1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết giao trai xứ Đông với gái Kinh Bắc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguyenhaphong, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fornet

    fornet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    [hl][/hl]
  2. HAIDUONG_LOVE

    HAIDUONG_LOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  3. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu kết giao kỉu gì , chứ như mấy bài vừa roài thì chả mún tẹo nèo ..
    Nhóc đã sống 1 năm ở HD roài , người HD cũng bon chen lém
    Hơn nữa HD với BN gần nhau ko á , thân thiện chút đê , khác gì BN _ BG , anh em cả mà
  4. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    con gái BẮc Giang cũng phải vô đây bon chen chút nào
    _se7en_ chưa có người yêu , Hổng tìm được người hợp
    Đang mún kết giao cùng các Pác
  5. love_or_money0702

    love_or_money0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế con gái Bắc Giang năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? hiện đang làm hay học gi ?
    Phải cho một ít thông tin chứ cứ như vậy thì ai dám kết giao bây giờ ?
  6. love_or_money0702

    love_or_money0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bài thơ đầu anh viết tặng cho em
    là bài thơ viết về đôi dép
    khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
    những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
    hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    có yêu nhau không mà chẳng dời nửa bước
    cùng sánh bước trên nẻo đường xuôi ngược
    lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    cùng bước cùng mòn không kể kẻ thấp người cao
    cùng chia sẻ sức người trà đạp
    dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    số phận chiếc này phụ thuộc bởi chiếc kia
    nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    mọi hay thế đều trở nên khập khiễng
    giống nhau lắm nhưng người đi sễ biết
    hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    cũng như ta trong những lúc vắng nhau
    bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    lối đi nào cũng có mặt cả hai
    không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    dẫu mỗi chiéc là một bên phải trái
    cũnh như anh yêu em bởi những điều ngược lại
    gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    hai mảnh đời lặng lẽ bước song song
    sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    còn có một là không còn gì hết
    nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng, ko hớt được cái gì, đi ra
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 02/05/2006
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Con gái Kinh (Bắc) sắc nước hương giời
    Nước mênh mông, hương thì bát ngát
    Mà súng anh đạn thì có hạn
    Đâu dám đòi xơi, bắn linh tinh
    Chờ khi nào em hoá...bạch cốt tinh
    Anh cũng cố làm đường tăng một trận.

  9. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu "ga - vit" dạo này H5N1 sao ấy mà không thấy lên đây kết giao vậy nhỉ. Ở đây chấp nhận hết cả gái BG lẫn BN. khéc...khéc...khéc... càng nhiều càng ít.
  10. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thuốc tránh thai... cho gà
    Chị gà mái không thể hiểu nổi tại sao dạo này "kê thể" bất an và chị ta chẳng thể đẻ được quả trứng nào cả. Một lần nghe lỏm ông bà chủ nói chuyện...

    Một hôm, anh chồng phát hiện bụng vợ to hơn bình thường bèn hỏi:
    - Anh đã mua thuốc tránh thai cho em rồi cơ mà?
    - Em không uống, em muốn vợ chồng mình có thêm một đứa con nữa. Nói thật với anh, chỗ thuốc ấy em đem cho đàn gà ăn hết rồi.
    Anh chồng giãy nảy lên:
    - Giời ơi! Thảo nào mấy tháng nay đàn gà không đẻ được quả trứng nào...

Chia sẻ trang này