, một mình Trung đi vào. Tại đây, Trung dùng kéo mang sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát làm thẩm phán Lê VZn Vinh bị thương ở vai và tay, máu tuôn chảy. Mọi người vội vã đưa thẩm phán đi cấp cứu. Lợi dụng nhốn nháo, tên Trung lủi mất, sau đó cùng với Bình bỏ trốn đi đâu không ai biết.

    Hiện nay vụ việc đang được cơ quan chức nZng điều tra, làm rõ. Song qua đây cho thấy hôn nhân là chuyện hệ trọng của cuộc đời do vậy không thể xuề xoà, dễ dãi mà cần phải đắn đo cho thông tỏ ngọn nguồn, nếu không rất dễ chuộc lấy thất bại cay đắng. ở trường hợp này, nếu Trung và Bình thực sự yêu thương nhau thì phải chung sống êm ấm, hoà thuận, đừng để vì cuộc sống riêng mà làm rầu lòng người thân. Về phía gia đình Trung chắc rằng cũng đã rút ra được bài học thấm thía trong mối quan hệ giữa các thành viên, cần có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng sự định đoạt cá nhân để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.







    Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em....



    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 24/12/2002 ngày 02:52

Chia sẻ trang này