1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết cục nào cho 1 tình bạn trên internet?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1088, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batkhathi

    batkhathi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    dung noi the ma ban oi co phai con nguoi ta luc nao cung

    p[hai biet rang tinh cam cua moi con nguoi
  2. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn trên mạng ấy à, cho dù có là virtual hay là tình bạn trên thực tế thì điều cốt yếu là sự chân thành, (chẳng hiểu tôi nghĩ có lẩm cẩm không nữa nhỉ?). Lúc bạn đang mệt mỏi, stress vì công việc quá nhiều hoặc học tập quá nhiều, vào mạng và nói chuyện với một ai đó đang ở đâu xa lắc và không biết mặt, bạn có thể chia xẻ khá nhiều những khó khăn của mình, vậy thì tại sao lại không nên có những người bạn trên mạng nhỉ?
    Nếu bạn đừng kỳ vọng quá nhiều ở người minh đang nói chuyện (mà nói nôm na như dân trên mạng TTVN ngày xưa là "Đừng có giàu tri tưởng bở" thì có những người bạn trên mạng là điều mang lại cho người ta khá nhiều vui vẻ! Đồng ý rằng khi chat người ta có thể nói dối đủ thứ, nhưng ai khiến bạn tin nhỉ!!! Tất cả mọi thứ đều có hai mặt, điều quan trọng là bạn tìm được cái gì trong 2 mặt đó!
    Nếu bạn xài TTVN như hồi xưa, tôi nghĩ bạn có thể hỏi kinh nghiệm của anh Đình Anh (married to Queenbee) của KiemAnh, Teppi ...). Họ tin tưởng vào một tình bạn đẹp trên mạng và họ đã thành công.
    Tôi nghĩ rằng trên mạng có rất nhiều người bạn tốt, tự tin lên đi bạn, hy vọng rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ có được những người bạn tốt trên mạng như tôi đang có.
    Meo-meo
  3. Fantom

    Fantom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi chat mot kieu <==========moi nguoi quan niem mot khac ve chat==========> co cac ban chat khac nhau. Nguoi tot conguoi xau co, nguoi chan thanh co, nguoi loi dung de choi dua co........ noi chung la rat nhieu loai nguoi, chung ta khong the thong nhat y kien duoc ve van de nay dau. Vi the, neu muon co ban chan thanh thi minh phai chat chan thanh, muon choi dua thi se co nhung nguoi de choi dua, vi chat hop nhau thi tinh cach gan nhu nhau va muc dich cung gan nhu nhau luon thoi ma.

    Fantom

  4. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chat ư, có gì phải bàn đâu, điều đáng nói là.......tôi cũng chẳng biết, ..........nhưng đã bao giờ bạn gọi điện cho một người bạn thân chỉ để hỏi thăm bạn ấy mà điện thoại của bạn ấy cứ bận hoài chỉ vì đang chat với một người bên kia đại dương....? đã bao giờ người bạn thân của bạn biết được chiều nay bạn mệt thế nào, bạn buồn thế nào....... bằng một người bạn chat chưa?
    Đối với tôi, bạn chat ko chỉ là người bạn chat với tôi cho vui, mà cho tôi cảm giác tôi còn được giao tiếp với rất nhiều người, và điều đó rất tuyệt vời, bạn bảo tôi điên ư, ừ đúng đấy, có lẽ tôi sẽ điên nếu ko có bạn chat vì tôi khác với những người khác,vì tôi gần như phải sống một mình, vật duy nhất trong nhà ko im lặng đó là cái computer.....đôi khi tôi nghĩ mình đang sống trong cái thế giới ảo ấy, chứ ko phải sống thật nữa....tôi cũng chả biết, rồi một ngày mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng qua bạn chat đôi khi tôi hiểu mình hơn, tôi hiểu mình muốn gì, phải làm gì, nhưng vẫn ko thoát ra khỏi thế giới ảo được......
    Bạn đã bao giờ nhận được 1 tấm thiếp điện tử từ một người bạn thân ngoài đời chưa?, bạn rất vui phải không?, ừ sẽ rất vui nếu bạn biết người bạn ấy đang nghĩ đến bạn, chỉ mong bạn vui, nhưng tôi đã cảm thấy buồn biết bao khi nhận được 1 tấm thiếp như vậy từ cô bạn thân, nhất là trong đó còn nói những lời hoa mỹ đại loại như.....nếu bạn cần 1 người bạn thật sự bên cạnh thì luôn có tôi đây.... tôi đã thất vọng vô cùng bởi bạn ấy chăng bao giờ có mặt bên tôi lúc tôi cần bạn ấy, chỉ cần 1 cú phone thoi cho ngày sinh nhật của tôi, vậy mà không có, thế thì bạn ấy gửi những lời sáo rỗng đấy làm gì?!?!?! tôi ghét gặp bạn của tôi trên chat, qua email , bởi 1 cú điện thoại hỏi thăm bạn còn ko được, thì gặp nhau trên mạng chỉ làm tôi ....ghét kinh khung?
    Tại sao tôi lại ghét gặp bạn thân của tôi trên chat thế nhỉ......
    nếu bạn có thể yêu quý, quan tâmđến những bạn chat của mình, hãy nghĩ đến những người bên cạnh bạn trước tiên đi, bạn đã quan tâm đầy đủ đến họ chưa??
    bạn đã bao giờ lắng nghe và cả tâm sự với họ chưa, tại sao cứ nghĩ ko ai hiểu mình trong khi ko chịu hiểu họ nhỉ..........tôi chỉ mong con bạn thân của tôi quan tâm tới tôi bằng một nửa bạn chat của tôi! !!............tôi buồn..........
    No happiness without bitterness​
    no friendship without sincerity​
    Chocolate
    Được sửa chữa bởi - chocolatemilk vào 26/05/2002 20:58
  5. ngockien_ccs

    ngockien_ccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Bởi vì tôi cũng từng đã có một tình bạn trên Net, nhưng hiện nay do tôi bận quá nên đã mất liên lạc, Nhưng tôi nghĩ rằng bạn không nên tin quá vào những người trên mạng. Bởi vì không ít những người nói dối mà tôi đã có dịp nổi tiếng.
    Nhưng tôi nghĩ rằng đa số là tốt, và hình thức làm quen trên mạng cũng tốt, mong rằng mọi người ngày càng đừng lợi dụng hình thức này để quấy rầy người khác!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có bạn bè tất nhiên là rất tốt rồi.Dù là ban ngoài xã hội,bạn cùng học,bạn cùng công tác,bạn từ thủa nhỏ vân vân và vân vân...và cả tình bạn trên mạng nữa đều là rất tốt.Cái quan trọng là tình bạn phải thật chân thành,thật lòng tốt với nhau thì mới xứng đáng là bạn.Mà đã là bạn thì không phân biệt trai hay gái,giàu hay nghèo,xấu hay đẹp,già hay trẻ...Chỉ cần đối vời nhau thật lòng thì được rồi,phải không?
    Đồng xu
  7. bonmat2511

    bonmat2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chào các ban. Mình rất tán đồng ý kiến của bạn Hoàng Mạn h Cường tai sao lai ko the co những tình bạn tốt đẹp trên mạng cơ chư nhưng chúng ta cung can phai biet giới hạn để tránh nhung hiêu nhầm của bạn bè mình r32)] các ban thay vay co dung ko

    diep
  8. comay782001

    comay782001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc cho những ai đã tìm cho mình 01 người bạn thật sự qua mạng. Còn mình đôi lúc thật khó tin, thương nhưng cũng thật đáng thương cho chính mình. Có thể nói qua mạng mình tìm được 1/2 của minh, nhưng đến lúc có thể nói mình tin người ấy thì người lại nói với mình rằng, đó chỉ là 01 trò đùa "xúc xắc trái tim", khi nghe như thế thật sự lúc đó mình không biết phải nghĩ nó như thế nào ? Các bạn co thể cho mình 1 lời khuyên được ko ? Thật sự mình đang rối bời các bạn a.
    Được comay782001 sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 18:17
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    linh
  10. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tôi hối hận vì trước đây đã không trung thực khi quen với người bạn đó. Hơn 1 năm quen nhau giờ chỉ còn con số 0. Tôi chỉ muốn nói với người đó một lời xin lỗi vì những gì mình đã làm. TD, je veux bien te dire "excuse - moi!". PP

    Vaux mieux retard que jamais

Chia sẻ trang này