1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾT: GRIFFINS 57 - 44 L[E]S -***- VÔ ĐỊCH: GRIFFINS -***- NHÌ: L[E]S -***- ĐỒNG HẠNG BA: BLOUSE GIRL

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 07/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Ké mấy viên đá tí: ^^
    1 chơi bóng là phải chấp nhận có tiểu xảo,luật nào đặt ra mà chẳng bị lách luật,trọng tài ko thể bắt hết các pha lỗi + tiểu xảo trong 1 trận đấu nên việc bị chơi xấu là phải chấp nhận.(rõ ràng)....
    Nhưng đã chơi bóng,mà bị nó chơi xấu rồi chơi xấu lại nó thì okie,mình = nó(ko có gì để nói).Nhưng cũng ko thể để im nó chơi mình mãi đc vì thế là ngu,cách tốt nhất là thắng nó,ko phải bằng cách chơi xấu nó mà thắng nó đường đường chính chính,đánh cẩn thận 1 tí.Ko biết bóng rổ nữ ra sao chứ mình chơi bóng nếu cẩn thận giữ trỏ và nhảy tránh mấy cái ngáng chân thì ko bao giờ bị đau cả.Còn họ làm lỗi nặng hơn thì họ chịu foul.Thế thôi.Mình thích chơi đẹp nhưng gặp đứa chơi xấu thì nên đề phòng cẩn thận nó chứ ko phải nó chơi xấu mình rồi thì mình chơi xấu lại.Rồi cả 2 đều ko đc trọng tài bắt lại chửi trọng tài....
    Thế thôi,chả nghĩ ra cái gì cả.
  2. superVoi

    superVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Bình tĩnh và bớt nóng đi em, giải vẫn còn trận CK nữa mà, đâu phải hết trận vừa rồi là xong đâu. Bị ăn đòn thì bức xúc là đúng, nhưng thôi, qua rồi, thắng rồi! Để sức, hạ hỏa để tập trung cho trận CK có hay hơn ko?
    Gửi lúc 13:34, 25/05/09
    _________________________________________
    ^_^..cảm ơn sự nhắc nhở của bác , e cũng lì đòn lắm ( bị hoài quen rùi ) but tại chưa gặp trường hợp nào lỗi 1 cách rõ ràng & mãnh liệt như thế + thêm là đấu bao nhiêu trận để đến được CK thì chỉ vs đúng đội BG là bị lỗi vầy thui à >,..,<..Nói cách khác có mình BG mới khơi dậy được tính bạo lực trên sân đấu of tụi e...Hỏa hạ hết rồi , cb tinh thần tốt cho thi đấu ...1 lần nữa cảm ơn bác đã quan tâm :P
  3. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    đà định ném đá hội nghị mà tình hình quan khách bỏ đi đâu hết cả thế có mỗi mấy 1acc(2chị) vs toàn zaiii
  4. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    cái này ngta gọi là no comment e àh :)) :))
    nhưng mà xem trận 1 hay hơn trận 2..có tí bình loạn cái nhẩy
    Trận 1: VDP - L[e]s
    Một trận đấu hấp dẫn và khá là gay cấn trong 2 hiệp đầu + với cả 2 trọng tài bắt khá ổn ( bị BTC doạ trừ 5k mỗi lần bắt thả or bắt sai =)) =)) ). VDP nhập cuộc tốt hơn les, một loạt các pha ghi điểm của số 11 , đôi khi là những quả ném rất chi là ảo ạ :)) :)). Les cũng k chịu kém trong việc tấn công, nhưng phòng thủ vẫn còn chưa khớp với nhau. Nên hiệp đầu bị dẫn điểm, hình như khoảng cách là khoảng 4đ thì phải ^^. Từ những hiệp sau, les có những điều chỉnh hợp lý trong cách phòng thủ, khiến cho VDP bế tắc trong tấn công, les dần dần đuổi kịp VDP và hai đội có một pha rượt đuổi tỷ số khá là dấp dẫn trong hiệp 2, chỉ hơn kém nhau có 1đ thì phải :-?. Nếu có bắt 24s thì chắc là VDP bị dính nhiều phết đấy :D. Sang hiệp 3 les đánh tốt lên hẳn, bỉm và khanh cùng với Thư phối hợp ghi điểm nhịp nhàng, tăng khoảng cách có khi đến tận 15đ. Mặc dù sang hiệp 4, VDP đánh tốt hơn, nhưng vẫn k đuổi kịp les. Nên chung cuộc Les dành vé vào CK....Nhận xét thấy trận này hay :D
    Trận 2 : Gf - BGs
    Với lợi thế sân nhà, BGs dẫn điểm trong hiệp đầu tiên, với sự ném phạt xuất sắc của số 35 và 14 thì phải :-?...Vẫn như từ trước tới h, rất ít khi thấy đc những pha phối hợp của Gf mà chỉ đơn jản là mạnh ai nấy đánh, và chủ lực vẫn là Vân no12. Nhưng Gf ném rổ này hok tốt lắm, tỷ số 2 hiệp đầu k cao , lỗi bên BGs cũng nhiều. Hai hiệp cuối, xem như đánh nhau ý :)) :))....nhìn thấy cũng sợ gần chết :)) :)).....có vẻ như BGs với lối đánh của họ k phải họ cố tình lỗi, nhưng bên Gf thì rất là bức xúc và đến cuối hiệp 4 khi chỉ còn khoảng vài phút, Gf đã phản lại bằng những quả lỗi có lẽ là cố ý :-?...Nhận xét....trận này k hay, chỉ thấy toàn pha lỗi bạo lực...dù cố ý hay k cố ý....tỷ số thì vẫn ngút trời so với phogn cách đánh của Gf
    Dự báo...trận CK rất kịch tính và rất đánh xem hehhe
  5. gemini87_acc

    gemini87_acc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    K thể biết nói gì hơn vì cả 2 đội cùng đánh lỗi,nhưng thử nghĩ mà xem,1 đội thì bé hơn hẳn về thể hình và yếu hơn về kỹ thuật đánh với 1 đội vừa có thể hình, chiều cao và kỹ thuật thì k hiểu đổi nào sẽ bị lỗi đau hơn đội nào.
    Tôi thì chẳng thấy có jì bức xúc đến nỗi mà fải lên diến đàn và nói đi nói lại về trận BGs vs Griffin cả. Ngoài fa đâỷ ngưòi của số 6 Bgs với Vân thì chẳng có fa lỗi nào mà đc coi là như đánh nhau như supper voi nói cả. Tôi thấy Voi nói như vậy là hơi quá. Chẳng biết đội nào đánh như đánh nhau trên sân cả. Bgs thì k hề thế. Bgs liên tục bị chém, cào xước tay, đẩy ngưòi,điều đó là k thể tránh khỏi khi thi đấu. Vậy thì chẳng có jì là ác ý cả đến mức mà Voi fải nói như vậy trên diễn đàn.
    Dù sao cũng đã đánh rồi, Grifin đã thắng rồi.Dĩ hoà vi quý đi thôi
  6. minhngoc66

    minhngoc66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh nghif la? BG ko cố ý đánh lôfi chă?ng qua la? do tự thấy kyf thuật va? thê? hi?nh mi?nh ko bă?ng nên pha?i đánh bă?ng sự quyết tâm thôi, Gr có ve? hơi cay cú vi? bị va chạm nhiê?u!
  7. superVoi

    superVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    :)) nói chung là vì hiệp cuối, bên Y hét lên là Trọng tài bắt kiểu j thế nên cảm thấy khó chịu thôi.xét cho cùng thì 2 hiệp đầu Gf bị bắt ép đấy thôi =))
    nhuwg GF cũng chỉ khó chịu lúc đấy, sau đó thì lại bt và chẳng sao cả, cũng k khó chịu
    còn xin lỗi bạn minhngoc66 nhé: bạn quen ai trong đội GF ah mà bạn dám khẳng định gf cay cú. nói thẳng ra là tôi đg khó chịu cái kiểu nhận xét của bạn đấy.bạn nên xem xét kĩ khi nhận xét về ng khác đi. còn cuối hiệp 4 tôi cáu đây.tôi khó chịu đấy.tôi chủi bậy đấy.nhưg đây là lần đầu tiên tôi làm thế trong giải.thế cả đời bạn k khó chịu bao giờ ah??? hay cười 24/24 thế???
  8. minhngoc66

    minhngoc66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n đâ?u tiên thi? cufng la? cay cú co?n gi? :))
    Mi?nh chi? ba?o la? các bạn cay cú chứ có ba?o cay cú lâ?n đâ?u hay nhiê?u lâ?n đâu! :))
    Co?n việc nghif kyf thi? bác ko ca?m thấy la? hâ?u hết đê?u pha?n đối cách thi đấu cu?a các bạn ơ? cuối trận sao?
  9. superVoi

    superVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thế sao phải nhai đi nhai lại vấn đề cay cú????
    bạn thick từ này lắm hả
    mà tôi có bảo là tôi thấy mình làm đúng hả???
    đội có mình tôi cay cú thôi.sao phải lôi cả đội tôi vào.xin lỗi nhưng đừng có vơ đũa cả nắm.còn nếu thick thì hẹn bạn hnao sang đội GF chơi rồi tâm sự cho vui =)) welcome!
    lúc bạn đg bực mình và khó chịu bạn cũng suy tư khoảng 15ph sau xem mình sẽ gây hậu quả ntn nếu làm thế này thế kia ah`??? số 12 gf bị lỗi nh nên ức chế pót 1 bài giải tỏa k đc hay sao mà bạn cứ thick vịn cớ để bảo gf ức chế khó chịu này nọ thế nhỉ.mà đội Y k lên tiếng thì thôi.mượn bạn ah`????
    tôi cũng thấy stop ngay cái vụ này lại đi.3trang toàn nói về việc này.cả 1 trận đấu có khi còn k đc bàn luận tới 3trg đâu =))
    để dành đến ck nhé.đến rồi xem gf sẽ ức chế ntn mà nói tiếp =))
  10. superVoi

    superVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ah mà đổi tên topic đi nhỉ :D hết bk rồi he he

Chia sẻ trang này