1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn rồi có còn được yêu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhlenhdenh, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlenhdenh

    tinhlenhdenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Kết hôn rồi có còn được yêu ???

    Thật tình là em vô cùng hoang mang và lạc lối đây ạ. Cách đây 2 tháng em có gặp và quen anh trong 1 hoạt động xã hội. Thật ra ngày từ ngày đầu gặp em đã bít là anh đã kêt hun rùi vì anh cũng khá lớn tuổi (hơn em 16 tuổi)và anh cũng ko giấu mọi người chiện đó. Em cũng ko bao h có ý đồ với 1 anh zai đã kết hun đâu ạ. Em hoàn toàn trong sáng thậm chí còn chưa iu bao giờ nữa cơ. Sau đó vì cái hoạt động XH đó mà thỉnh thoảng em cũng có gặp lại anh thậm chí cả vợ anh nữa. Cảm giác ban đầu là rất tốt đẹp vì anh là người có học, rất phong độ và đứng đắn. Lại có cô vợ hay đi cùng và nhìn bên ngoài 2 người rất hạnh phúc. Thế nên em cũng thấy ngưỡng mộ với góc độ 1 cô em thui ạ. (mở ngoặc 1 chút là em ngoài 20, xinh 1 chút, có học, gia đình cơ bản, công việc tốt và chưa iu 1 lần ạ... ).
    Sau đó anh có sđt của em và có 1 vài lần hẹn gặp riêng em với danh nghĩa là về cái hoạt động XH trên. Em cũng ko nghĩ j to tát cả. Trái lại rất thấy đồng cảm vì anh có cùng cách nghĩ. Mới lại em cũng có chơi với mấy anh cùng cty theo kỉu anh em tốt dù các anh ý đều đã có gđ. Thế nên thấy những bữa cơm trưa or cafe là rất bìn thườn.
    Hic hic nhưng mà đc vài hôm thì em đã phát hiện ra ý đồ của anh nên vô cùng thất vọng ạ. Em lun nghĩ anh rất yêu vợ thương con mà. Sau đó thì em ra mặt từ chối nhưng anh lại công khai tấn công mới tởm chứ. Anh luôn biện minh rằng đó là tình cảm rất thật từ phía anh rùi dùng những cái ngọt ngào và lãng mạn hơn tất thảy những j mà bọn con zai đã từng kưa em trước đây thể hiện ạ. Khổ nỗi ấn tượng ban đầu về anh là quá lí tưởng và tốt đẹp nên em vẫn ko hề thấy ghét bỏ anh. Hơn nữa kinh nghiệm về tình iu của em lại rất ngu ngơ nữa. Em cũng chả hỉu em đang nghĩ j nữa.
    Sau đó vì anh rủ rê van nài nhìu lần, vì cái bản chất tò mò ham hỉu bít của em và thêm nữa cũng vì lời hứa sẽ ko làm j em của anh, em đã nhận lời 1 cuộc hẹn với anh. Cũng ko có j đâu, mọi người đừng nghĩ xa quá. Chỉ là đi chơi bìn thườn thui... Hic, khổ nỗi là sau cái buổi đi chơi đó em lại thấy rung rinh mới chít chứ.
    Em vô cùng bối rối đấy ạ. Em bít thừa là chả bh sẽ có 1 kết cục hạnh phúc cho e nếu em cứ dấn thân vào chiện này ạ. Trái lại em chỉ chuốc lấy sự tổn thương và thậm chí có thể còn mất mát 1 cơ số cái quý giá ko gọi thành tên nữa ý chứ nhưng chả hỉu sao em bắt đầu thấy nhơ nhớ anh rùi ạ.
    Tiện đây em cũng xin buôn 1 tí . Em có con bạn, nó ( chưa 1 lần chồng)và 1 anh nó (cũng đã kết hun rùi) đang iu nhau ạ. Nhìn từ bên ngoài thì đúng là kỉu con bé trẻ đẹp cặp bồ với thằng GĐ lém tiền. Nhưng sự thật em là bạn thân nó nên em bít. Hai người họ hoàn toàn nghiêm túc ạ. Em là bạn cũng thấy được sự iu thương nồng ấm và thật lòng của anh ý giành cho nó. Và bản thân con bạn em cũng yêu anh ý nhìu. 2 ngừoi hoàn toàn trong sáng ạ. Chỉ là thỉnh thoảng đi ăn đi chơi với nhau thui (đương nhiên là ở những chỗ ít người, và thậm chí có cả anh lái xe đi cùng 2 người). Gặp nhau ôm nhau hun nhau là hết, không bh có chiện ******** xen vào nhá . Đương nhiên là hiện tại là như thế còn sau này thì có chúa mới bít được.
    Em rất thương con bạn em và luôn khuyên nó từ bỏ để sống 1 cuộc sống bìn thườn, yêu 1 anh gia giáo và cưới. Nhưng vì tình cảm của anh kia và nó là tình cảm thật lòng nên nó nói bất chấp tất cả, tức là chấp nhận cả sự đau khổ về sau. Hic hic, không ngờ bh em cũng đang đứng trước bờ vực của cái sự đau lòng trên. Em cũng đã thấy nhớ anh kinh khủng nhưng vẫn cứ cố kìm lòng. Em bít rõ lém chứ, nhưng đôi lúc cái lí trí yếu đuối của em ko thắng nổi thằng trái tim to khoẻ. Thế nên dạo này thấy rất là vật vã ạ. Một đằng em mún cố quên đi, em cố gắng đi chơi với mấy thèng ku rỗng tuếch để quên anh (từ ngày gặp anh, em thấy mấy thằng bé quanh quẩn bên em chả thằng nào ra hồn cả ạ). Nhưng khổ nỗi càng cố quên lại càng thấy nhớ. Mặt khác em cũng mún lao vào cuộc tình vụng trộm với anh như con bạn em. Để được sống thật với chính mình. Để khỏi phải bị những dằn vặt và kiềm chế giằng xé. Để được sống với tình yêu dù cho sau này có phải bùn.
    Vậy đấy, đấy là câu chiện đau khổ của em. Em rất mong nhận đc những lời khuyên hữu ích từ các bro. sis đặc bịt là những người đã kết hôn ....
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này có lớn rùi mà chẳng có khôn nhỉ.
    Rung rinh thì là chuyện bình thường thôi bạn ạ.
    Tốt nhất đừng nên dây dưa vào mấy người như thế này. 99.999% là không phải tình yêu đâu bạn.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ko dập ngay để đến lúc cô vợ anh ta mà bít thì đúng là bách nhục bạn ạ, bạn hãy cố gắng quên đi, nếu ko cả vợ anh ta, cả gđ anh ta đều bị liên luỵ đấy, ko bít anh lày có con chưa nhỉ
    Mình cũng rất thích những anh già già kinh nghiệm và thành đạt, nhưng đã từng 1 lần yêu đối tượng như này nên giờ sợ lắm, quên họ ko dễ chút nào
    Người yêu mình cũng zà zà, may mà chưa vợ, nhưng lúc nào mình cũng có cảm giác bất an, thế nên cuối cùng nghiến răng mà chia tay thôi, cũng thử yêu mấy đứa choai choai ko ra hồn người, nhưng càng ngày càng nản, thế là lại lên núi đi tu
  4. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    muốn làm vợ 2 hả ko được rồi
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    "Anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em - chưa thuộc về ai"...
    Hix, hồi xưa, cũng có lúc đang yêu một người thì lại chết đứng trước một người khác, tâm trạng rất là mất tự chủ, bao nhiêu lí lẽ cũng khó cưỡng...
    Quan trọng là làm một lựa chọn. Lựa chọn có thể là đau thương, nhưng fải dứt khoát, và đó là sự chọn một trong hai người.
    Mấy bác giai có gia đình chắc là khôn hơn mình nhiều, cũng lựa chọn, nhưng mà là lựa chọn cả 2. Và đau thương đầu tiên thuộc về các cô gái trẻ. Họ đánh đổi cả tương lai fơi fới lấy một mớ kinh nghiệm đau thương sống động(!)
    Lời khuyên cho bạn là nên tự kỉ ngay lập tực bằng vô vàn đau thương đang đợi bạn, mà không ai cứu được bạn ngoài chính bản thân mình.
    Có thể nhớ him, nhưng "say **** to him"! Chỉ một mối tình mới treo cổ được một mối tình, hãy tiếp tục tử kỉ rằng sẽ có một chàng trai rất ok đang đợi mình nếu mình thực sự biết lựa chọn, biết đợi chờ. Và, thực sự là cũng chẳng có gì thật hơn điều đó! Good luck!
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em PM cho anh địa chỉ,sđt, nick để anh tán em thế là xong ngay thôi
  7. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay quá
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn yêu 1 tên ích kỉ tham làm chỉ biết mình như thế thì em cứ yêu.Nếu muốn yêu xong rồi chắc chắn bị đá thì cứ yêu.
    Anh Mác(triết học ý) anh nói đại ý là:tình iêu mà ko hướng tới hun nhân thì là 2 con mại dâm làm nên 1 đức hạnh.
    ( câu này nên hiểu rộng thêm là hôn nhân xong thì có thể ...li dị ,nhưng mà đã iu là phải hướng tới hun nhân)
    Em chọn cái j` tùy em.
    Mấy thằng quanh em bi h em ko thích,tất nhiên rôi vì trước đây em đâu có thích chúng nó,đó là em chưa gặp khách.Bán hàng quý phải gặp khách biết hàng mới đc giá em à.Cứ từ từ ,đi đâu mà vội.
    Anh hi vọng em ko bán rẻ mình !Em xứng đáng đc hưởng 1 tình iêu đẹp!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Câu Hỏi của em hình như vẫn chưa có ai trả lời !
    - Kết hôn rồi có còn được yêu ?
    - Có em ah . Yêu vợ(chồng) , yêu con , yêu gia đình ! Chấm hết
  10. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, trong box Hạnh phúc gia đình có hẳn 1 topic về người thứ 3 đó!Bạn thử vào đọc mà xem!Ít ra trong thời gian đầu này bạn vẫn còn lý trí, nên hãy quyết tâm dứt hẳn đi, đừng lún quá sâu, rồi sau này lại hối hận!!!Bạn còn trẻ, còn nhiều lựa chọn ở phía trước, nên hãy chọn 1 con đường quang mà đi bạn ạ!Chúc bạn sáng suốt!!

Chia sẻ trang này