1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾT CỤC ĐAU ĐỚN NHƯNG CẦN THIẾT!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi vinhphan, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    KẾT CỤC ĐAU ĐỚN NHƯNG CẦN THIẾT!

    Đúng vây! trận thua vừa qua quả là đã làm tan nát trái tim của hàng triệu milanfan nhưng là bài học đắt giá cho chính chúng ta để không ảo tưởng về sức mạnh đích thực của milan.Chúng ta hãy quay trở lại với trận đấu.theo cá nhân tôi chúng ta đã thua chính mình bởi tôi không ngờ tinh thần của milan lại kém đến như vậy.trước trận này khá lâu tôi đã tin rằng milan có thể thắng với chiến thuật mà tôi đã hình dung ra nhưng điều mà tôi không ngờ tới là milan lại thiếu bản lĩnh như vậy.SỢ SỆT ,KHIẾP ĐẢM.đó là những gì mà các cầu thủ milan đã cho chúng ta thấy.thậm chí điều đó đúng với cả Gasstuso thì không còn gì để nói nữa.chúng ta cũng đã phân tích rất nhiều về thực trạng của milan và sẽ là thừa nếu tôi lại nhắc lại nhưng điều mà tôi và các bạn chưa từng đề cập tới đó là lực lượng của chúng ta quá thiếu đồng nhất.hay theo cái cách mà bạn nào học trường kinh tế như tôi nói thì là "độ lệch chuẩn" quá lớn.có nghĩa là chúng ta đang sở hữu những cầu thủ mà mỗi người một vẻ.có thể phân ra làm ba loại sau:thứ nhất là những lão tướng như ANBER.BILLY,MAL.ROSSI..thứ hai là dạng kĩ thuật nhưng thiếu sức mạnh như Rui,contra.pirlo..và dạng cuối cùng là chỉ biết dựa vào thể lực và tinh thần chiến đấu mà tiêu biểu là Gasttuso,chamot.khaka....các bạn cũng đã nhìn thấy milan của chúng ta thi đấu.có lúc thì rất kĩ thuật có lúc thì quá là ...Anhquốc.hay chính xác hơn là những khu vực có những cầu thủ như tôi đã đề cập tới.Chamot nếu như anh ta thi đấu cách đây 10 năm thì có thể là một hậu vệ hàng đầu ở calcio nhưng bây giờ là thời điểm mà mọi cầu thủ trên sân đều phải toàn diện bên cạnh việc hoàn thành chức năng của mình.ngược lại là Roque và contra.hai anh chàng này theo tôi cứ tống cổ lên tuyến trên thì đỡ nguy hiểm hơn.bởi vì hình như ngày xưa hai ông này do không thành công ở hàng tiền đạo nên bị chuyển xuống hay sao ấy! và nhất là lại thi đấu ở nơi mà người ta thường nói đến nghệ thuật phòng thủ như CALCIO.chính contra đã thường xuyên tỏ ra thiếu kinh nghiệm dẫn đến phải phạm lỗi dẫn đến penalty mà hai trận đấu gặp torino và dormund là một bằng chứng tiêu biểu! Roque thì không biết chạy chỗ chamot thì cứ gặp tiền đạo kiểu ronaldo trước đây là ...khóc thét.bằng chứng là anh ta không thể đuổi được Di vaio ở trận đấu mới đây.hàng tiền vệ thì cũng không lấy gì làm tự hào mặc dù chúng ta có không ít hảo thủ.mới đây Juve đề nghị đổi pesotto+zambrrota ...lấy gasttuso.nếu tôi là Galiani thì tôi sẽ thực hiện thương vụ này ngay lập tức.Alber thì có lẽ bây giờ anh chỉ thi đấu vì anh ấy yêu milan thôi bởi anh ấy không còn khát khao chiến thắng mãnh liệt như trước nữa.tôi không thấy anh thi đấu như cái thời có bộ ba halanbay bên cạnh.những cầu thủ mà chúng ta đã đào tạo ra bây giờ hình như chỉ thấy mỗi ambrosini.thời hoàng kim của chúng ta cũng như của nước ý đã qua rồi và nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một thế hệ mới bởi đó cũng là quy luật của bóng đá.Từ khi luật bosman ra đời bóng đá đã thay đổi.các bạn đừng nguyền rủa dormund cũng như ông bosman mà hãy nghĩ rằng thực sự là chúng ta chưa theo kịp thời đại.các cầu thủ của một nước như iceland cũng sản sinh ra một gujdionsen hay như anh chàng tiền đạo của verona chẳng hạn và bóng đá bây giờ có lợi hơn cho các cau lạc bộ nhỏ nếu xét về mặt tài chính.tôi thấy việc chúng ta mang Rui về với giá như vậy là không hợp lí bởi nó quá đắt nếu như so với Pirlo.giá như Galiani hiểu rằng phải chấp nhận xuuống chiếu duới một thời gian thì mới có thể trở lại hoàn hảo được chứ không phải như chúng ta bây giờ:lao lực chứ không phải là trí lực.và chúng ta luôn hô hào tinh thần milan cũng như gợi lại những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã có.tất cả đều đáng tôn trọng nhưng để chiến thắng chúng ta phải có sức mạnh thực sự .đó mới là bản chất của vấn đề.và việc chúng ta cứ đề cao tinh thần như việc sử dụng gasttuso khaka một cách quá đáng chỉ có hại cho chúng ta mà hậu quả nhãn tiền là lối chơi của chúng ta bị chê là thiên về thể lực.không biết tấn công trung lộ!.thật là cay đắng khi gặp đối thủ hơn chúng ta về khả năng tấn công cánh lập tức chúng ta thất bại thảm hại.Ancel thì cũng như mọi Italycoach khác ở serie A đều tỏ ra bất lực trong việc tạo ra một lối chơi riêng.tôi đã từng thán phục ancel về cái cách mà juve phòng ngự trước đây nhưng tôi cũng nhận ra rằng với tư tưởng phòng thủ bị động như vậy Juve của ancel đã không thể dành scudetto mặc dù luôn ở thế thượng phong.và...có lẽ ancel đang áp dụng chiến thuật này cho milan.có nghĩa là từ mùa giải sau chúng ta sẽ dễ dàng thắng những đội bóng nhỏ nhưng cứ hễ gặp một ông lớn là chúng ta lại thất bại.như thế thậm chí còn cay đắng hơn cả cái thời Zaccheroni khi mà chúng ta thường thắng các đội bóng lớn một cách thuyết phục
    Để thành công trong tương lai chúng ta phải thay đổi triệt để.hãy thôi việc cứ tuyển mộ những cầu thủ đất tiền mà thi đấu không xứng với số tiền mà milan đã bỏ ra.phải tin tưởng vào những cầu thủ trẻ và phải tạo ra một thủ lĩnh mới thay thế cho FRANCO BARESI.không thể và không phải là một cầu thủ nào ở milan có thể làm điều đó ngay cả RUI bởi vì anh không có bản lĩnh của một đội trưởng,không điều tiết được nhịp độ trận đấu như BOBAN và không có phong cách của ZIZOU khi chơi bóng.
    MILAN STAND UP!
    VINHPHAN
  2. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều vô ích

    AC Milan
  3. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    TÓM LẠI NẾU CẬU KHÔNG MUỐN BỊ COI LÀ KẺ NGỚ NGẨN THIẾU HIỂU BIẾT THÌ CẬU HÃY DỪNG CHỈ TRÍCH NGƯỜI KHÁC ĐI.CẬU ĐANG CHỨNG TỎ RẰNG CẬU CHẲNG HIỂU GÌ VỀ MILAN HOẶC CẬU LÀ CỔ ĐỘNG VIÊN "TRỜI ƠI ĐẤT HỠI" ĐẤY
    VINHPHAN
  4. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vinhphan đừng nên tức giận làm gì. Nhiều người cũng yêu Milan nhưng họ không thích nói nhiều, thế thôi! Nếu chúng ta yêu Milan, hãy đứng cùng một chiến tuyến để cổ vũ đến cùng cho Milan, chắc chắn chỉ vài năm nữa thôi, một thế hệ mới của Milan có thể thay thế được đàn anh của mình, hi vọng là thế. Milan muôn năm!
    I have lost the will to live...[/red]
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một bài bình luận dài và tâm huyết, nhưng cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi
  6. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em rất kết bác vinhphan,hê hê,bác thật tâm huyết.
    Vote cho bác 5*.
    I love you more than yesterday,and less than tomorrow​
  7. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Vinh Phan ,lâu lắm rồi mới nghe được 1 bài bình luận hay và tâm huyết đến như vậy ,cậu rất xứng đáng được nhận 1 phiếu 5 sao cho bài này đấy .Có lẽ tôi cũng không cần phải nói gì thêm ,1 Ance thiếu cá tính không thể đưa AC lấy lại hình ảnh vinh quang của mình được ,1 đội bóng cũng 0 thể được gọi là mạnh được nếu chỉ chăm chăm mua các cầu thủ đã thành danh mà lơ là tuyến trẻ .Tôi đã từng rất vui khi Ance quay trở lại AC ,tôi khâm phục những gì ông đã từng đóng góp cho Milan và cũng khâm phục những gì ông đã làm cho Juve :2 chức á quân ,có lẽ người ta coi scudetto là trên hết nhưng theo tôi để có được 1 ngôi á quân cũng là rất đáng khâm phục rồi ,vì kết quả đó là thành quả của cả 1 mùa bóng -34 trận đấu chứ không phải chỉ có 1,2 trận (Juve dưới thời Ance đã mất scudetto chỉ vì những vòng cuối thiếu may mắn ).Nhưng giờ thì có lẽ đã đến lúc ông nên ra đi ,không phải vì thành tích kém cỏi của Milan ,mà vì phong cách của ông không hợp với đội nhà .Theo tôi để tìm lại thời hoàng kim trưóc hết chúng ta nên thay HLV.Hãy nhìn Inter -đội bóng láng giềng mà học hỏi -từ khi Cuper về ,1 lũ quân ô hợp như được tiếp thêm luồng sinh khí mới ,lối đá cả đội mạch lạc hơn ,cầu thủ nhiệt tâm vì danh dự đội bóng hơn .....Thứ 2 phải tiếp tục đào tạo và tin dùng tuyến trẻ ,mà ngay trước mắt là Pirlo .Nhớ trước đây ,kể cả khi còn bộ 3 Hà Lan ,Milan vẫn luôn được xây dựng vững chắc cùng các con gà nòi Baresi,Maldini,Anber,Rossi,Costa....Vậy thì cớ gì mà chúng ta bỏ rơi họ để mua về những "ông sao " sắp "về vườn" .Nhớ khi xưa ,Boban,Anber,Maldini... cũng đã thành công như thế nào khi được tin dùng .Hay như ông Tổ của các ngôi sao Milan-Renzo De Vecchi cũng đá trận đầu tiên chi Milan khi ông mới có 15 tuổi (1 năm sau thì được gọi vào tuyển Ý ).
    TÔI TIN RẰNG NĂM 2002-2003 SẼ LÀ NĂM BẢN LỀ CỦA MILAN KHI "ĐỘI CẬN VỆ GIÀ KHÔNG CÒN NỮA"
    Nothing is more noble,nothing more venerable than fidenlity
    Renzo De Vecchi
  8. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác Vinh Phan cả bài lẫn cá nhân phiếu 5 sao vì tinh thần rất Milan.À cả chú Dunkcha vì tất cả ,các bài trước lẫn trận gặp 83 vừa rồi(bắt hay lắm )
    To VinhQuang :Chú nên bỏ kiểu ăn nói như vậy đi ,tôi(và cả nhiều người nữa mà tôi có dịp nói chuyện ) đều thấy chú có thái độ chưa đúng đắn ,bài nào chú cũng chỉ viết có 1 ,2 dòng nói năng linh tinh chẳng có tính xây dựng gì cả ,mà cứ như là để lấy thành tích ấy ,"chuối"lắm .Anh nói đây chỉ là để chú rút kinh nhiệm mà nên tập trung viết bài cho chất lượng thôi chứ cũng chẳng chê bai gì chú đâu ,ok???
    Nothing is more noble,nothing more venerable than fidenlity
    Renzo De Vecchi
  9. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mong là năm 2003 sẽ là bản lề cho một triều đại mới của Milan. Mong là thời gian chờ đợi sẽ chỉ như thế. Hồi năm 96, mình cứ nghĩ, ừ, chỉ hết năm nay thôi, thay lão Tabarez thôi là mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, ai ngờ..... đến năm 99, mình lại vui mừng quá đỗi khi Zac về Milan và đem đến cho Milan Scudetto, tưởng rằng một triều đại mới sẽ mở ra cho Milan, có ngờ đâu, 4 năm rồi.... Bao giờ đây???
    I have lost the will to live...[/red]
  10. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin nhận lỗi với bác Milanese .Từ lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bác ạ he he he

    AC Milan

Chia sẻ trang này